Tokyo Hướng Về Các Nhà Dân Chủ Trong Nước

Hưởng ứng chiến dịch biểu tình cùng với cộng đồng người Việt hải ngoại khắp nơi phản đối nhà cầm quyền CSVN bắt giam tùy tiện các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà dân chủ ở trong nước, người Việt tại Nhật đã xuống đường biểu tình trước sứ quán CSVN tại Tokyo, vào chiều Chủ Nhật, ngày 4 tháng 3 năm 2007 vừa qua.

Từ trước 12 giờ trưa, tại các nhà ga lớn đổ về Tokyo đã thấy có rất nhiều đồng bào Việt từ những vùng xa về tham dự biểu tình. Nhiều người đến từ những địa phương xa cho biết, dù hiếm khi có dịp đến Tokyo nhưng chấp nhận không đi phố du ngoạn thăm viếng, vì sẽ phải về ngay khi biểu tình xong cho kịp chuyến tàu để ngày mai còn đi làm. Một điều ghi nhận là lần biểu tình này có rất đông phái nữ tham gia, có gia đình cả vợ lẫn chồng đều đi biểu tình nên phải dắt cả con nhỏ theo, dù cho phải vượt trên 200 cây số.

Theo anh Ngô Văn, Trưởng ban tổ chức, bày tỏ vẻ lạc quan cho biết trong những ngày qua, khi biết được linh mục Nguyễn Văn Lý bị bắt, đã có rất nhiều đồng hương điện thoại đến văn phòng yêu cầu phải tổ chức biểu tình ngay để phản đối chính quyền CSVN về việc này. Ông Ngô Văn nói: “Thật ra thì chúng tôi cũng muốn tổ chức biểu tình liền, nhưng cho dù là xứ này tự do thật, nhưng muốn biểu tình ngay trước sứ quán CSVN thì phải làm đơn xin phép cũng mất mấy ngày, nên hôm nay mới tổ chức được. Khi có giấy phép, chúng tôi sử dụng tất cả các phương tiện có được để thông báo cho mọi người biết trong thời gian rất ngắn, và rất nhiều đồng hương sốt sắng trả lời sẽ đi biểu tình. Cũng có một số đồng hương nghe đài phát thanh ở Hoa Kỳ qua mạng Internet biết rằng tại Tokyo cũng có tổ chức biểu tình ngày hôm nay nên điện thoại tới hỏi giờ để tham dự.

Tại nhà ga Yoyogihachiman, đến giờ khởi hành ban tổ chức tập họp đồng hương lại để thông báo một số điều cần thiết trước khi trực chỉ đến trước sứ quán CSVN. Đúng 2 giờ là đoàn biểu tình đã vây chặt cổng sứ quán Việt cộng, cờ vàng ba sọc đỏ, biểu ngữ, hình linh mục Nguyễn Văn Lý… được đoàn biểu tình trương lên thật khí thế. Đồng bào đã hô to những khẩu hiệu nhịp nhàng theo loa phóng thanh của ban tổ chức làm rúng động cả khu vực, khiến cho nhân viên sứ quán không dám ló mặt ra, chỉ lấm lét núp sau các màn cửa sổ mở hé để chụp hình đoàn biểu tình. Những người Nhật qua lại đọc thấy hàng biểu ngữ và nhìn vào sứ quán chỉ trỏ, có người đã buột miệng: “Nezumi mitai da!” (tạm dịch: Ah, giống như chuột!).

Trước nhiệt tình của đoàn biểu tình, tuy đã lố thời gian theo quy định của giấy phép, nên cảnh sát cũng làm ngơ không hối thúc phải giải tán. Vì thế, cuộc biểu dương tinh thần hỗ trợ các nhà dân chủ trong nước đã kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó, đoàn người giải tán trong trật tự với quyết tâm sẽ tiếp tục biểu tình tố cáo tội ác CSVN cho đến khi chế độc độc đảng này không còn hiện hữu.

(Nam Phương, Tokyo)