Houston Xuống Đường Vận Động Chữ Ký

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 58.3 kb

Chủ Nhật, ngày 18 tháng 03 năm 2007, Ủy Ban Phối Hợp Các Chánh Đảng gồm Dân Xã Đảng, Đảng Vì Dân, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng cùng các tỗ chức đấu tranh như Phong Trào Quốc Dân Hành Động, Liên Minh Quang Phục, Liên Minh Dân Chủ và Đại Diện Đảng Thăng Tiến tại Houston đã cùng nhau tổ chức xuống đường vận động chử ký gởi Thỉnh nguyện thư đến Chính quyền và Quốc Hội Hoa Kỳ, yêu cầu lên tiếng về việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam bắt bớ, đàn áp những nhà đấu tranh Dân chủ Nhân quyền trong nước.

JPEG - 112.4 kb

Được biết đây là công tác khởi đầu của cộng đồng VN ở Houston cho chiến dịch cùng cộng đồng khắp nơi trên thế giới hỗ trợ cho các nhà đấu tranh dân chủ VN đang bị trù dập, khủng bố trong nước. Địa điểm vận động chữ ký với các quầy thông tin và truyền đơn đã đặt tại khu vực thương mại lớn nhất của người Việt là Hồng Kông City Mall, vùng Southwest thành phố Houston, từ 11 giờ trưa đến 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật 18 tháng 3 năm 2007. Hàng trăm chữ ký đã được thu nhận từ đồng bào ký vào mẫu thỉnh nguyện thư tại khu vực vận động.

JPEG - 96.2 kb

Được biết trong hơn 2 tuần qua,Ủy Ban Phối Hợp Các Chánh Đảng tại Houston đã dồn mọi nỗ lực để chuẫn bị tổ chức “Đêm Thắp Nến và Văn Nghệ Đấu Tranh”, với nội dung thông báo được trích dẫn dưới đây:

“Kính thưa Quý Vị,
Kể từ Tết Đinh Hợi đến nay, nhà cầm quyền CSVN đã tung ra chiến dịch đàn áp, bắt bớ và giam cầm nhiều nhà đấu tranh dân chủ ở Việt Nam như Linh mục Nguyễn văn Lý, Mục sư Hồng Trung, Luật sư Nguyễn văn Đài, Luật sư Lê thị Công Nhân, v.v…
Để hỗ trợ tinh thần cho những người đang trực diện đấu tranh ở quê nhà, đồng thời chính thức lên tiếng phản đối hành động đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền CSVN, Ủy Ban Phối Hợp các Chánh Đảng tại Houston quyết định tổ chức: Vận động chũ ký đồng hương gửI thỉnh nguyện thư đến các vị dân cử và chính quyền Hoa Kỳ tại các địa điểm chợ Hồng Kông 4 từ 12 AM tới 2 PM vào các ngày Chủ Nhật, tại nhà thờ Lavang và Chùa Việt Nam. Đêm Thắp Nến và Văn Nghệ Đấu tranh phản đối CSVN đàn áp các nhà Dân chủ quốc nội, từ lúc 6 giờ chiều thứ bảy ngày 31 tháng 03 năm 2007, tại khuôn viên tượng đài chiến sĩ 11360 Bellaire thuộc thành phố Houston.
Chúng tôi khẩn thiết kêu gọi Quý vị đến tham dự thật đông đảo để nói lên quyết tâm hỗ trợ các nhà đấu tranh nhân quyền, tôn giáo ở quê nhà, đặc biệt là những người đang bị CSVN giam cầm hay quản thúc. Mặt khác, đây cũng là dịp để chúng ta đồng thanh lên tiếng tố cáo, phản đối, lên án những sự vi phạm nhân quyền vừa qua trước cộng đồng thế giới; đồng thời khẳng định thái độ không chấp nhận chế độ độc tài đảng trị CSVN.
Mọi thắc mắc liên quan đến Đêm Thắp Nến và Văn Nghệ Đấu tranh xin vui lòng liên lạc ông Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Ban Tổ Chức, ở số điện thoại 832 528-5973

Ban Tổ Chức trân trọng kính mời.

TM. Ủy Ban Phối Hợp các Chánh Đảng tại Houston
Nguyễn Hoàng Thắng”

JPEG - 75.6 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”