Nhà Tù Việt Nam Đã Không Ngăn Cản Được Người Đàn Ông Hawaii

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

By Audrey McAvoy
(Associated Press, Dec 13, 2007)

Người đàn ông – cư dân tại Honolulu, bị tù gần cả tháng tại Việt Nam khi đang sửa soạn phổ biến các truyền đơn cổ võ dân chủ – tuyên bố ngày hôm qua là ông rất vui mừng được trở lại hải đảo, nhưng thề sẽ tiếp tục tranh đấu cho những người bạn của ông còn kẹt lại được trả tự do.

Khoảng 30 thân hữu đã chào đón ông Leon Trương tại phi trường quốc tế Honolulu và choàng vòng hoa ngập cổ ông.

Ông Trương, còn được gọi là Trương Văn Ba, cho biết ông tưởng sẽ bị giam nhiều tháng, nếu không là vài năm. Ông đã được trả tự do hôm thứ Ba, sau 24 ngày tù.

Nhà hoạt động dân chủ cho biết ông đã bị tra khảo hằng giờ, liên tục nhiều ngày kể cả cuối tuần. Và mặc dầu ông không bị đánh đập nhưng những buổi hỏi cung gay gắt đã khủng bố cả tinh thần lẫn tâm lý ông.

Ông Trương cho biết ông sẵn sàng chấp nhận rủi ro ngồi tù vì dân tộc Việt Nam đang bị tước mất những quyền sống căn bản nhất của con người.

“Khi sống tại Mỹ, tôi rất cảm kích quyền tự do chúng ta đang được hưởng,’’ ông Trương trả lời, qua một người thông dịch, cuộc phỏng vấn đầu tiên khi vừa đặt chân trở lại Hoa Kỳ. “Tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ khi đồng bào tôi ở Việt Nam đang sống hoàn toàn thiếu tự do và nhân phẩm. Khi thấy đây là việc đúng phải làm thì chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh.’’

Ông Trương và năm đồng sự bị bắt tại một ngôi nhà ở Sài Gòn hôm 17 tháng 11 khi nhà cầm quyền (Cộng Sản) bắt gặp họ đang sửa soạn phát những tờ truyền đơn của Việt Tân, một tổ chức đấu tranh dân chủ đặt căn cứ tại California mà (Cộng Sản) Việt Nam cho là một tổ chức khủng bố.

Việt Tân cho biết họ cổ xúy những thay đổi chính trị bất bạo động tại Việt Nam. Vị đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam tuyên bố ông không hề trông thấy một bằng chứng gì chứng tỏ Việt Tân có hoạt động khủng bố.

Ngày hôm qua, Việt Tân cho biết là chính quyền (CS) Việt Nam đã thả thêm một người nữa, nữ phóng viên quốc tịch Pháp, Nguyễn Thị Thanh Vân, sau khi giam giữ bà 25 ngày.

Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, cư dân thủ phủ Sacramento, California; ông Somsak Khunmi, cư dân tỉnh Ubon, Thailand; và hai người quốc tịch Việt Nam, anh Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Thế Khiêm vẫn còn đang bị cầm tù.

Ông trương, cư ngụ tại Hawaii 28 năm qua, cho biết những kẻ tra khảo ông buộc ông phải nhận tội khủng bố. Cuối cùng ông đã phải ký những giấy tờ mà họ đã thảo sẵn, nhưng bây giờ ông hoàn toàn chối bỏ những điều bị ép buộc này.

Ông thề sẽ tiếp tục tranh đấu cho một nền dân chủ tại Việt Nam. ’’Tôi mong mọi người sẽ tiếp tục tăng áp suất lên chế độ Hà Nội để buộc họ phải trả tự do cho những người bạn của tôi, những đồng bạn đang đóng góp vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam một cách ôn hòa.”

http://www.honoluluadvertiser.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/ 20071213/NEWS01/712130362/1190/NEWS01

****

Vietnam jail didn’t deter Hawaii man

By Audrey McAvoy
Associated Press

A Honolulu man who spent almost a month in a Vietnam jail after he was found preparing to distribute pro-democracy pamphlets said yesterday he’s happy to be back in the Islands and vowed to campaign for the release of colleagues left behind.

About 30 supporters met Leon Truong at Honolulu International Airport and piled his neck high with lei.

Truong, who is called Truong Van Ba in Vietnam, said he thought he might be stuck in prison for months, if not years. He spent 24 days in prison before being released Tuesday.

The activist said he endured hours of interrogation day after day, including weekends. And though he wasn’t physically abused, he said the relentless questioning “terrorized” him mentally and psychologically.

Truong said he had to risk getting thrown into jail because Vietnamese are being denied their basic rights.

“While living in America, I appreciate the freedoms and the rights that we have here,” Truong said through an interpreter in his first interview since returning to the U.S. “I cannot turn away when the people in Vietnam are living absolutely without dignity and freedom that we enjoy here. When you know that it is the right thing to do, you have to take the risk.”

Truong and five colleagues were arrested at a house in Ho Chi Minh City on Nov. 17 when authorities found them preparing to circulate pamphlets on behalf of Viet Tan, a California-based pro-democracy group that Vietnam considers a terrorist organization.

Viet Tan says it promotes nonviolent political change in Vietnam. The U.S. ambassador to Vietnam has said he’s seen no evidence that the group is engaged in terrorism.

Viet Tan said yesterday that the Vietnamese government released one of the others, French journalist Nguyen Thi Thanh Van, after holding her for 25 days. Nguyen is expected to arrive in Paris today.

Nguyen Quoc Quan of Sacramento, Calif.; Somsak Khunmi, of Ubon, Thailand; and two Vietnamese citizens, Nguyen The Vu and Nguyen The Khiem, remain in custody.

Truong, who has lived in Hawai’i for 28 years, said his interrogators pushed him to admit that he was a terrorist. He said he finally signed papers drafted for him, but now disavows them.

He vowed to continue campaigning for democracy in Vietnam. “I would like everybody to continue putting pressure on the Hanoi regime to help free my friends, colleagues who are working peacefully to democratize Vietnam,” Truong said.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?