Lộ Trình Rước Đuốc Olympics Tại Sài Gòn Được Giữ Bí Mật?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Thiện Giao, phóng viên đài RFA)

Các cuộc biểu tình liên tiếp diễn ra, song hành cùng lộ trình rước đuốc Olympics Bắc Kinh. Trong chặng đường dừng chân tại Paris của nước Pháp, ngọn đuốc đã phải 5 lần được đưa lên xe bus để tránh biểu tình. Sau cùng, chính quyền đã phải huỷ bỏ cuộc rước đuốc.

- Nghe bài tường trình này
- Tải xuống để nghe

Trong khi ấy, giới blogger và một số văn nghệ sĩ Việt Nam cũng bàn tán về thời điểm ngọn đuốc đi vào Sài Gòn ngày 29 tháng Tư này. Chuyện gì sẽ xảy ra tại Việt Nam? Lộ trình rước đuốc có chính xác như báo chí đã đăng tải? Biên tập viên Thiện Giao có bài tường thuật sau đây.

Biểu tình khắp nơi chống Olympic Bắc Kinh

Cho đến hôm nay, chỉ sau vài chặng rước ngọn đuốc thiêng Olympics từ thủ đô Hy Lạp, chu du thế giới trước khi về Bắc Kinh, thủ đô nước đăng cai tổ chức, có thể xem Olympics 2008 là một thất bại.

Biểu tình nổ ra ngay sau khi ngọn đuốc đến Luân Đôn, thủ đô nước Anh. Rồi lại biểu tình lớn lại nổ ra ở Paris, thủ đô nước Pháp. Cuộc rước đuốc tại Paris bị huỷ bỏ nửa chừng.

JPEG - 39.6 kb
Biểu tình chống rước đuốc Thế Vận Hội tại Luân Đôn.

JPEG - 183.1 kb
Biểu tình chống rước đuốc Thế Vận Hội tại Paris.

JPEG - 187.1 kb
Biểu tình chống rước đuốc Thế Vận Hội tại San Francisco.

Hôm nay, tin tức báo chí cho biết Uỷ Ban Olympics Quốc Tế sẽ xem xét và thảo luận cùng giới chức hữu trách Bắc Kinh. Rất có thể, toàn bộ hành trình rước đuốc quốc tế sẽ bị huỷ bỏ.

Trên khắp thế giới, người ta biểu tình ngăn chặn ngọn đuốc để thể hiện sự ủng hộ người dân Tây Tạng.

Đuốc Olympics Bắc Kinh tại Sài Gòn

Tại Việt Nam, trong nhiều tháng qua, một số văn nghệ sĩ phản kháng, một số blogger trên thế giới Internet cũng kêu gọi biểu tình, hoặc tẩy chay việc rước ngọn đuốc vào Sài Gòn.

Người Việt Nam có những lý do riêng. Chỉ cách đây ít lâu, Quốc Hội Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Thông tin trên mạng cho biết hành trình rước đuốc tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng Tư sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều, hành trình kéo dài 15km với điểm xuất phát là đường Nguyễn Tất Thành, đi qua Cầu Tân Thuận, đường Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nguyễn Hữu Thọ, Cầu Kinh Tẻ, Khánh Hội, Hoàng Diệu, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Đồng Khởi và kết thúc lúc 7 giờ tối cùng ngày trước nhà hát Thành Phố.

Những thông tin chúng tôi có được, cho biết rằng hành trình rước đuốc tại Sài Gòn là hành trình giả, để đánh lạc hướng người biểu tình.

“Con đường rước đuốc, ví dụ từ điểm A, qua điểm B, đến điểm C, là con đường chỉ đạo trên báo chí mà tất cả các báo phải in ra. Nhưng thực tế, nhiều người nói, không phải như vậy. Con đường này sẽ đi từ điểm A, qua điểm D, đến điểm F nào đó, không qua con đường mà báo chí được chỉ đạo phải in.

Có nghĩa là con đường trên thực tế với con đường báo chí in ra là không giống nhau, và người ta rất quan tâm điều này. Và cho đến bây giờ người ta cũng chưa biết rõ.”

Đó là lời của nhà thơ Lý Đợi, phát biểu từ Sài Gòn.

Một nghệ sĩ khác, nhà thơ Nguyễn Tấn Cứ, sinh sống tại Sài Gòn, thì cho rằng, nhất thiết, người Việt Nam phải có thái độ phản kháng:

“Mình có bài bác thì cũng như không. Quan niệm phản kháng thì nên có, còn hành động, như mình thấy trong thời gian qua, Cộng Sản họ không chấp nhận đâu.” (Nguyễn Tấn Cứ, nhà thơ)

JPEG - 46.5 kb

Quan điểm của người Việt Nam

Nhà văn Nguyễn Viện khẳng định, trong bối cảnh tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa, hành động tẩy chay vụ rước đuốc là điều cần thiết:

“Về vấn đề rước đuốc Olympic Bắc Kinh ở thành phố Hồ Chí Minh, theo tôi, trong tình hình hiện nay, nhất là sau khi Trung Quốc chính thức hợp thức hoá hành chánh Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, thì bất cứ người Việt Nam nào cũng cần phải tẩy chay Olympic Bắc Kinh chứ không nói là rước đuốc nữa. Tôi cho rằng đây là một hành động nhục nhã.”

Dư luận Việt Nam hiện đang xôn xao về một tin đồn, rằng ngọn đuốc Olympics, vào một thời điểm nào đó trong hành trình đi qua các quốc gia, sẽ ghé đến, hoặc đi ngang qua khu vực Hoàng Sa đang là điểm tranh chấp của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trên thực tế, thông tin chính thức của Olympics Bắc Kinh cho thấy Hoàng Sa, Trường Sa không hề là điểm dừng chân của ngọn đuốc.

Tuy nhiên, theo thông tin từ một nguồn khả tín, đã được kiểm chứng, là bản đồ Trung Quốc, được in để phát cho du khách tham gia Olympics, có cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, xem các vùng hải đảo ấy như là một phần lãnh thổ của Trung Quốc.

Hành trình bí mật?

Trở lại chuyện lộ trình rước đuốc tại Sài Gòn, nhà thơ Lý Đợi nói rằng những thông tin mà anh có được, tức là lộ trình trên báo và trên thực tế không giống nhau, là do các nhà báo bạn của anh cung cấp. Đây là một thông tin khó xác minh, nhưng, theo anh, mọi việc sẽ rõ ràng sau ngày 30 tháng Tư:

“Như trên báo nói thì không đúng như vậy. Thông tin này rất khó xác minh tôi đúng hay không. Nhưng sau ngày 30 tháng Tư thì sẽ biết thông tin này có đúng không. Theo chỉ đạo, mà các anh em làm báo bạn của tôi có cho tôi biết, là đường trên báo và đường trên thực tế khác nhau. Có nghĩa là chính phủ rất e dè và rất khôn khéo trong việc này.”

Có lẽ chính quyền trong nước đã khá quen thuộc với cách thức hành động của giới văn nghệ sĩ phản kháng. Cách đây vài tháng, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại Hà Nội và đặc biệt là Sài Gòn, để phản đối Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Trong những ngày cận kề thời điểm rước đuốc vào Sài Gòn, giới văn nghệ sĩ phản kháng bị áp lực mạnh từ phía chính quyền:

“Thực lòng, chúng tôi không dám nói trước điều gì. Trong thời gian gần đây, việc kiểm soát, kiểm điểm, làm việc, với anh em văn nghệ sĩ bị xem là “có vấn đề” trong ngày đó thì bị làm việc kinh khủng. Các anh chị em bị xem là có tiếng nói phản kháng bị kiểm soát gắt gao. Rất nhiều anh chị em phải đi trốn, đổi số điện thoại, đổi nơi cư trú. Nói chung là tình hình rất bi đát, thành ra không thể nói trước điều gì.”

Những lộ trình rước đuốc tại Paris và Luân Đôn được công khai cho người dân được biết. Những cuộc biểu tình cũng công khai với phía chính quyền. Lực lượng cảnh sát đã làm mọi cách để bảo vệ sự an toàn của ngọn đuốc, nhưng họ cũng tôn trọng tuyệt đối quyền của người biểu tình.

Giới chức thành phố San Francisco, nơi ngọn đuốc đi qua vào ngày 9 tháng Tư, phát biểu rằng, họ sẽ thực hiện các phương cách cần thiết để cân bằng quyền của người biểu tình thể hiện quan điểm và khả năng để thành phố tổ chức tốt lễ rước đuốc.

Việt Nam thì sao? Lộ trình rước đuốc sẽ như thế nào? Người dân có được quyền phát biểu ý kiến của mình về chủ quyền của quốc gia mình? Có lẽ, mọi chuyện sẽ được trả lời vào ngày cuối tháng Tư này.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?