Lưỡi Cày Đặt Trước Con Trâu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2007, chính quyền Bình Nhưỡng công bố cho hay trong cuộc bỏ phiếu ngày Chủ Nhật (29/7/2007) để bầu các Đại biểu vào Nghị hội tối cao toàn quốc (Quốc hội), tỷ lệ người dân đi bầu đã đạt được con số cao 99,8%. Nếu so với tỷ lệ này thì cuộc bầu cử Quốc hội do Hà Nội tổ chức vào ngày 20/5/2007 chỉ thua một chút khi nhà nước CSVN loan báo cho hay tỷ lệ người dân đi bỏ phiếu lên đến 99,64%. Không một nước tự do dân chủ nào có tỷ lệ người dân đi bầu cao hơn mấy nước cộng sản. Cuộc bầu cử bán phần Thượng viện Nhật vào ngày 29/7/2007 vừa qua được coi là có số người đi bầu đông đảo hơn mọi khi mà cũng chỉ chiếm tỷ lệ 58,63%.

Khỏi cần phải nói, ai cũng biết Việt Nam và mấy nước cộng sản tổ chức bầu cử theo lối đảng cử dân bầu, nghĩa là mọi ứng viên do đảng đưa ra đều phải đắc cử. Chỉ một vài người thất cử để làm cảnh, họ là cảm tình viên chứ không phải là đảng viên đảng Cộng sản, do Mặt trận Tổ quốc giới thiệu ra ứng cử cho có vẽ dân chủ. Sự thật đã rõ ràng như thế mà trong ngày bầu cử, ông Phạm Thế Duyệt (Chủ tịch MTTQ) muối mặt phát biểu rằng: Cuộc bầu cử thực sự có chất lượng hay không thì phải đợi đến khi kết quả được công bố.

Mới đây đảng CSVN lại dựng thêm một màn bầu cử khác ngay tại chính trong Quốc hội của họ qua việc bầu cử tuyển chọn cấp lãnh đạo từ Chủ tịch nhà nước đến mấy vị Phó thủ tướng. Chưa bầu mà ai cũng biết chắc 100% là các ông Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng chắc chắn sẽ tiếp tục nắm giữ lại chức vụ, vì bỏ phiếu gì mà chỉ có một mình ênh. Đầu tiên là ông Trọng tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội (23/7/2007), qua ngày 24/7 đến lượt ông Triết được lưu nhiện chức Chủ tịch nhà nước và ngày 25/7 thì tới phiên ông Dũng tiếp tục giữ chức Thủ tướng. Ngày 30/7, ông Nguyễn Tấn Dũng đưa đề nghị Quốc hội thăng cấp một số người lên chức Phó thủ tướng và việc thành lập, bãi bỏ các bộ và cơ quan ngang bộ. Tất cả những gì ông Dũng đưa ra chỉ để chiếu lệ nên được thông qua một cách nhanh chóng. Dịp này ông Dũng còn phát biểu một câu mà ai cũng phì cười đó là ’’Chính phủ hứa sẽ là công bộc của dân’’.

Trước những trò khôi hài trơ trẽn đó, ngay đến Đại biểu Quốc hội CSVN cũng đã phải lên tiếng, Dương Trung Quốc (Đại biểu đơn vị tỉnh Đồng Nai) nói với các ký giả rằng: “Chúng ta vẫn đang thụt lùi so với quá khứ, chúng ta chưa đủ năng lực để chọn từ nhiều người ra một người. Lần này cơ chế cũng không có cách nào khác c”, đó là lời phát biểu của ông Dương Trung Quốc, Đại biểu Quốc hội CSVN liên quan đến việc tuyển chọn nhân sự lãnh đạo để đưa ra Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm và chuyện cắt giảm một số bộ.

Theo ông Quốc thì việc giảm số bộ là phù hợp với xu thế, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, cải cách hành chính, thu gọn đầu mối. Nhưng điều lo lắng nhất là trình độ của người điều hành. Chúng ta chỉ có cách tăng năng lực điều hành bằng việc lựa chọn cán bộ. Bản thân mỗi vị đảm nhận nhiệm vụ ấy phải nỗ lực làm tốt công việc. Không nên vì cách cũ làm không tốt mà nói cách mới, nhiệm vụ nặng hơn, khó hoàn thành.

Khi được hỏi bản thân ông muốn có thêm ứng cử viên ra tranh trong cuộc bầu cử tuyển chọn cấp lãnh đạo, nhưng ông lại không nghĩ đến việc giới thiệu ai, thì ông Quốc trả lời rằng” trên nguyên tắc, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu ứng cử viên nhưng cũng có những điều kiện. Một là phải có đủ thông tin để có cơ sở giới thiệu người xứng đáng. Thứ hai là phải tính hiệu quả cuối cùng, nó có mang lại thay đổi không.

Một người khác là ông Trần Xuân Giá, trước đây cũng làm Bộ trưởng, cũng nói rằng nếu không tổ chức lại các bộ thật tốt thì việc đổi mới cơ cấu sẽ không có ý nghĩa lắm. Căn cứ vào những diễn tiếng đang xảy ra chúng ta thấy chính quyền CSVN đã cơ cấu lại cơ cấu chính phủ nhưng chắc chắn chẳng có hiệu quả gì vì ngay từ đầu đã đi trật đường rầy. Cơ cấu lại guồng máy khi mà luật Tổ chức chính phủ chưa được sửa đổi, các Nghị định, Quy định chức năng quyền hạn của các bộ chưa được ban hành. Điều này chẳng khác gì chuyện lưỡi cày đặt trước con trâu.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…