Chiều chủ nhật 24 tháng 8 năm 2025, trong khung cảnh ấm cúng và trang nghiêm tại hội trường Câu lạc bộ Hải Lục Không Quân, Đảng bộ Việt Tân Toronto – Canada đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm 38 năm Anh hùng Đông Tiến. Đây là dịp để đồng hương và các hội đoàn cùng nhau ôn lại ký ức bi tráng, tưởng nhớ Tướng Hoàng Cơ Minh cùng các Kháng Chiến Quân đã anh dũng hy sinh trên đường trở về quê hương, mang trong tim nguyện ước giải phóng đất nước.
Đông đảo đồng bào địa phương, cùng sự hiện diện của nhiều hội đoàn, đã làm nên một khung cảnh chan chứa tình nghĩa, vừa lắng đọng, vừa như tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho các đảng viên Việt Tân tiếp tục con đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do.
Mở đầu buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hưng, Đại diện Đảng bộ Việt Tân Toronto, xúc động hồi tưởng lại những ký ức bi hùng của cuộc Đông Tiến, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn với cộng đồng đã luôn đồng hành trong công cuộc đấu tranh chung.
Sau nghi thức tưởng niệm, lời phát biểu dõng dạc của cựu quân nhân Lương Tuyến vang lên như một lời nhắc nhở thế hệ kế tiếp về trách nhiệm giữ vững ngọn lửa đấu tranh. Tiếp đó, cựu quân nhân Hùng Lê, thay mặt các hội đoàn, chia sẻ tâm tình đầy khí thế, gợi lại hình ảnh những ngày đầu kháng chiến và khẳng định quyết tâm không lùi bước trước gian nan.
Đặc biệt,nhiều đảng viên Việt Tân đã bày tỏ tâm tư sâu lắng: Dù 38 năm đã trôi qua, sự tuẫn tiết và hy sinh của Tướng Hoàng Cơ Minh cùng các chiến hữu Đông Tiến vẫn còn thấm đẫm trong từng bước đi của hành trình dân chủ. Lý tưởng mà các Chiến hữu Tiên phong để lại chính là sợi dây kết nối, là niềm tin bất diệt cho hôm nay và mai sau. Ở thời điểm bên trong nước các nhà hoạt động và tủ nhân chính trị như Lê Đình Lượng đang bị đọa đày, sự đồng hành của quý đồng hương là lời cam kết không lãng quên cuộc chiến đấu chống lại bạo quyền độc tài trong nước.
Buổi lễ khép lại trong bầu khí vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Trước di ảnh của các anh hùng, từng giây phút thinh lặng như lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay gửi đến những người đi trước. Những lời thì thầm cầu nguyện – tất cả hòa quyện thành một thông điệp chung: Ký ức Đông Tiến sẽ còn sống mãi trong lòng người Việt yêu tự do, và trách nhiệm tiếp bước ngọn lửa đấu tranh là của mỗi chúng ta hôm nay.
Lê Bình