Tin nóng: Công an bẻ khóa cửa, bắt nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và bà Cấn Thị Thêu

Facebook Việt Tân

Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, Dương Nội, Hà Nội. Ảnh chụp video từ FB Trịnh Bá Phương do chính anh quay ngay trước khi công an xông vào nhà bắt đi.

Sáng sớm hôm nay, 24 tháng Sáu, 2020, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng kềm cắt khóa cửa sắt, xông vào nhà bắt nhà hoạt động Trịnh Bá Phương.

Trước khi bị bắt, anh Trịnh Bá Phương đã kịp quay video báo tin có rất nhiều công an bao vây nhà anh tại Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Có cả công an mặc thường phục lẫn công an mặc sắc phục, cùng nhiều lực lượng khác; trong số nầy có người mặc sắc phục của Viện Kiểm Sát.

Anh Trịnh Bá Phương quay video được khoảng hơn 6 phút thì công an đã cắt khoá cửa sắt xông vào nhà bắt anh và mẹ là bà Cấn Thị Thêu.

Chị Nguyễn Thị Tâm cũng đã bị công an bắt khi đang trên đường đi chợ.

Được biết, vợ anh Trịnh Bá Phương vừa mới sanh con được 3 ngày. Trong những ngày qua công an luôn theo dõi anh Trịnh Bá Phương.

Theo em gái của Trịnh Bá Phương là chị Bao An cho biết, chị không liên lạc được với em trai là Trịnh Bá Tư và bố là ông Trịnh Bá Khiêm. Người quen cho biết hiện tại bọn công an đang bao vây rất đông căn nhà ở trên Hoà Bình. Rất có thể anh Trịnh Bá Tư và ông Trịnh Bá Khiêm đã bị bắt đi.

Đây có lẽ là đợt tổng đàn áp trước khi đưa vụ Đồng Tâm ra xét xử.

Anh Trịnh Bá Phương và chị Nguyễn Thị Tâm là những người đưa thông tin trực tiếp về vụ tấn công vào Đồng Tâm. Anh Trịnh Bá Phương cũng đã được giới chức ngoại giao Hoa Kỳ gặp để hỏi về vụ 3.000 cảnh sát cơ động tấn công Đồng Tâm rạng sáng ngày 9/1/2020.

Theo Facebook Việt Tân

Cập nhật từ FB Lân Tường Thụy

Tôi đến Dương nội tầm 7 rưỡi, đến đó công an dày đặc, chúng làm hàng rào 2 đầu đường nên không tiếp cận vào nhà Phương được. Tôi đành hỏi thăm vào nhà bố vợ Phương. Lúc đó điện bị cắt, mạng intenet bị phá sóng.

Tầm 8 giờ hơn thì họ dỡ rào chắn và giảm lực lượng . Tôi vào nhà Phương nhìn thấy cháu nhỏ mới sinh mà trào nước mắt. Vợ Phương kể: Chúng nói là điện lực cắt điện, nhà khoá chúng phá không được nên lại đóng điện lại để phá khoá, chúng chỉ đọc lệnh khám xét, vợ Phương hỏi đây là bắt người hay triệu tập mà không có lệnh bắt. Họ trả lời rằng trước mắt là triệu tập. Lúc bắt Phương không có hành động gì chống trả nhưng chúng cũng đập mặt Phương vào tường và thành giường, bẻ tay Phương nữa. Công an thu giữ 1 số giấy tờ, điện thoại và ổ cứng. Chị Thêu ngủ trong nhà con gái chúng cũng vào bắt. Vợ Phương bảo nghe nói chị Thêu cũng bị đánh.