Sự Suy Đồi Đạo Đức Của Người Cộng Sản VN Đã Đến Mức Cuối

Ngô Văn

Để mừng cái ngày gọi là Quốc khánh 2 tháng 9, đảng CSVN đang kêu gọi toàn thể đảng viên các cấp thi đua học tập để làm sao có được cái tinh thần chí công vô tư, thanh liêm, cần kiệm hay trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tự lực… hầu xứng danh là con cháu ’’Bác Hồ’’, bộ đội phải là ’’bộ độì cụ Hồ’’, công an thì phải là sao cho xứng danh là ’’công an cụ Hồ’’… Kêu gọi học tập là để chiếu lệ chứ bây giờ làm sao kiếm cho ra thành phần đảng viên, nhất là tầng lớp quan chức cán bộ cộng sản có được cái tinh thần như vừa nói trên, nhưng qua việc kêu gọi học tập này nói lên được một điều là đảng CSVN đang phải đối phó với tình trạng xuống cấp quá thê thảm của mọi thành phần đảng viên, nhất là về mặt đạo đức.

Đỗ Hoài Phương Minh (áo trắng) điện thoại thoải mái sau khi bị bắt giữ. Trên bàn là 2 cây kiếm Nhật dùng để uy hiếp nhân viên giữ trật tự giao thông ở sân bay Đà Nẵng.

Vụ một thiếu úy công an giao thông tên Đỗ Hoài Phương Minh cậy thế rút kiếm uy hiếp nhân viên giữ trật tự giao thông ở sân bay Đà Nẵng làm náo loạn cả phi trường, mà lúc đầu chính quyền ở đây muốn bỏ qua không truy tố, là một trường hợp điển hình của tình trạng xuống cấp này. Bằng chứng cũng như tang chứng đã quá rõ ràng thế mà ông Phó công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẳng (phi trường Đà Nẳng nằm trong khu vực này) là thượng tá Võ Tương vẫn ngang nhiên bao che khi công bố rằng Minh không tấn công nhân viên an ninh phi trường như báo chí đưa tin, còn vũ khí của công an Minh là dao, không phải là kiếm. Nếu căn cứ theo lời nói của ông thượng tá Võ Tương thì trên thế giới này chưa có con dao nào dài hơn con dao của tên công an Minh vì nó đo được cả thước tây.

Vì thấy dư luận của người dân xứ Quảng quá bất mãn về sự kiện này nên nhà nước phải đem tên Minh ra xử cho có lệ với một mức án rất hời chỉ bị phạt hành chính 5 triệu đồng, số tiền chẳng là bao so một sĩ quan công an ngành giao thông như tên Minh. ’’Công an và ngành công an cụ Hồ’’ là thế đó.

Về phần các quan chức Bộ, Ngành thì nhận trách nhiệm ra sao, xin đề cử một sự kiện điển hình thứ hai là vụ thiêu hủy hàng ngàn hồ sơ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và hồ sơ đăng ký chất lượng thực phẩm của các hãng sản xuất ở Trung tâm y tế dự phòng thành phố Sàigòn. Được biết vào đầu tháng 8/2007, sở y tế thành phố đã tổ chức một buổi họp để kiểm điểm xem cá nhân quan chức nào có liên quan đến vụ tiêu hủy hàng ngàn hồ sơ đó để phi tang. Cuối cùng cũng chẳng tìm ra được ai vì tất cả đều chối quanh, đùa đẩy trách nhiệm cho người khác. Liên quan đến chuyện này, ông Huỳnh Tân Tiến (nguyên Giám đốc kiêm Trưởng khoa VSATTP của thành phố) giải thích rằng: “Tôi bàn giao điều hành, quản lý cho ông tân Giám đốc Lê Thanh Hải từ tháng 9/2003, có sự chứng kiến của sở y tế, trong bàn giao có các loại hồ sơ bao gồm từ cơ sở nhỏ đến cơ sở lớn, còn số lượng bao nhiêu hồ sơ thì tôi không thể nhớ. Lúc tôi đi, cuốn sổ ghi chép nhận hồ sơ vẫn còn. Từ ngày 12/9/2003, việc quản lý cũng như trách nhiệm với Trung tâm thuộc quyền ông Hải…”

Trần Văn Ký, Phó khoa VSATTP.

Ông Trần Văn Ký, Phó khoa VSATTP của thành phố thời ông Tiến cho biết thời đó khoa VSATTP tiếp nhận hồ sơ qua nhiều người thẩm định, sau cùng là đưa lên thủ trưởng đơn vị (tức là đưa lên cho ông Tiến) ký đề nghị chuyển lên sở y tế, rồi quay về lại Trung tâm. Số lượng hồ sơ bao nhiêu thì không thể biết, tôi chỉ nhớ bình quân mỗi năm tiếp nhận khoảng 2.500 hồ sơ đăng ký.

Phần ông Lê Thanh Hải, hiện là Giám đốc Trung tâm, thì biện bác là tất cả hồ sơ các cơ sở dăng ký là đi từ khoa VSATTP của thành phố lên sở y tế, rồi về lại khoa VSATTP của Trung tâm chứ không có trong hệ thống hồ sơ hành chính của Trung tâm, giống như tài sản riêng của khoa VSATTP vậy, ai muốn lấy đi đâu thí lấy. Việc tiêu hủy hồ sơ như thế nào tôi cũng không hề biết. Cuốn sổ cái ghi chép giờ cũng mất rồi.

Chuyện đến đây coi như chấm dứt, kiểm điểm như thế là đủ, chẳng cần truy ra ai là người phải trực tiếp chịu trách nhiệm về chuyện hủy hàng ngàn hồ sơ này nữa. Nếu là quan chức tại các nước tự do dân chủ thì tội này chắc chắn sẽ phải vào tù, còn các quan chức Việt Nam thì vẫn thăng quan tiến chức. Thử đụng đến ’’quan chức hành chánh của cụ Hồ’’ mà coi, ở tù rục xương ngay.