Nhật Bản: Biểu Tình Phản Đối Tòa Án CSVN

10 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 11 tháng 5 năm 2007, đồng bào Việt Nam tại Nhật lại một lần nữa tụ họp trước nhà ga Yoyogihachiman để kéo đến bao vây sứ quán Việt cộng ở Tokyo, nhằm phản đối chính quyền CSVN đem hai nhà đấu tranh dân chủ là luật sư Nguyễn Văn Đài và nữ luật sư Lê Thị Công Nhân ra xử ở tòa án Nhân dân Hà Nội.

Trước đó cả tuần lễ, nhiều đồng hương đã gọi điện thoại đến văn phòng Hiệp hội Người Việt tại Nhật hỏi xem có tổ chức biểu tình phản đối Việt cộng xử án hai luật sư Đài và Công Nhân hay không, để xin hãng nghĩ mà tham gia. Giấy phép biểu tình đã được cảnh sát cấp, dụng cụ biểu tình thì sẵn có, nhân sự tham gia biểu tình ngày càng đông nên anh chị em trong Ban tổ chức cứ thế mà tiến bước, chẳng hề gặp một trở ngại nào. Điều làm cho Ban tổ chức biểu tình ngạc nhiên là nhiều đồng bào đến tham dự đã tự in hình hai luật sư Đài và Công Nhân trên các website xuống để đem theo biểu tình. Những người đem theo hình cho biết, dầu đã nghĩ là Ban tổ chức đã có chuẩn bị, nhưng vẫn in đem theo cho an tâm.

Theo ban tổ chức, vì đã quen trận thế nên người nào việc nấy, chẳng cần ai nhắc ai, thoáng một chút là đội hình biểu tình đã sắp hàng tiến bước. Theo ghi nhận của ban tổ chức, mỗi khi chúng ta biểu tình thì cổng sứ quán Việt cộng đóng cửa kín mít và cán bộ sứ quán núp sau gốc cây hay bờ tường bên trong quay phim, chụp hình để hù dọa. Nhưng lần này thì không thấy chúng núp sau những hàng rào “chiến lược” đó nữa. Sau đó tìm hiểu mới biết lý do.

Khi đoàn biểu tình vừa đến cách cổng sứ quán CSVN, bổng nhiên cửa mở và có một chiếc xe từ từ chạy ra. Vì quá kinh nghiệm với trận mạc nên Ban tổ chức biểu tình biết chắc đây không phải là xe của sứ quan CSVN mà có thể là xe của bộ Ngoại giao Nhật hoặc của một ông khách ngoại quốc nào đó, thế là các câu khẩu hiệu đả đảo CSVN, đả đảo phiên tòa bất công… được hô to làm cho mấy người ngồi trong xe tò mò quay kính xuống để nhìn. Thật ra lúc đầu chẳng biết ai ngồi trong xe, nhưng sau đó cảnh sát cho biết đó là ông Sugitara Taro, một nghệ sĩ khá nổi tiếng của Nhật được bộ Ngoại giao Nhật nhờ làm Đại sứ thân thiện với CSVN.

Cảnh sát Nhật còn cho biết thêm là vào chiều hôm trước, tức là thứ Năm 10/5/2007, sứ quán CSVN điện thoại đến sở cảnh sát yêu cầu đừng cho “bọn phản động” biểu tình sáng thứ Sáu được không? Vì lúc đó sứ quán có khách. Cảnh sát Nhật trả lời rằng: “chúng tôi không có quyền ngăn cấm bất kỳ cuộc biểu tình nào đã có giấy phép”. Vì có khách nên sứ quán CSVN không dám phối trí nhân viên đứng núp chổ này, chổ kia quay phim, chụp hình đoàn biểu tình, tất cả đều phải rút lên lầu hai, vén màn ra làm phó nhòm. Thêm một chuyện đáng nói nữa là Đại sứ CSVN khi ra cửa tiễn khách, phải đối mặt đoàn biểu tình nên đã hấp tấp lẩn vội vào bên trong.

Khí thế đoàn biểu tình lúc nào cũng lên cao nên gặp cảnh tượng đó, mọi người ai cũng hăng say đòi đứng bao vây đến chiều tối mới hả dạ. Như mọi klhi, tuy đã hết giờ xin phép biểu tình, nhưng cảnh sát Nhật vẫn không yêu cầu đoàn biểu tình giải tán vì biết được lòng mọi người đang phẫn nộ cái chế độ độc tài CSVN. Tuy nhiên, vì tôn trọng luật pháp, đồng bào đã giải tán ít phút sau đó, ra về trong trật tự.