Những Thủ Đoạn Vu Khống Của Cộng Sản Việt Nam

Trần Viết Hoài

Nhân vụ CSVN vừa bắt giữ một số thành viên của Đảng Việt Tân tại Sài Gòn ngày 17/11/2007 vừa qua, thêm một lần nữa người ta lại chứng kiến thủ đoạn bỉ ổi của CSVN nhằm gán ghép, quy chụp tội danh cho những ai bị họ coi là thù địch. Trong nhiều thập niên vừa qua, các nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ trên đất nước Việt Nam, những nhà tu sĩ, những nhà trí thức, văn hóa… đã chẳng bị bọn người cộng sản cầm quyền quy kết cho những tội như gián điệp, âm mưu lật đổ. Đứa trẻ nít cũng không thể tin nổi những luận điệu ngây ngô của tập đoàn chính trị cộng sản chóp bu đưa ra. Biết vậy mà từ lãnh đạo chính trị đến tay sai báo chí, truyền thông vẫn muối mặt đưa ra thì thật là bọn người này không còn biết ngượng, biết nhục là cái gì.

Ở những nước dân chủ, cảnh sát, công an là những lực lượng công quyền, bảo vệ công lý, bảo vệ an ninh cho người dân, bảo vệ trật tự cho xã hội. Dưới chế độ cộng sản, cho dù từ thời bạo chúa Lênin, Stalin đến thời nay, tức là thời mà CSVN gọi là “đổi mới”, công an vẫn là khí cụ của chế độ độc tài để khủng bố người dân bằng bạo lực. Không có gì thay đổi. Có nghĩa nó vẫn tàn bạo, nó vẫn bỉ ổi, nó vẫn chỉ trung thành và phục vụ, canh giữ cho thiểu số 3 triệu tên thuộc đảng CSVN mà thôi. Tuy nó mang danh nghĩa “công an nhân dân”, nhưng nó coi hơn 80 triệu nhân dân như cỏ rác. Cảnh công an đánh người ngoài đường phố, hành hung tra tấn những người bị bắt đến chết đi sống lại trong các trại giam, không phải là chuyện ngày xưa, chuyện dưới thời thực dân phong kiến. Nó là chuyện thời sự đang diễn ra dưới cái thời đại mà cộng sản gọi là thời đại Hồ Chí Minh.

Bộ phận công an dưới chế độ cộng sản không bảo vệ quyền lợi người dân. Nó chỉ bảo vệ chủ trương độc tài của chế độ, tiếp tay trực tiếp bọn cầm quyền tước đoạt không những các quyền tự do con người của nhân dân mà còn cả tài sản vật chất cũng như tinh thần của người dân nữa. Là cơ quan công lực, đáng lẽ công an phải gương mẫu trong tuân hành luật pháp. Nhưng tại Việt Nam, công an là bọn người bất chấp luật lệ. Bắt người, chúng không cần án lệnh. Chúng không công khai bắt người mà lén lút bắt cóc. Không phải công an tự mình có thể làm như thế nếu không có chủ trương, lãnh đạo của bọn đầu lãnh tối cao của đảng CSVN.

Đối với những người dân yêu nước, muốn đất nước thoát cảnh độc tài, được hưởng dân chủ tự do, cộng sản coi là những kẻ phản động, những kẻ thù nghịch. Vì thiếu nhiều món nợ sinh tử đối với nhân dân, họ lo sợ các lực lượng dân chủ vì họ lo sợ nếu có dân chủ, họ sẽ mất quyền lực và mất an toàn. Cũng vì thế, họ đã vu khống cho các tổ chức đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam là khủng bố để lấy cớ đàn áp.

Về vụ bắt giam 3 đảng viên đảng Việt Tân từ hải ngoại về nước ngày 17/11/2007 vừa qua, trong cả tuần lễ đầu, CSVN đã tìm cách dấu nhẹm. Nay trước dư luận quốc tế và ngoại giao, biết không thể tiếp tục im lặng được, CSVN đã chỉ thị truyền thông tay sai của họ loan tin về vụ này. Theo tờ báo Công An Nhân Dân rồi đài VOV và tờ VnExpress, thì trong lúc bắt bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ông Trương Leon và ông Nguyễn Quốc Quân cùng những người cộng sự, công an đã tịch thu 7000 tờ truyền đơn, 8000 bao thư vv… Nếu nói là các đảng viên Việt Tân về nước để làm khủng bố thì tại sao CSVN không cho công bố nội dung các truyền đơn này ? CSVN không thể công bố được vì nội dung truyền đơn cổ vũ “đấu tranh bất bạo động”. Không thể khủng bố bằng bất bạo động được. Vì vậy CSVN đã cố tình ghép vụ khám phá được một khẩu súng ngắn trong hành lý một cặp vợ chồng “việt kiều” từ Mỹ vào vụ bắt đảng viên Việt tân cho có “cơ sở”. Nhưng ai cũng thấy hành động này quá ngu xuẩn. Hiện nay sự kiểm soát hành lý tại các phi trường, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, rất gắt gao. Không ai dại gì mang súng trong hành lý của mình. Đưa ra vụ này, không thể gán tội khủng bố cho Việt Tân, mà chỉ lòi cái đuôi gian manh cố hữu, lén bỏ đồ quốc cấm vào hành lý kẻ khác để bắt tội. Xuẩn ở chỗ là nếu có làm thì sao không làm đối với những người mà đảng Việt tân công khai nhận là thành viên của mình?

CSVN vừa mới mon men vào được những cơ cấu của loài người văn minh. Thiết tưởng CSVN nên trút bỏ lối sống man dại của Karl Marx, Lênin, “từ vượn lên người” và cắt bỏ cái đuôi chồn đi cho nó giống người một chút.

Truyền đơn VT cổ võ đấu tranh bất bạo động. mà CSVN xuyên tạc là tài liệu “kích động bạo loạn, khủng bố”.

Trần Viết Hoài