Chúng tôi vừa có cuộc tiếp xúc với cô Kim Thu vào sáng nay 31-10-2007, được biết sau khi bị áp giải về Đồng Nai từ ngày 27-10-2007 mặc dù sau mấy ngày tuyệt thực sức khỏe của cô rất yếu nhưng Cô Kim Thu bị công an tỉnh Đồng Nai liên tục mời làm việc, nhắc lại việc cô Kim Thu bị công an Phường Liễu Giai – Hà Nội bắt giữ từ 8g20 sáng ngày 24-10-2007 và cô Kim Thu nhất quyết không thỏa hiệp thì họ đã dùng bạo lực cho một người khóa tay cô lại rồi lục soát thu tất cả vật dụng cá nhân của cô gồm: 1 máy chụp hình KTS 6M hiệu Sony Cybershot, 2 điện thoại di động, 1 USB và mấy cuốn sổ tay ghi chép cá nhân của cô. Để phản đối hành vi sai trái của công an cô Kim Thu đã tuyên bố và bắt đầu tuyệt thực. Ngày đầu bọn chúng tưởng cô chỉ hù dọa nhưng đến ngày hôm sau khi cô từ chối tất cả những đồ ăn thức uống do Công an đưa đến, bọn chúng bèn cho những người dân oan vô thăm để thuyết phục cô đừng tuyệt thực, nhưng cô Kim Thu chỉ nhận những chai nước do người dân đem đến để uống và tiếp tục thuyệt thực không ăn. Cũng xin nói thêm là khi cô Kim Thu bị bắt trên đường đang đi biểu tình chỉ với một bộ đồ duy nhất mặc trên người và trong 3 ngày bị giam giữ không có đồ để thay, cũng không được tắm, cả đến bàn chải đánh răng cũng không hề có và Công an cũng không cho cô đi mua về sử dụng…
Qua trao đổi cô Kim Thu cho biết rất nhiều điều nhưng vì thời gian quá gấp chúng tôi không kịp ghi nhớ hết, riêng tại Công an Đồng Nai sau mấy ngày làm việc cô Kim Thu được biết một số việc sau: