Lễ Tưởng niệm Cố Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Đông Tiến tại Na Uy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cứ vào cuối tháng Tám mỗi năm, Cơ Sở Việt Tân tại Na Uy tổ chức Lễ Tưởng Niệm Anh Hùng Đông Tiến để tưởng nhớ đến sự hy sinh cao cả của Phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và các Kháng Chiến Quân.

Năm nay Lễ Tưởng Niệm được tổ chức vào ngày chủ nhật 04.09.2016 tại Oslo bắt đầu lúc 15 giờ. Tuy là ngày cuối tuần nhưng rất đông đồng bào đến tham dự. Ngoài đồng bào định cư tại Oslo và các vùng phụ cận còn có những đồng bào đến từ các vùng xa xôi như Bergen, Sandefjord, Kongsvinger, Fredrikstad cách Oslo từ 100 đến 500 cây số.

JPEG - 136.2 kb

Mở đầu chương trình là nghi thức chào Quốc Kỳ VNCH và phút tưởng niệm. Qua đoạn phim tài liệu tiếp theo, mọi người được nhìn thấy những bước chân đầu tiên từ ngày gầy dựng công cuộc đấu tranh tại khu chiến từ hải ngoại trở về quê hương, đến những buổi đấu tranh của đồng bào hải ngoại và quốc nội từ thời gian đầy khó khăn nghiệt ngã đến ngày nay.

JPEG - 32.9 kb

Tiếp đến là nghi thức tưởng niệm, tuy đơn sơ nhưng rất trịnh trọng hòa nhịp lời Văn Tế tạo những cảm xúc khó tả nơi người hiện diện qua sự hy sinh cao cả của những Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân. Hy sinh hạnh phúc riêng tư để lo cho hạnh phúc của dân tộc và niềm vui của đồng bào khi chấm dứt được sự cai trị độc tài, độc đảng và phi nhân của chế độ cộng sản trên quê hương Việt Nam.

Sau phần nghi thức và lời chào mừng của ban tổ chức là phần nói chuyện của Tiến Sĩ Trần Diệu Chân đến từ Hoa Kỳ. Bà đã gợi ý với mọi người với tinh thần đấu tranh bắt từ chữ ”Duyên”. Quá trình đấu tranh và sự gắn bó dù biết bao những khó khăn và khác biệt trong mỗi con người và mỗi tổ chức đấu tranh vẫn bền vững, được đánh giá và kết thúc phần trình bày bằng chử ”Tâm”.

JPEG - 26.5 kb

Tiếp theo là phần trao đổi rất cởi mở và thẳng thắn của những người tham dự với Ban tổ chức và diễn giả đã giúp cho mọi người hiểu thêm về đường lối đấu tranh từ thời Mặt Trận đến Việt Tân hiện nay là một tiến trình đấu tranh luôn thay đổi phù hợp cần thiết để đạt mục tiêu là chấm dứt chế độ độc tài cộng sản để canh tân Việt Nam bằng tiến trình đấu tranh bất bạo động, xây dựng xã hội dân sự để đặt nền dân chủ, và vận động toàn dân để canh tân đất nước.

Vì thời gian tổ chức có hạn, buổi Lễ Tưởng Niệm và trao đổi được chấm dứt sau 4 tiếng đồng hồ. Mọi người chia tay trong tình thông cảm, hiểu biết lẫn nhau và cùng hẹn tham dự Lễ Tưởng Niệm tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Thọ Nguyễn tường trình từ Oslo, Nauy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…