Chỉ trong vòng tám tháng qua, nhà cầm quyền CSVN đã truy lùng, bắt bớ và kết án rất nặng nề hơn 20 nhà hoạt động – từ nhà báo, nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền đến các tu sĩ. Tại sao Hà Nội chà đạp nhân quyền bất chấp luật pháp một cách có hệ thống như vậy, là chủ đề của phần trao đổi giữa Nhà báo Nguyễn Xuân Nam với ông Lý Thái Hùng, Tổng bí thư Đảng Việt Tân. Xin mời quý vị theo dõi:
Phỏng vấn ông Lý Thái Hùng về việc Hà Nội gia tăng đàn áp khốc liệt các nhà dân chủ
- Bài liên hệ
- Mối nguy từ chính trị dối trá
Người dân và nền dân chủ đang trả giá đắt cho những lời dối trá…
- Thông báo Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019
Ban Giám Khảo của Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng 2019 bao gồm: Luật…
- Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền
Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều…
- Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi
Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương…
- Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong
Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân…
- Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch
Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần…
- Sao phải ép dân phải đổi xe?
Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng…
- Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu
Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày,…
- Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”
Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công…
- Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?
Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của…
- Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?
Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh…
- Matxcơva co mình dưới drone Ukraine, cuộc duyệt binh ảm đạm như tương lai Putin
Cuộc duyệt binh mừng chiến thắng 9/5 năm nay bị thu hẹp chưa từng có,…