Lời Tuyên Bố của Anh Nguyễn Phong

Kính gửi:

Đồng Bào Việt Nam Quốc Nội và Hải Ngoại
Cộng đồng Quốc tế
Các tổ chức Báo chí.

Huế, 30 – 03 – 2007

Ngày 30 tháng 3 năm 2007, một phiên tòa do nhà Cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đạo diễn sẽ đưa vụ án mà chính họ đã cố tình chụp mũ quy cho Linh mục Nguyễn Văn Lý, tôi, anh Nguyễn Bình Thành, Chị Hoàng Thị Anh Đào, Cô giáo Lê Thị Lệ Hằng vi phạm vào Điều 88 Bộ luật hình sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi là những công dân của Việt Nam. Chúng tôi đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, vậy mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại cho rằng chúng tôi tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Chẳng lẽ họ muốn xây dựng Nhà Nước này theo cách của họ, đi ngược lại sự văn minh, tiến bộ của nhân loại hay sao?

Chúng tôi là công dân Việt Nam, có quyền tiếp cận thông tin, lưu trữ và lưu hành các thông tin, tại liệu theo quan điểm chính trị của mình, việc làm này hoàn toàn phủ hợp với Điều 2 và Điều 69 của Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoàn toàn đúng với tinh thần Tuyên Ngôn Thế Giới về Nhân Quyền ngày 10-12-1948 của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc (Điều 19).

Tôi thành lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam với mục tiêu thăng tiến Việt Nam về mọi phương diện, trực diện đấu tranh với Đảng Cộng Sản Việt Nam cách ôn hòa thông qua các cuộc Tổng tuyển cử nhằm giành quyền lãnh đạo đất nước; Đảng Thăng Tiến Liên Minh với Đảng Vì Dân để hình thành Liên Đảng Lạc Hồng, vậy mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam gán ép tôi vi phạm vào tội tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Việt Nam. Trong khi không có một điểu luật nào của hệ thống pháp luật Việt Nam quy định Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam là nhà nước độc đảng.

Thật đáng buồn cười khi phải nghe được câu viết của anh Đỗ Nam Hải khi phải đối mặt với nhà cầm quyền Cộng Sản với những sức ép hết sức hạ sách là: “Đấu tranh cho Dân Chủ, Nhân Quyền là có tội”. Vậy mới thấy được cái “ưu việt” của nhà cầm quyền Cộng Sản tuyệt vời đối với bản thân của người Cộng Sản chừng nào! Ai sẽ đọc, sẽ nghe những câu nói ấy mà lại không thấy xót xa đau nhói trong lòng. Tôi cũng không thể hiểu nổi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tại sao họ lại có những suy nghĩ như vậy? Họ đang đi ngược lại sự tiến bộ của nhân loại, kìm hãm tự do, dân chủ, nhân quyền là những giá trị mà Quốc dân Việt Nam đang ao ước được hưởng. Họ hân hoan vui mừng, họ cảm thấy thắng lợi và tỏ ra tự hào sau khi bắt giam và ép được các nhà dân chủ nhận tội và cam kết từ bỏ những hoạt động đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền.

Trước những việc làm vô lương tâm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Tôi chỉ là một người bé nhỏ quyết không thể chùn bước trước phiên tòa bất công này, quyết tâm đấu tranh hơn nữa cho tự do, dân chủ, nhân quyền. Tôi sẽ lấy đau khổ của bản thân để đổi lấy tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.

Ký tên,
Nguyễn Phong