Thế Nào Là Sức Mạnh Dân Tộc

Trần Hùng

Tuần vừa qua, Cộng sản Việt Nam lại bắt giữ và trục xuất một chiến sĩ từ hải ngoại về trong nước. Người ta biết đến chuyện này qua thông báo của đảng Dân Chủ Nhân Dân đề ngày 25-4 mang chữ ký của phát ngôn nhân Trần Nam. Bản thông báo viết rằng “Đảng Dân chủ Nhân dân phản đối hành động trục xuất đảng viên Đảng Dân chủ Nhân dân và âm mưu vu cáo của An ninh Việt nam về hoạt động ôn hòa của Đảng Dân chủ Nhân dân trong nỗ lực yểm trợ thanh niên sinh viên Việt Nam biểu tình chống rước đuốc Olympic và kêu gọi Trung Quốc ngưng xâm phạm chủ quyền đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam“.

Anh Vương Hoàng Minh

Người đảng viên của đảng Dân Chủ Nhân Dân vừa bị Việt cộng trục xuất là anh Vương Hoàng Minh, 41 tuổi, kỹ sư hóa chất, cư ngụ tại tiểu bang California. Anh về Việt Nam với chủ đích tham gia cuộc biểu tình ngày 29-4-2008 nhằm chống đối cuộc rước đuốc thế vận Bắc Kinh chạy qua đường phố Sài Gòn. Theo tin của báo chí cộng sản thì khi anh Minh đến phi cảng Tân Sơn Nhất vào đêm 23-4, công an cộng sản khám xét thấy trong hành lý của anh có những áo T-shirt in khẩu hiệu chống Thế Vận Bắc Kinh. Anh đã bị giữ tại phi cảng và bị trục xuất ngày hôm sau. Báo Công An Nhân Dân của cộng sản cáo buộc rằng, anh Minh âm mưu “trà trộn vào những người ủng hộ cuộc rước đuốc để tìm cách cướp đuốc, phá hoại cuộc rước đuốc“.

Người ta không lạ gì về thủ đoạn vu cáo của CSVN. Họ từng dán nhãn hiệu khủng bố cho những đảng viên Việt Tân bị bắt giữ vào giữa tháng 11-2007, dù tất cả những gì họ tịch thu được chỉ là mấy ngàn tờ tuyền đơn cổ súy đấu tranh bất bạo động. Họ đã nhét súng và đạn vào hành lý của 2 Việt Kiều về từ California, Hoa Kỳ để đổ cho họ (và qua đó vu cáo đảng Việt Tân) là khủng bố. Và vào đầu tháng 4 vừa qua, khi bắt giữ 3 đảng viên Việt Tân tại Sài Gòn, họ lại xử dụng bài bản cũ là ghép cho những người này tội khủng bố với tang chứng là 3 giỏ trái cây!.

Chế độ Việt cộng đã có một quá trình rất lâu dài về những thành tích gian manh, xuyên tạc sự thật, đặt điều, vu khống, vì thế chắc là sẽ chẳng có mấy ai tin vào những lời lẽ vu cáo này. Trong bản thông báo ngày 25-4, Đảng Dân Chủ Nhân Dân đã lên án hành động gian manh của CSVN như sau: “Việc vu cáo cho anh Vương Minh Henry có âm mưu cướp đuốc Thế Vận Hội Olympic Bắc Kinh trong ngày rước đuốc 29 tháng 4 năm 2008 là hoàn toàn có ác ý và xuyên tạc sự thật. Đảng Dân chủ Nhân dân và cá nhân anh Vương Minh Henry, hoàn toàn không chủ trương bạo động, cướp đuốc Thế Vận Hội như báo Công an Nhân dân đã trắng trợn vu khống“.

Nguyễn Tấn Anh (nón xanh), Mai Hữu Bảo và Bác sĩ Nguyễn Thị Xuân Trang đứng gần trại giam đường Nguyễn Văn Cừ

Trước đó, đảng Việt Tân cũng đã nhiều lần tố cáo thủ đoạn gian manh của CSVN về việc cáo buộc đảng viên Việt Tân là thành phần khủng bố. Ba người bị bắt vào đầu tháng 4 là bác sĩ Xuân Trang, anh Mai Hữu Bảo và anh Trần Tấn Anh, ngày 23-4 đã ký tên chung trong một bức thư vạch rõ những luận điệu lừa bịp của CSVN như sau: “Sau khi ba chúng tôi bị trục xuất khỏi Việt Nam thì trên báo chí Nhà Nước đã xuất hiện những bài báo ký tên Vũ Thiên hay Công Quốc xuyên tạc chuyến đi Việt Nam của chúng tôi và vu cáo chúng tôi âm mưu khủng bố một cách vô căn cứ…. Chúng ta thấy những chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, ai cũng biết mà ký giả Nhà Nước còn tìm cách tô vẽ hay bóp méo, như vậy làm sao mà tin được những điều họ gọi là bằng cớ do công an điều tra hoặc những giấy tờ mà họ tuyên bố là các “bản thú tội” của các đảng viên Việt Tân trong tù được !”.

Bản chất của chế độ Việt cộng là gian manh và dối trá. Tố cáo những hành động gian trá này là việc mà chúng ta vẫn phải kiên trì thực hiện chừng nào chế độ này vẫn còn đó. Tuy nhiên, ngoài việc phơi bầy bộ mặt gian manh của chế độ, trong những câu chuyện vừa xẩy ra, người ta còn nhận định được một sự việc vô cùng lý thú: đó là một số tổ chức đấu tranh tuy không hẹn (?) nhưng cùng đang tiến hành những đợt tấn công trực diện vào chế độ cộng sản ngay trên đất nước Việt Nam. Đảng viên của đảng Việt Tân đã khởi sự chiến dịch này vào cuối năm ngoái (đó là những gì mà họ công khai tiết lộ), và bây giờ là đảng viên của đảng Dân Chủ Nhân Dân, đã hiên ngang đi về trong nước để đối đầu với guồng máy trấn áp của chế độ. Sẽ thật là quá đơn sơ khi chỉ nhìn vào những kết quả trước mắt như là họ bị bắt giữ hay bị trục xuất để kết luận rằng công tác của họ đã thất bại. Chỉ cần một chút suy luận và tấm lòng công chính, người ta sẽ thấy ngay rằng kẻ thất bại không phải là đảng viên Việt Tân hay Dân Chủ Nhân Dân, mà chính là cộng sản Việt Nam, và thêm vào đó là những đầu óc suy nhược, đã thua ngay từ khi chưa làm gì!.

Từ đầu năm 2007, cộng sản Việt Nam đã tiến hành một chiến dịch đàn áp thô bạo những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước. Rất nhiều thành viên của Khối 8406, đảng Thăng Tiến, Liên đảng Lạc Hồng, Hiệp Hội Công Nông… trong đó có những nhân vật nổi tiếng như linh mục Nguyễn Văn Lý, luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân… đã bị bạo quyền giam giữ. Nhiều người khác trong đó có những vị lãnh đạo tôn giáo như đại lão Hoà thượng Thích Huyền Quang, Hoà thượng Thích Quảng Độ, Linh mục Phan Văn Lợi… tiếp tục bị quản thúc gắt gao… Tình hình đấu tranh của phong trào dân chủ ở quốc nội vừa khởi sắc trong năm 2006, bỗng nhiên lâm vào hoàn cảnh suy trầm.

Cũng tương tự như trong một mặt trận quân sự, khi một đơn vị bị đối phương truy đánh, lâm vào hoàn cảnh nguy nan, thì không phải là một nhà điều binh khiển tướng tài ba, người ta cũng biết rằng nếu có những mũi tiến công từ những hướng khác thì sẽ giúp giải toả áp lực của địch trên cánh quân bạn. Vì thế, khi cộng sản gia tăng đàn áp những nhà đối kháng ở trong nước, thì việc tăng cường mũi tiến công xuất phát từ hải ngoại chắc chắn sẽ khiến Việt cộng phải chùn tay đối với chiến dịch đàn áp ở trong nước. Vì phải bận tâm đối phó với áp suất từ bên ngoài, tưởng là đơn giản, nhưng thực sự đang làm rạn nứt từ nền tảng chính sách đàn áp của CSVN.

Những đợt tiến công này đã đặt chế độ Việt cộng trước những thách đố nan giải. Đảng Dân Chủ Nhân Dân tố cáo: ” Quyền tham gia biểu tình ôn hoà, quyền tự do ngôn luận, lập hội đã được long trọng công nhận trong điều 69, Hiến pháp nước Cộng Hoà Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc bắt và trục xuất anh Vương Minh Henry ra khỏi Việt Nam cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đã và đang vi phạm ngay chính luật pháp của họ “.

Cũng như vậy, ba đảng viên Việt Tân tuyên bố: “Chúng tôi thách thức những nhân sự tự nhận là ký giả này và những người ra lệnh cho họ hãy có can đảm trực diện đối chất với chúng tôi ở hải ngoại về những điều họ viết, như chúng tôi đã về thẳng Sài Gòn để đối diện với họ. Những “ký giả” đó có thể lựa chọn một trong 3 địa phương Los Angeles, Sydney hay Genève là những nơi chúng tôi đang cư trú để đối chất với chúng tôi trước ống kính truyền thông quốc tế“. Chắc chắn rằng công an cộng sản không dám bước chân ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trực diện với người Việt hải ngoại, tuy nhiên, ngay trên mảnh đất hình chữ S, cái uy lực dựa trên nòng súng và cây còng số 8 của họ cũng cho thấy là không còn nhiều hiệu quả.

Ba người trong hình (với túi nylon đỏ) là bác sĩ Xuân Trang, anh Mai Hữu Bảo và anh Nguyễn Tấn Anh trước trại giam Nguyễn Văn Cừ

Từ trước đến nay, Việt cộng luôn vu khống cho những người đấu tranh là “khủng bố”. Bất cứ một ai, hễ lên tiếng phê phán chính sách sai lầm của nhà nước là bị chụp mũ “khủng bố”. Nay việc cáo buộc này đã bị vô hiệu hoá đối với mũi tiến công từ bên ngoài, do tấm áo giáp của quốc tế trao tặng. CSVN sẽ còn xử dụng được thủ đoạn này đối với những người trong nước bao lâu nữa? Chắc chắn là nó đang bị lung lay!.

Tên công an đánh sinh viên Nguyễn Tiến Nam tên là Minh, là công an bảo vệ chính trị CSVN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tên công an Minh đang bóp cổ em Nam và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đang ra tay cản ngăn rồi sau đó cũng bị bắt và đánh đập dã man tại đồn công an Đồng Xuân và sở công an Hà Nội.

Từ trước đến nay, Việt cộng luôn luôn suy diễn tùy tiện việc áp dụng luật pháp. Họ nói “pháp luật nằm trong miệng tao”, để rồi cấm đoán một cách vô cớ, xử án một cách phi nhân, như hồi còn ở trong rừng. Nay, mũi tiến công từ bên ngoài với sự hỗ trợ của quốc tế đang lôi họ ra khỏi những cánh rừng âm u đó, buộc cộng sản phải xử dụng ngôn ngữ văn minh. Khi đã phải từ bỏ luật rừng đối với người hải ngoại, Việt cộng còn có thể xử dụng luật rừng đối với những người trong nước bao lâu nữa?. Người ta tin là không lâu!.

Việc phân biệt đối xử một cách đầy khinh miệt đối với người dân trong nước chắc chắn sẽ bị người Việt trong và ngoài nước cũng như quốc tế mạnh mẽ lên án. Sớm muộn thì cộng sản cũng phải chấm dứt việc xử dụng luật rừng đối với người dân trong nước. Khi bị tước bỏ bạo lực đàn áp, chế độ này sẽ có dịp nhận biết thế nào là sức mạnh dân tộc.

Đã có những lúc chúng ta từng mong ước một sức mạnh to lớn để “giật sập chế độ độc tài phi nhân“. Sức mạnh đó bây giờ nằm trong bàn tay của mỗi người chúng ta, ở trong cũng như ở ngoài nước.

Trần Hùng

****

Xin Ơn Trên Xót Thương Dân Tộc Việt Nam

(CNLS) 29.4.2008. Khi chính quyền tay sai CSVN đang tưng bừng rước ngọn lửa thiêng của thượng quốc diễu trên đất Sài Gòn, tại Quy Nhơn, người “nhạc sĩ bí mật nhất năm 2007” – Mặc Thiên đã lặng lẽ đốt nhang tưởng niệm những người lính đã chết trên chiến trường cho quê hương và cho tự do.

Khuya 29.4, anh đã gởi cho Chứng nhân Lịch sử bản ghi âm trọn vẹn ca khúc Khấn nguyện với lời nhắn gởi: “Xin hãy bền chí, vững lòng, quét sạch quân tham tàn khỏi quê hương Việt Nam”.

Download bài hát (4mb)

Lời bài hát KHẤN NGUYỆN
Tác giả: Mặc Thiên

Con xin cúi đầu lạy trời cao
Khấn nguyện cùng tổ tiên, xin cho đất mẹ bình yên
Thoát khỏi quân tham tàn đã đang tâm gieo rắt hận thù
Chia rẽ thâm tình quê hương buộc lòng người vượt trùng dương
Phơi thây giữa lòng biển khơi

Đau thương, uất nghẹn lòng hờn căm.
Nước Việt giặc tràn lan. Quân gian kết bè ngoại bang
Chúng chẳng thương dân mình tính toan vơ vét đến tận cùng
Đất nhà tiền của nhân dân, đổ mồ hôi nhọc công lao
Qua bao năm khốn khó nguy nan

Xin ơn trên xót thương dân tộc Việt Nam ban ân sống đời bình an
Không còn đói nghèo lầm than
Bắc Nam chung vai một lòng giữ non sông quê hương vẹn toàn
Nối lại giống nòi yêu thương
Ơn trời những bậc hiền nhân thoát cảnh ngục tù bạo quân
Xa nơi tối tăm nhục hình.