Phónh Sự Bằng Hình Dân Oan Biểu Tình Đấu Tranh Trong Ngày Khai Mạc Quốc Hội CSVN

Tiếng Dân Kêu

(Nguồn Tiếng Dân Kêu VN; Lê Thị Kim Thu thực hiện)

Sáng ngày thứ Hai 22-10-2007, một đoàn dân oan đã kéo đến tòa nhà quốc hội để gặp các đại biểu, vì đây là ngày đầu tiên khai mạc khoá họp quốc hội, thế nhưng đoàn dân oan đã bị công an ngăn chận.

Công an trấn áp, đuổi dân, và lôi kéo dân lên xe chở về lại 110 Cầu Giấy chứ không cho gặp đại biểu. Xin mời quý vị theo dõi buổi tường trình bằng hình ảnh từ Hà Nội của chi Lê Thị Kim Thu với khẩu hiệu: “trả đúng, trả đủ và trả ngay lập tức”.

Hình ảnh chị Phu Thị Hương quê ở sài Gòn Bị ngất xỉu do tên công an mật vụ đập vào ngực chị “vì chị ấy có chứng bệnh tim” Nên bị ngất.
Hình ảnh cảnh sát cơ động, An Ninh mật vụ đang xúm nhau lôi kéo ông cụ Hùng 74 tuổi quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu, ông cụ này đã từng tranh đấu ở VP Quốc Hội 2 tại Sài Gòn nhiều tháng trước. Ông cụ vừa ra Hà Nội vào sáng Chủ Nhật 21/10/2007
Lúc 7 giờ 40 phút: Đoàn dân oan bao gồm các Tỉnh Nam, Bắc khoản 40 người đang đi từ vườn hoa Mai xuân Thưởng Qua trạm đèn xanh đỏ, hình chụp trước cửa Phủ Thủ Tướng
Đoàn dân oan chụp ở Quảng Trường Ba Đình.
8 giờ 5 phút đoàn Dân Oan nghỉ chân trước cạnh lăng Hồ Chí Minh.
Hình ảnh cảnh sát cơ động rượt đuổi dân oan trước mắt người dân Hà Nội
4 Dân oan quê ở Bà Rịa – Vũng Tàu. những người này đã từng đấu tranh ở Văn Phòng 2 Quốc Hội Sài Gòn. Nay tiếp tục ra Hà Nội vào sáng Chủ Nhật ngày 21/10/2007 Quyết tâm đòi tài sản đất đai bị cướp đoạt. Ảnh chụp trước 110 Càu Giấy
Đoàn Dân Oan Tỉnh Lâm Đồng Đà Lạt gồm 10 người (Sáng nay trong lúc bị cảnh sát cơ động rượt đuổi đã chạy ngược lại vườn hoa MXT 3 nguời) Nhóm này đã từng tranh dấu ở VP Quốc Hội 2 Sài Gòn nhiều tháng trước. Ảnh chụp trước cửa Văn Phòng Trung ương Đảng Nhà Nước 110 Cầu Giấy
Dân oan cầm biểu ngữ trước cửa 110 cầu giấy , người dân Hà Nội đứng lại xem
Cảnh công an bảo vệ giựt biểu ngữ của dân oan