Phóng Viên Không Biên Giới Kêu Gọi Trả Tự Do Cho Điếu Cầy

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Từ ngày 19/4/2008 đến ngày 19/8/2008, đã 4 tháng trôi qua Điếu Cầy đã bặt vô âm tín trên Mạng Điện Tử (INTERNET)

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội phải thả ông Điếu Cầy ra ngay tức khắc và vô điều kiện. Ông Điếu Cầy bị bắt ngày 19/4/2008 một cách tùy tiện dưới tội danh ‘trốn thuế’.

« Sự cáo buộc này hoàn toàn phi lý. Chủ đích chính của sự giam giữ trái phép này là để ông Điếu Cầy không thể tung ra những bài vở phê bình chế độ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã bắt chước Trung quốc trong việc ngăn chặn thông tin trong ngoài trên Mạng Lưới Điện Tử mà cả thế giới đã lên án.Vì thế nên chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam hãy trả tự do ngay cho ông Điếu Cầy, vô điều kiện. »

JPEG - 7.6 kb

Tên thật của Blogger Điếu Cầy là ông Nguyễn Hoàng Hải. Ông được nhiều người biết tiếng qua việc dám công khai đứng lên phản đối chính sách xâm lấn đất đai và biển cả của Bá Quyền Bắc Kinh. Điển hình là Bắc Kinh đã công khai tuyên bố sát nhập 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc.

Vì thế nên từ đầu năm nay (2008) ông ta đã bị công an theo dõi và canh chừng rất cẩn mật với mục đích là ngăn chặn không cho ông biểu tình chống Trung Quốc xăm lăng lãnh hải của Việt Nam. Trắng trợn hơn nữa là đã có một vài công an cao cấp đe dọa thẳng thừng rằng sẽ trao ông ta cho an ninh Trung Quốc thủ tiêu.

Sau một tháng bặt tin, ngày 24/4/2008 vừa qua Công An quận 3, thành phố Đà Lạt đã khám xét nhà ông và tịch thu các tài liệu với tội danh ‘Trốn Thuế’.

Nhà Nước Việt Nam đã kết tội ông là không nộp thuế cho nhà từ 10 năm nay. Trong thực tế thì khác hẳn : Nhà của ông cho thuê là nhà ở Hà Nội và thuộc Công Ty Eyeswear quản trị. Theo luật lệ hiện hành, có sự ưng thuận của Nhà Nước thì công ty Eyeswear có bổn phận thanh toán thuế má trực tiếp với Nha Thuế Vụ.

Sở dĩ ông Điếu Cầy bị bắt giam là vì ông ta thuộc nhóm bloggers nổi tiếng của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Nhiều người trong tổ chức này cũng đã bị Công An quấy nhiễu, hạch sách đủ điều và còn đe dọa sẽ bắt giam nếu không im tiếng. Một vị trong nhóm này, xin tạm giấu tên, đã bị mất việc vì sự can thiệp thô bạo của công an và hơn nữa là sợ bị bắt giam bất tử với tội danh : ‘Tán phát thông tin ra nước ngoài với mục tiêu lật đổ chế độ’ vì đã dám trả lời phỏng vấn của nước ngoài.

Tại Á Châu, Việt Nam đứng thứ nhì sau Trung Quốc về những hành động thô bạo ngăn cấm thông tin qua Mạng Lưới Điện Tử (Internet) mà cả thế giới đã lên án dữ dội. Những người sử dụng phương tiện này đã bị đưa ra tòa về tội ‘Phổ biến tin tức ra nước ngoài’. Từ nằm 2006 những tiệm cho thuê dịch vụ Mạng Lưới Điện Tử được lệnh của bộ Nội Vụ phải lưu trữ đầy đủ dữ kiện thông tin của khách hàng, nhất là tên tuổi và địa chỉ của người sử dụng trong vòng 1 năm để Công An có thể khai thác bất cứ lúc nào.


19 avril – 19 août : quatre mois sans nouvelle pour s’être exprimé sur Internet

Reporters sans frontières réitère son appel à la libération du blogueur Dieu Cay, arrêté sans motif, le 19 avril 2008, à Hô Chi Minh-ville. Les autorités l’ont depuis inculpé de “fraude fiscale“.

“Il s’agit d’une accusation totalement infondée, qui sert de prétexte aux autorités pour garder Dieu Cay en détention et l’empêcher de publier à nouveau des articles qui critiquent la politique du gouvernment vietnamien. Les autorités vietnamiennes copient leur voisin chinois tant en matière de filtrage du Web que de répression à l’encontre des internautes. Nous demandons la libération de Dieu Cay“, a déclaré l’organisation.

Le blogueur Dieu Cay, de son vrai nom Nguyen Hoang Hai, est connu pour ses prises de positions contre la politique de Pékin en mer de Chine du Sud, où les autorités chinoises et vietnamiennes revendiquent la souveraineté des archipels des Paracels et des Spratleys. Dieu Cay était étroitement surveillé par des policiers depuis qu’il avait participé, début 2008, à des manifestations à Hô Chi Minh-ville pour protester contre la politique chinoise. Ils l’avaient notamment menacé de laisser des agents chinois le tuer. Le 24 avril, ne le voyant plus se présenter depuis un mois, les policiers du district 3 de Dalat (nord de Hô Chi Minh-ville) ont perquisitionné sa maison, confisqué des documents et l’ont accusé de “fraude fiscale“.

Les autorités lui reprochent de ne pas payer d’impôt depuis dix ans pour les locaux qu’il occupe. En réalité, Dieu Cay loue des locaux à la Hanoi Eyeswear Co, selon un arrangement autorisé par la loi vietnamienne, en vertu duquel la compagnie devait s’acquitter elle-même des impots concernés.

Dieu Cay est membre d’un groupe de blogueurs connu sous le nom du “club des journalistes libres“ (Free vietnamese journalists club). Plusieurs de ses membres sont régulièrement victimes de menaces et d’arrestations. L’un d’eux, qui a voulu rester anonyme, a perdu son emploi à la demande du gouvernement et craint d’être arrêté pour “divulgation d’informations à l’étranger dans le but de renverser le gouvernement“ pour avoir répondu à des interviews pour des médias étrangers.

Le Viêt-nam est le pays asiatique le plus répressif sur Internet après la Chine. Neuf cyberdissidents sont actuellement derrière les barreaux en raison de leurs publications en ligne. En 2006, les fournisseurs d’accès ont reçu la consigne d’installer un logiciel qui permet de conserver, pendant un an, les données de leurs clients. Et le filtrage des contenus politiques dépend du ministère de l’Intérieur.

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=28203

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”

Nhà thờ Đức Bà ngay trung tâm Sài Gòn, một thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông. Ảnh minh họa: Chris Jackson/ Getty Images

Tựa vào di sản miền Nam tự do, tôi chọn đứng thẳng

Ba Mươi Tháng Tư, cứ đến gần ngày này là trái tim người miền Nam lại nhói đau. Tôi là một người thế hệ 8x, tuy chưa từng trực tiếp chứng kiến cuộc chiến “nồi da xáo thịt” của đất nước giai đoạn trước 1975, nhưng gia đình tôi, tồn tại hai dòng tư tưởng quốc gia và cộng sản, và ông bà tôi, cậu, dì tôi là những nhân chứng sống cho giai đoạn lịch sử này.