Cách đây 3 giờ tôi có đăng 1 bài phản ánh về tình trạng bạo lực của giáo viên N. T. N trường Tiểu học Thanh Sơn (phường Ngọc Sơn, Thanh Hóa) đối với học sinh lớp 1 – là cháu tôi và những đứa trẻ khác.
Ngay sau khi đăng bài vài chục phút, cô N đã đến gặp bố mẹ cháu và gặp tôi, nhận sai và xin lỗi, xin tôi rút bài. Tôi không đồng ý, vì đây không còn là chuyện cá nhân, mà nó gián tiếp phản ánh những vấn đề đang tồn tại trong giáo dục nói chung. Tuy nhiên, vì cô N đã hết lời xin và hứa sẽ sửa đổi, mong có một cơ hội để sửa chữa, tuyệt đối từ nay sẽ không lặp lại hành động ấy nữa; người nhà cô N cũng là một nhà giáo, chia sẻ với tôi những điều tâm huyết, chân thành; trong tình huống ấy, vì cũng chỉ mong muốn môi trường giáo dục được cải thiện, nhiều tình yêu và lòng nhân ái hơn, nên tôi đã tạm ẩn bài viết.
Tôi chia sẻ với cô N và người nhà của cô rằng, tôi tuyệt đối phản đối bạo lực. Ngay cả với em út tôi tôi cũng nói rằng, không được đánh con, nếu đánh con thì tôi sẽ báo công an. Vì thế, trước hành vi bạo hành trong nhà trường, tôi bất bình sâu sắc và đòi hỏi phải xử lý.
Dù tôi đã tạm ẩn bài viết để mong một sự thay đổi từ bản thân cô N; nhưng rõ ràng công tác quản lý, điều hành và tổ chức giáo dục của trường Tiểu học Thanh Sơn là đang rất có vấn đề. Câu chuyện phụ huynh Lường Công Cảm phản ánh về việc con anh ta bị gãy tay ngay trong giờ thể dục nhưng nhà trường vô cảm và vô trách nhiệm, còn chưa giải quyết xong thì giờ bộc lộ ra vấn đề nghiêm trọng này. Vì thế, vẫn cần những hoạt động thanh tra, kiện toàn và làm lành mạnh môi trường giáo dục này.
Một lần nữa, tôi cũng xin lỗi cộng đồng về hành động ẩn bài của mình. Nhân đây, tôi có trách nhiệm sẽ tiếp tục theo dõi và sẽ có phản ánh kịp thời nếu những hành vi bạo lực và những sai trái khác còn diễn ra trong nhà trường. Việc tôi ẩn bài viết là trái với nguyên tắc của tôi và gây cho tôi cảm giác rất không dễ chịu; tuy vậy, đó cũng không phải vì lý do cá nhân, mà vì mong muốn và hi vọng vào một sự thay đổi từ thiện chí và lòng chân thành của những người có liên quan.
Hi vọng và hành động kịp thời cho một môi trường giáo dục nhiều tình yêu thương, trẻ em được bảo vệ, được hạnh phúc trong mỗi ngày đến trường, đó là điều mà tất cả phụ huynh và người lớn nên làm, cần làm và phải làm.
Nguồn: FB Thái Hạo
—
* Tựa do BBT đặt
XEM THÊM: