Khốn khổ cái thời…

FB Lưu Trọng Văn

Sức mạnh của số đông!

1. Gã thấy một doanh nghiệp tử tế, không hối lộ, làm nhiều công trình ích nước lợi Dân, gã chân tình khen.

Lập tức:

⁃ Anh ơi, anh thương công nhân của em thì anh gỡ bài xuống, kẻo họ hùa nhau chơi em, cắt các hợp đồng thì doanh nghiệp em hết cửa sống.

2. Gã quý mến một tiến sĩ khoa học, ông kể gã nghe những khó khăn ông vượt qua để nghiên cứu thành công một số công trình có giá trị.

Khi chia tay, ông dặn đi dặn lại: bác đừng viết trên Facebook nhé, bọn đểu sẽ chống em vì cho là em thích nổi, coi thường bọn họ, không làm việc được nữa đâu.

3. Còn chuyện “nhạy cảm” ngày nay là quan trường. Gã quý mến, tin tưởng một vài vị lãnh đạo vì cảm nhận được nhân cách và tấm lòng của họ với Đất nước, nhưng khi đả động khen họ một hành động tốt đẹp nào đó, lập tức có điện thoại:

⁃ Anh ơi cung đình đang rất nóng, anh thương “cụ ấy” anh gỡ bài đi chứ không có kẻ lại dèm pha là “vận động…”

4. Mẹ kiếp!

Gã muốn văng quá.

Cái thời buổi gì mà con người phải khép nép tự trói khốn khổ thế này?

Vận động ư?

Chẳng lẽ người Dân không có quyền vận động cho ai đó mà họ thấy là người tử tế có ích cho Dân, cho Nước sao?

5. Yêu nước chỉ có sức mạnh khi thành làn sóng. Mà làn sóng chỉ có thể có được khi những người yêu nước hăng hái, công khai cổ vũ cho những người yêu nước mà thôi.

Nguồn: FB Lưu Trọng Văn