Phát Biểu Ý Kiến Với Đoàn Đại Biểu U.B. Tự Do Tôn Giáo Hoa Kỳ

MS Thân Văn Trường

PHÁT BIỂU Ý KIẾN VỚI ĐOÀN ĐẠI BIỂU U.B. TỰ DO TÔN GIÁO HOA KỲ TRONG BUỔI HỌP MẶT Ở NHÀ RIÊNG ĐẠI SỨ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI TỐI 23/10/2007 CỦA MỤC SƯ THÂN VĂN TRƯỜNG

DÂN SỰ SA NGÃ TẠI KHÔNG CHÍNH TRỊ
SONG NẾU CÓ NHIỀU MƯU SĨ,BÈN ĐƯỢC YÊN ỔN
[Kinh thánh Châm ngôn 11:14]
FOR LACK OF GUIDANCE A NATION FALLS
BUT MANY ADVISERS MAKE VICTORY SURE
[Provebs 11:14]

Thưa ngài Micheal Michalak, Đại sứ Hợp chủng quốc Hoa kỳ tại Hà nội.
Thưa ngài Micheal Lewis Cromatie, chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa kỳ.

Tôi là Mục sư Thân Văn Trưởng, Phó Hội trưởng Giáo hội Tin lành Báp tít Liên hiệp Việtnam(Baptist General Conference of Vietnam). Văn phòng tại Sài gòn:62/7/26 Nguyễn Đình Chính, p 15, q.Phú nhuận,phone 08 9904626. Tại Hà nội,số 7,tổ 13,p Gia thụy,q Long biên,phone 046522605;0937143406.

Thưa quý ngài!Trước hết,tôi chân thành cám ngài đại sứ cho tôi dịp tiện này,để bày tỏ ý kiến của Cơ đốc nhân là những người thấp cổ,bé họng ở Việt nam.Tôi cầu xin Thượng đế ban phúc cho quý vị đầy dẫy sự khôn ngoan để thúc đẩy tự do tôn giáo ở Việtnam và các nước chậm phát triển.Tôi chân thành cám ơn ngài cựu đại sứ Hoa kỳ đã về thôn Nhân lễ,xã Song mai,tp.Bắc giang quê hương tôi để bênh vực tín đồ Tin lành Báp tít bị đàn áp hồi năm 2006.Xin cho phép tôi bày tỏ lòng biết ơn Tổng lãnh sự quán Hoa kỳ tại Sài gòn đã cử người tới thăm tôi tại bệnh viện tâm thần trung ương 2 Biên hòa,để can thiệp cho tôi được tự do hồi tháng 9/2005.

Kính thưa quý ngài!Vua Sa lô môn của dân Do thái viết trong Kinh thánh Châm ngôn 11:14 rằng: Dân sự sa ngã tại không chính trị, Song nếu có nhiều mưu sĩ,bèn được yên ổn.

Đất nước tôi không yên ổn,vì cớ có nhiều mưu sĩ(Christian)bị bắt tù oan sai,điển hình là Lê thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài.Đây là bằng chứng đàn áp tôn giáo tại Việtnam.Ý kiến khẩn thiết của chúng tôi là,hãy trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho cha Nguyễn Văn Lý,Lê Thị Công Nhân,Nguyễn Văn Đài và tất cả tù nhân lương tâm Việt nam.

Nước Việt nam “không chính trị”,vì cớ Dảng cộng sản cầm quyền chúng tôi thiếu tri thức về chân lý,Dảng không quán triệt bản hiến pháp do chính họ viết ra.Người Việtnam đang ở dưới bản hiến pháp tối tăm,với lời mở đầu “dưới ÁNH SÁNG chủ nghĩa Mác Lênin”,thì tình hình tôn giáo không thể được cải thiện. Tín đồ các tôn giáo tiếp tục bị bách hại,dưới các chiến thuật khác nhau,chừng nào Đảng cộng sản còn độc quyền lãnh đạo. Chúng tôi đề nghị cấp bách viết lại bản Hiến pháp để triệt thoái hoàn toàn chủ nghĩa Mác Lênin gian ác. Như thế Đảng cộng sản không còn chỗ dựa để đàn áp tôn giáo.Trong khi chưa sửa bản hiến pháp,tôi lưu ý Đảng ta rằng,theo điều 4 thì Việt nam phải theo tư tưởng Hồ Chí Minh.Tư tưởng Hồ Chí Minh là một học trò nhỏ của Chúa Jesus,là điều Đảng cộng sản cần quán triệt.

Vài hệ phái tin lành được công nhận,không phải là bức tranh toàn cảnh tình hình tôn giáo ở Việtnam.Điều 70 của Hiến pháp quy định tự do tôn giáo và tín ngưỡng thì ai cũng phải thuận phục chứ không có chuyện công nhận hay không công nhận.Giáo hội Tin lành Báp tít Liên hiệp Việt nam chúng tôi có 105 hội thánh với tren 5300 tín hữu chưa được công nhận.Như vậy,chúng tôi bất hợp pháp hay sao?Bởi thế cho nên chúng tôi.

Xin dẫn chứng vài trường hợp giáo hội chúng tôi gặp khó khăn từ phía chính quyền:

1. Ngày 15/8/2007 tại Lộc an,Lộc ninh,tỉnh Bình Phước,giáo hội tổ chức lễ tấn phong mục sư tại hội thánh địa phương, đã đăng ký. Hội trường mục sư Huỳnh văn Thảo chủ lễ. Buổi lễ của hội thánh bị khoảng 30 công an bao vây, gây áp lực giải tán. (số điện thoại của MS Thảo 0988863049)

2. Tại Lâm đồng, vừa qua các hội thánh địa phương có phái đoàn hội thánh Hàn quốc tới thăm, cầu nguyện vào ban ngày. Ngay sau đó, Mục sư Y Thái và các Mục sư khác liên tục bị công an gọi làm việc về vấn đề tín đồ Hàn quốc thăm. MS Y Thái và các Mục sư người dân tộc của giáo hội chúng tôi và các hội thánh người dân tộc thiểu số bị khó khăn nhiều hơn. (MS Y Thái, hội pho giáo hội, đặc trách sắc tộc, số ĐT: 0987177673)

3. Về trường hợp cá nhân tôi, tôi bị khó khăn rất nhiều từ công an và chính quyền trong sự hầu việc Chúa. Tôi xin đơn cử vài sự việc:

a. Tháng 5/2003 tôi bị công an bắt với tội danh “chống nhà nước XHCN” tại điều 88 Bộ luật hình sự, vì cớ tôi gửi Kinh thanh cho TBT Le Kha Phieu va Nong Duc Manh. Tháng 9/2005 tôi được bác sĩ tâm thần trả tự do. Nhiều lần tôi đề nghị trả lời về vụ án của tôi, nhưng chính quyền không trả lời. Trái lại, công an cứ theo sát tôi, phao vu tôi phản động, xắp băt tôi nữa, làm khó cho việc truyền đạo của tôi. Nhiều người, nhất là tín đồ sợ hãi không dám tiếp xúc với tôi. Hiện nay tôi ở Hà nội, công an tùy tiện đến nhà tôi, đến nhà tín đồ để đe dọa việc nhóm lại thờ phượng Chúa.

Tôi đề nghị nếu cần, công an viết giấy gọi tôi hoặc tín đồ đến trụ sở làm việc, chứ không tùy tiền đến nhà, ngụ ý đe dọa như thế.

b. Công an không cấp hộ chiếu cho tôi vì cớ nợ tiền ngân hàng (?!). cách đây gần 10 năm, ông Hồng Vinh ,Tổng biên tập báo Nhân dân đã bôi nhọ tôi trên báo về việc này. Tôi đề nghị đưa ra tòa án xử dứt điểm việc này, chứ không nên để làm cớ không cấp hộ chiếu.

c. Tôi thuê nhà ở Hà nội để hầu việc Chúa. Công an không cho tôi ở chung với vợ tôi, vơi lý do tôi không có giấy kết hôn. Tôi về xã Song mai quê hương tôi xin cấp lại thì chính quyền dùng mọi cách khó dễ để không cấp. Lần thứ 5 tôi đến UBND xã Song mai để xin, đúng vào ngày chủ tịch Nguyễn Minh Triết sang thăm Mỹ. Phó chủ tịch Thân Trọng Ninh không cấp giấy cho tôi, cũng không chịu chứng nhận là tôi có mặt ở UBND xã. Tôi định chụp ảnh ,ông Ninh ra lệnh công an bắt tôi, đồng thời đích thân ông Ninh dùng võ thuật bẻ tay tôi ra sau, tước máy ảnh. Rồi ông Ninh lệnh cho công an lập biên bản tôi gây rối. Khi lập biên bản, ông Ninh không nhận đã giữ máy ảnh của tôi. Vợ tôi nhìn thấy ông Ninh cất máy ảnh trong ngăn kéo, vợ tôi lấy lại trước mặt công an thì sau đó ông Ninh vu cho vợ tôi lấy đồ quý của ông. Tôi đã chỉ mặt ông Ninh nói: “đồ lưu manh”

Nếu cứ những việc đại loại như thế này mà viết ra, tôi tưởng không có đủ giấy mực để chép. Sự thật chúng tôi hầu việc Chúa, khó khăn lắm từ công an, chính quyền. Hòa thượng Thích Quảng Độ và nhiều vị Tu sĩ tôn giáo khác cũng bị vu oan, khốn khổ nhiều lắm. Cộng sản có hơn một ngàn lẻ cách để đàn áp tôn giáo, trên cơ sở chủ nghĩa Mác –Lê nin…

Dù vậy, chúng tôi là con chiên vẫn được bình an trên đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tịnh, bởi vì chúng tôi có Đức Giê hô va lãnh đạo. Để kết thúc, tôi xin chép tặng quý vị bài thơ vua Đa vít làm, Thi Thiên 23 như sau:

Đức Giê hô va là Đấng chăn giữ tôi, tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước binh tinh.
Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ Ngài.
Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết
Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.
Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi.
Chúa dọn bàn cho tôi,
Trước mặt kẻ thù nghịch tôi;
Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn.
Quả thật, trọn đời tôi
Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi;
Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê hô va
Cho đến lâu dài, A men!

Một lần nữa, tôi xin được cám ơn quý vị, những người bạn Mỹ yêu quý của tôi. Xin cho phép tôi kính biếu món quà quý giá nhất trần gian, đó là Kinh thánh tới quý ông đại sứ, Ngài Michael Michalak; Quý ông chủ tịch ủy ban tự do tôn giáo của Hoa ky, Ngài Michael Lewis Cromatie.

Đây là Kinh thánh trọn bộ tân, cựu ước, bản dịch mới của chúng tôi, trong tiếng Việt. Xin các ngài vui lòng nhận lấy món quà quý giá này, bởi lòng thành thật của chúng tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.

Hà nội, ngày 23/10/2007.
Mục sư: Thân Văn Trường.