Lại Hội Nghị Trung Ương

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 71.1 kb

Người dân bình thường vẫn nói rằng mọi chuyện sẽ như cũ, không đổi gì… cho dù đó là hội nghị lần thứ mấy mươi hay mấy trăm của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN. Người dân bình thường không mong đợi các thay đổi chính sách thiết thân với đời sống người dân qua các hội nghị đó, vì đó trên tận cùng chỉ là chuyện tranh giành quyền lực giữa các quan – mà các trận bố ráp tham nhũng (như kiểu vây bắt Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến đầu năm 2006) có thể cho thấy các diễn biến tranh quyền trong các hội nghị. Vậy thì, câu hỏi là lần hội nghị tuần này, trong tháng 7-2008, các quan lớn trong Đảng CSVN có các màn biểu diễn quyền lực công an như kiểu bố ráp PMU-18 của hơn hai năm trước hay không?

Thực tế là đã trải qua quá nhiều cuộc hội nghị rồi. Nhiều nhà hoạt động dân chủ tin rằng chính nền kinh tế cởi mở và việc hình thành các xã hội dân sự mới có thể lèo lái được chuyển hướng cho quê nhà. Còn như chờ đợi kết quả gì từ hội nghị thì chỉ là các quan ngồi chờ đợi thôi, từ chuyện sắp xếp nhân sự cho tới chính sách.

Không khí tuần này lại thiếu sôi nổi. Dường như Hội nghị lần thứ 7 BCH T.Ư Đảng CSVN đang diễn ra ở Hà Nội tuần này lại không có vẻ như sẽ thay đổi nhân sự nào, mà sẽ chỉ bàn về các đề án gì đó, cũng vẫn toàn là chữ nghĩa đao to búa lớn như thường lệ.

Báo Lao Động ngày 10/07/2008 đã ghi nhận rằng vào buổi sáng ngày 9-7-2008, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) đã khai mạc Hội nghị lần thứ 7, và trong lời phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói rằng Hội nghị Trung ương lần này, trích:

“sẽ tập trung thảo luận và thông qua các đề án quan trọng:
- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa;
- Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế;
- Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn.”
(hết trích)

Như thế là không có chuyện thay đổi nhân sự, theo các đề tài mà ông Mạnh nêu trên. Mà có vẻ hiển nhiên là Đảng CSVN muốn xiết chặt quyền kiểm soát trên các thành phần “thanh niên, trí thức và nông dân.”

JPEG - 71.6 kb

Nhìn lại thời gian gần đây, chúng ta dễ dàng thấy vì sao CSVN muốn xiết chặt ba thành phần này. Từ chuyện đòi hỏi dân chủ, đòi quyền lợi công nhân cho tới đòi chủ quyền các đảo biển Đông, những cuộc biểu tình và lên tiếng đều là từ giới thanh niên và trí thức. Còn phong trào dân oan chủ yếu là nông dân. Xiết chặt các thành phần này, là Đảng CSVN hy vọng yên ổn nắm quyền thêm lâu dài nhiều năm nữa.

Bản tin báo Lao Động ghi rõ, “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức, vấn đề nông nghiệp, nông thôn, cho thấy Đảng ta đã nắm bắt, lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết trong giai đoạn cách mạng hiện nay: Siết chặt mối liên minh công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng…” (hết trích)

Nói đơn giản, Đảng CSVN qua đoạn văn trên nhìn nhận rằng chủ đề chính của Hội nghị lần này là tăng cường kềm kẹp.

Tuy nhiên, Đài BBC qua bản tin trên mạng ngày 8-7-2008 nói rằng chủ đề chính lại là kinh tế, trích:

“Tin cho hay hội nghị Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khóa X lần thứ bảy sẽ họp tại Hà Nội từ thứ Tư 9/7/2008. Giới quan sát nhận định rằng hội nghị lần này sẽ đặt trọng tâm bàn về kinh tế, vốn đang là chủ đề ’nóng’ ở trong nước.
Cùng lúc, các đảng viên cao cấp cũng sẽ bàn về quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước, nhất là sau hai chuyến thăm Trung Quốc của TBT Nông Đức Mạnh và Hoa Kỳ của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Hội nghị TW họp giữa lúc đang có nhiều đồn đoán về đấu tranh nội bộ bên trong đảng, với đánh giá rằng các nhân vật theo xu hướng bảo thủ đang muốn nhân tình hình kinh tế khó khăn để giành vị thế mạnh.
Trước đó thậm chí đã có thông tin nói về khả năng họp đại hội đảng CS bất thường giữa kỳ để thảo luận các quan ngại về quản lý kinh tế.
Giáo sư Carlyle Thayer, chuyên gia có uy tín về Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Úc, nói một đại hội giữa kỳ khó có thể xảy ra…”
(hết trích)

JPEG - 91.4 kb

Như vậy, nếu có đấu tranh nội bộ Đảng CSVN thì cũng chỉ là lấy cớ kinh tế. Tại sao kinh tế? Đơn giản vì đời sống dân thường đã bi thảm quá rồi, sau các đợt lạm phát tới hơn 25% và rồi giá xăng dầu tăng vọt, tới nổi có những trạm xăng lấy đủ thứ lý cớ để đóng cửa chờ ghim tới hôm sau sẽ bán giá cao hơn… Tất cả các biến động gần đây đều là do kinh tế: lương thợ không sống nổi, thế là đình công hàng loạt…

Nhà báo Bùi Tín trong bài viết nhan đề “Những sự thật cần nhìn nhận cho thật rõ” gửi từ Paris ngày 9-7-2008 đã chỉ thẳng vào vết thương kinh tế, trích:

“Cuộc hội nghị trung ương đảng cộng sản lần thứ 7 – khóa X đã bắt đầu sáng 9-7-2008. Do đảng vẫn ôm chặt quyền lãnh đạo đất nước, trách nhiệm của ban chấp hành trung ương lúc này đặc biệt nặng nề…

…Đất nước ta hiện đã bước vào tình trạng khủng khoảng rồi. Lạm phát rất cao (gần 30%), nhu yếu phẩm tăng giá nhanh, tiền ’’ đồng’’ tụt giá mạnh, nhập siêu mức kỷ lục, chứng khóan rơi 65% trong hơn 1 năm, cuộc sống viên chức, công nhân, bộ đội, học sinh, nông dân sa sút rõ, bất công xã hội khơi sâu, tiếng than vãn vang lên từng hang cùng ngỏ hẻm…” (hết trích)

Đặc biệt, sau nhiều đề nghị kinh tế đưa ra, nhà báo Bùi Tín lại đề nghị quyền tự do báo chí và tự do lập hội (có vẽ như tránh chữ “tự do lập đảng”?), trích:

“…Hội nghị trung ương hãy khẳng định xem việc cấm tư nhân ra báo và cấm lập hội, cấm tổ chức chính trị ngoài đảng cộng sản có vi phạm các điều khoản ghi rõ trong Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội của mỗi người công dân hay không? và xin trả lời hiến pháp có phải là cao hơn luật pháp hay không? và có phải bất cứ luật nào vi hiến cũng không có giá trị hay không?” (hết trích)

Tấm lòng của nhà báo Bùi Tín qua các dòng chữ trên vẫn rực sáng với ước mơ gỡ xiềng cho thanh niên, cho trí thức, cho nông dân… Nhưng thấy rõ là trái nghịch với lời của ông Nông Đức Mạnh nói trong bài của báo Lao Động về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức…” (hết trích).

Rõ ràng rồi. Ai cũng thấy mà. Trận đá bóng giữa hai đội – một bên là Đảng CSVN và một bên là nhân dân đời thường – liên tục thấy rõ là cứ bị đội của Đảng CSVN ăn gian, ăn hiếp, ăn chận, ăn giựt… Thấy rõ là nhà báo Bùi Tín đứng bên đội bóng của nhân dân lại đá bóng sai luật rồi, ai mà chạy việt vị như thế. Coi chừng thủ quân Nông Đức Mạnh giựt cùi chõ, sút gãy ống quyển bây giờ. Họ Nông đã bảo là xiết lại, mà cụ Bùi lại bảo là phải tự do… thế là hỏng.

Điều người dân còn thắc mắc bây giờ là: vào thời kỳ hội nghị tháng 1-2006, bùng nổ vụ bố ráp PMU-18 và vụ đánh bạc vài triệu đô la, mọi chuyện diễn ra tại Hà Nội. Còn trong vài ngày trước hội nghị tháng 7-2008 này, lại bùng nổ ra vụ bố ráp cá độ lớn nhất lịch sử quê nhà, với tiền độ tịch thu là 24 triệu đô la tiền Mỹ.

Lần trước, công an bố ráp PMU-18 năm 2006 đã làm chận đường thăng quan của Thứ Trưởng Nguyễn Việt Tiến và buộc Bộ Trưởng Giao Thông Vận Tải Đào Đình Bình phải nộp đơn từ chức. Lần này, theo báo Dân Trí là “Theo báo cáo từ PC14, trong suốt thời gian diễn ra Euro 2008, cơ quan này đã tiến hành triệt phá 25 tụ điểm cá độ bóng đá, tạm giữ 127 đối tượng.” Còn báo Đất Việt của nhà nước ghi nhận là mạng cá độ Euro 2008 này có “kết nối với các công ty cá cược hoặc các trùm cá cược tại Macao, Hongkong, Philippines để lấy tài khoản..” Còn báo VietnamNet ngày 1-7-2008 ghi là:

“Ổ cá độ bóng đá Euro bị bắt “ôm” 24 triệu USD

Mỗi điểm cá độ, trung bình thu được trên 200.000USD/ngày. Trong 20 ngày diễn ra Euro 2008, tại 6 điểm thuộc đường dây cá độ bóng đá do Quân “đề” tổ chức, đã “hút” 24 triệu USD tiền cá độ…” Đường dây cá độ này chủ yếu ở Sài Gòn, với vài địa danh được nhắc trong bản tin là nơi ẩn trú như Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu…

Vụ PMU-18 thấy rõ là các quan tranh quyền nhau. Còn vụ cá độ Euro 2008 với tiền cá độ nhiều lần hơn, tới 24 triệu đô, lại không nghe nói có quan lớn nào bảo kê hay không, và cũng không rõ là có quan nào phải lặng lẽ bị mất chức, hay lặng lẽ phải từ chức hay không.

Ong Nông Đức Mạnh đang say máu “tăng cường lãnh đạo của đảng,” cho nên chẳng nói chuyện khác làm gì. Còn phía dân thường chúng ta, chỉ nghĩ tới các quyền “tự do” và nỗi lo lạm phát, nên không để ý chuyện cá độ 24 triệu đô bị bố ráp tiền hội nghị. Chưa rõ có gì bí mật hơn không?

Hội nghị của các quan CSVN chưa kết thúc, phải tuần sau mới xong. Thế nên, đành phải chờ xem tiếp hồi sau.

Trần Khải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Phim tài liệu "The General, Vietnam in The Age of To Lam" đã được trình chiếu hôm 19/4/2026 tại Readings Cinema, TP. Brisbane, tiểu bang Queensland, Úc Châu với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane (người thứ tư, từ trái qua) cùng đảng Việt Tân tại địa phương

Phim “The General”: Khi sự thật biến thành hành động tại Brisbane, Úc Châu

Vào chiều ngày 19 tháng 4 năm 2026, cuốn phim tài liệu “The General, Vietnam in The Age of To Lam” đã được trình chiếu tại Readings Cinema, Brisbane, tiểu bang Queensland, với sự bảo trợ của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu/Queensland và Cô Sarah Hutton, Nghị viên Hội đồng Thành phố Brisbane, Úc Châu cùng đảng Việt Tân tại địa phương.

Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương đã được nhiều đoàn thể người Việt phối hợp tổ chức tại thành phố San DIego, California, Hoa Kỳ hôm 19/4/2026

Lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương – Thành phố San Diego, California

Chủ nhật vừa qua, ngày 19 tháng Tư năm 2026, tại thành phố San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ, nhiều đoàn thể bao gồm Cộng đồng người Việt, Hội Đền Hùng, Câu lạc bộ Hùng Sử Việt, Trung tâm Việt ngữ Văn Lang và đảng Việt Tân San Diego đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Quốc Tổ Hùng Vương nhằm hướng về cội nguồn dân tộc và gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.