Sacramento Kỷ Niệm 1 Năm Hoạt Động Của Uỷ Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội

Bữa tiệc kỷ niệm 1 năm hoạt động của Uỷ Ban Người Việt Sacramento Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội đã diễn ra vào chiều chủ nhật 18-11-2007 tại nhà hàng King Palace trên đường Stockton Blvd. Số quan khách đến tham dự hơn 400 người là kết quả của sự cộng tác của nhiều đoàn thể tại Sacramento để hỗ trợ cho Uỷ Ban, đặc biệt 2 vị lãnh đạo Hội Người Việt Cao Niên tại Sacramento là ông Trần Gia Tường và ông Huỳnh Hóa đã đóng góp một phần rất quan trọng trong sự thành công của buổi lễ. Kế tiếp, cơ sở của đảng Việt Tân tại Sacramento cũng đã tích cực vận động quan khách đến tham dự, cũng như đảm trách nhiều công việc kỹ thuật cho buổi lễ… Tóm tắt lại, đây là hình ảnh của một sự đoàn kết trong việc phục vụ cộng đồng cũng như đấu tranh cho đất nước. Và hình ảnh này cũng phản ảnh tinh thần của bà con ở Sacramento quyết tâm hỗ trợ cho công cuộc đấu tranh đòi tự do dân chủ cho Việt Nam. Những hình ảnh trong bài phóng sự bằng hình này phản ảnh trung thực điều mà nhiều người từng luôn luôn kêu gọi: đoàn kết, chúng ta sẽ có sức mạnh.

Nghi thức khai mạc buổi tiệc Kỷ Niệm 1 Năm Hoạt Động Của Uỷ Ban Yểm Trợ Đấu Tranh Dân Chủ Quốc Nội.

Trong số quan khách đến tham dự, còn có phái đoàn từ Stockton với những cháu sinh viên thuộc thế hệ trẻ “rường cột của cộng đồng”, có những phái đoàn đến từ San Jose, thuộc BCH cộng đồng Bắc California, cơ sở Việt Tân, nhóm bạn Trần Khải Thanh Thuỷ và cơ sở thi văn Cội Nguồn cũng như những đoàn thể quân nhân…. Còn tại Sacramento thì có mặt hầu hết những đoàn thể và những khuôn mặt luôn luôn tích cực trong những sinh hoạt đủ mầu sắc của cộng đồng tại đây. Không khí hân hoan và tích cực. Quan khách ngoại quốc có ông dân biểu Dave Johne. Ông là người bạn thân thiết của cộng đồng người Việt tại Sacramento. Ông từng hỗ trợ cho chiến dịch cờ Vàng tại đây, và sự hiện diện của ông trong bữa tiệc để nói lên lời tuyên bố: “luôn luôn tích cực ủng hộ công cuộc đấu tranh dân chủ của người Việt Nam”.

Đúng 5 giờ buổi lễ bắt đầu với nghi thức chào quốc kỳ vô cùng trọng thể. Toán hầu kỳ gồm các quân nhân thuộc nhiều quân binh chủng, và những chiến sĩ văn nghệ áo đen của ban Tù Ca Xuân Điềm. Hơn 400 quan khách đã cùng cử hành quốc ca Hoa Kỳ, quốc ca Việt Nam và phút mặc niệm trong không khí trang nghiêm.

Sau khi ông chủ tịch Uỷ Ban Đoàn Thi đọc diễn văn chào mừng quan khách là phần chiếu slide show những hình ảnh đấu tranh của người dân Miến Điện cũng như của đồng bào quốc nội, đồng thời là những hình ảnh hoạt động của Uỷ Ban Sacramento trong suốt 1 năm qua.

Kế tiếp là phần phát biểu của quan khách trong và ngoài nước. Linh mục Phan Văn Lợi đã thay mặt Khối 8406 gửi lời cảm tạ và chúc tụng tốt đẹp nhất đến Uỷ Ban. Linh mục Phan Văn Lợi nhận định rằng, việc thành hình Uỷ Ban yểm trợ quốc nội tại Sacramento cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới đã “làm cho phong trào dân chủ trong nước thêm vững lòng, làm cho tình cảm quốc nội hải ngoại thêm bền chặt, làm cho chính nghĩa đấu tranh của toàn dân Việt chúng ta thêm ngời sáng”. (Xin đọc nguyên văn lời phát biểu của LM Phan Văn Lợi trong số này). Bà Trần Thị Lệ, mẹ của LS Lê Thị Công Nhân đang bị CSVN bắt giữ, cũng xin chuyển đến Uỷ Ban và đồng bào Sacramento những lời cảm tạ chân thành nhất. Trong số những quan khách hải ngoại lên phát biểu có ông Hoàng Thế Dân, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại San Jose. Ông kêu gọi: “Vào giai đoạn đấu tranh trực diện này, không một ưu tiên nào có thể cao hơn, không một sự cấp thiết nào có thể khẩn cấp hơn, và không gì hợp lẽ, hợp pháp, công khai hơn, là nỗ lực bền bỉ, tự thân, tiếp dưỡng cho cao trào đấu tranh trong Quốc Nội, bằng chính khả năng tài chánh, bằng chính tiền bạc hiện kim của chúng ta cho những chiến sĩ dân chủ trong nước của chúng ta”. (xin đọc nguyên văn bài phát biểu của ông Hoàng Thế Dân trong số này). Sau đó là phát biểu của Ông Nguyễn Hữu Hiến, cựu chủ tịch cộng đồng Stockton và các em sinh viên tại đây. Ông Bùi Văn Hoàn, chủ tịch hội Tù Nhân Chính Trị Sacramento với những lời phát biểu tích cực đã đón nhận nhiều tràng pháo tay của quan khách. Sau đó là ông Trần Gia Tường, chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên, ông đã lên tiếng biểu dương những tấm lòng vàng của quan khách hiện diện…

Ban Tù Ca Xuân Điềm từng vang danh với những nhạc phẩm đấu tranh đến từ Nam Cali đã được quan khách tiếp đón với những tràng pháo tay nồng nhiệt. Những người nghệ sĩ có con tim đấu tranh rực lửa đã mang đến cho hội trường những nhạc phẩm phô trương khí thế đấu tranh mạnh mẽ của đồng bào trong và ngoài nước. Trong suốt chương trình của buổi lễ, rất nhiều nhạc phẩm đấu tranh cũng như những nhạc cảnh mang tính cách thời sự như Đoá Hồng Vang Ánh Thép để vinh danh nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, hoặc Tiếng Dân Kêu nói lên tiếng thét của những người dân oan khiếu kiện… đã làm quan khách vô cùng cảm động.

Hoạt cảnh Tiếng Dân Kêu nói lên hình ảnh đấu tranh của dân oan VN được trình diễn tại buổi tiệc gây quỹ.

Tinh thần hỗ trợ tích cực của quan khách không chỉ ở việc mua vé tham dự buổi tiệc, mà còn tích cực hỗ trợ thêm về tài chánh. Những danh sách ủng hộ tài chánh do 2 MC Hồ Bửu và Mai Hương đọc lên đã làm cho mọi người phấn khởi. 10 bộ đèn cầy hỗ trợ dân oan cũng đã được các mạnh thường quân hưởng ứng mua hết ngay trong giây lát. Còn ngọn đèn cầy tượng trưng cuối cùng cũng đã được chủ nhân một cơ sở làm nail quen thuộc ủng hộ ngay tức thì… tất cả những mạnh thường quân này đã mang thêm cho quỹ cứu trợ hơn 1 ngàn Mỹ kim nữa.

Ông Trần Hùng, uỷ viên quốc nội của Uỷ Ban đã lên giới thiệu về nhà văn Trần Khải Thanh Thủy với tác phẩm “Viết từ hang đá, nhỏ lệ cùng dân” của bà vừa được cơ sở thi văn Cội Nguồn ấn hành. Nhóm bạn Trần Khải Thanh Thủy gồm 4 vị nữa lưu Ngọc Bích, Huệ Thu, Lê Diễm và Diễm Hương đã lên sân khấu trình bầy về nỗ lực của mình, nhằm quảng bá rộng rãi tác phẩm nói trên, cũng như thu góp phần lời của quyển sách để gửi giúp gia đình nhà văn này, trong lúc bà đang ở trong lao tù cộng sản.

Những tiết mục đầy ý nghĩa đã tiếp nối nhau trong chương trình của buổi lễ. Và sau cùng là bữa cơm thân mật với phần văn nghệ giúp vui của ban Tù Ca và những nghệ sĩ thân hữu ở địa phương. Buổi lễ chấm dứt vào lúc 8 giờ 30 tối.