Thông Cáo Báo Chí Số 10

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.9 kb

Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
2530 Berryessa Rd #234, San Jose, CA 95132, USA.
Tel:(408) 347-8830; Email:lienlac@viettan.org

****

Ngày 13 tháng 12 năm 2007

Thông Cáo Báo Chí Số 10

v/v CSVN trả tự do cho ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh

Ngày 23 tháng 11, năm 2007 nhà cầm quyền CSVN đã bắt giữ ông Lê Văn Phan, bà Nguyễn Thị Thịnh và sau đó kết án họ là khủng bố với lý do đã vận chuyển khẩu súng và 13 viên đạn trái phép vào Việt Nam theo lời nhờ cậy của đảng viên Việt Tân. Sau 19 ngày giam giữ, ngày 11 tháng 12, năm 2007 nhà cầm quyền CSVN đã buộc phải trả tự do cho ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh. Theo Đại Sứ Quán Hoa Kỳ thì bà Thịnh đã bác bỏ sự vu khống này.

Trước những sự kiện này, đảng Việt Tân nhận định như sau:

- Việc CSVN đối xử với những người vô can, không liên hệ gì đến Việt Tân, như ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh nhằm phục vụ cho những âm mưu thâm độc là một hành động thấp kém, không xứng đáng với cách hành xử của một guồng máy cầm quyền.

- Việc CSVN cáo buộc khủng bố, vận chuyển vũ khí, vốn là một trọng tội, để rồi sau đó phóng thích trong một thời gian ngắn ngủi là bằng chứng rõ rệt của bản chất tự tung tự tác, khinh thường dư luận và mọi quan hệ ngoại giao của nhà cầm quyền CSVN. Việc này đồng thời đã vô hiệu hóa những nỗ lực vu khống đảng Việt Tân là khủng bố.

- Việc CSVN thất bại với những dàn dựng vụng về để buộc lòng phải nhanh chóng trả tự do cho ông Lê Văn Phan, bà Nguyễn Thị Thịnh, cũng như hai đảng viên Việt Tân là ông Trương Văn Ba và bà Nguyễn Thị Thanh Vân không phải là một sự khoan hồng mà chỉ vì họ không có một căn bản pháp lý nào để buộc tội những nhân vật kể trên. Điều này cũng cho thấy CSVN vô cùng bối rối trong việc đối phó với tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bằng phương thức đấu tranh ôn hòa bất bạo động mà đảng Việt Tân đeo đuổi.

- Việc CSVN xâm phạm tự do, có những hành vi uy hiếp tinh thần và đày đọa thể xác người nước ngoài nhằm gây khó khăn cho các quan hệ quốc tế chính là một hành động khủng bố. Đây cũng là tội phạm mà chính điều 84 của bộ luật hình sự CSVN hiện nay quy định là tội khủng bố.

- Việc CSVN loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự công dân Việt Nam hay nước ngoài là một hành vi vu khống trắng trợn. Đây cũng lại là tội phạm mà chính điều 122 của bộ luật hình sự CSVN hiện nay quy định là tội vu khống.

Nhân dịp này, đảng Việt Tân chân thành chúc mừng ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh vừa được tự do, đồng thời xin kêu gọi đồng bào hãy cảnh giác trước mọi hành vi sai trái, tùy tiện, và vượt qua mọi tiêu chuẩn đạo đức của nhà cầm quyền CSVN.

Một lần nữa, đảng Việt Tân xác quyết rằng sự phóng thích những nạn nhân không thể nào xóa bỏ những hành xử vi hiến và phạm pháp của CSVN. Nhà cầm quyền CSVN phải trả lời trước công luận sự việc vũ khí trong hành lý của Việt kiều mà họ đã công bố và phải làm sáng tỏ sự vu cáo có liên hệ đến cơ quan an ninh (TSA) của Hoa Kỳ.

Ngày 13 tháng 12 năm 2007
Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng

Mọi chi tiết xin liên lạc:

- Đặng Thanh Chi: +1 (408) 228 4892
- Hoàng Tứ Duy: +1 (202) 470 1678

Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài
Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ
Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?