Ts. Nguyễn Quốc Quân cảm tạ đồng hương DC đã cùng ủng hộ Ts. Cù Huy Hà Vũ

NVR

Tường Trình của Ts. Nguyễn Quốc Quân
về cuộc đồng hành tuyệt thực cho Ts. Cù Huy Hà Vũ

Kính thưa quý ông bà, quý anh chị.

Đêm Chủ nhật vừa qua ngày 9 tháng 6 năm 2013, trong lúc một số anh chị đài NVR, TNT và cá nhân tôi đang ngồi tâm tình và tổng kết buổi Ra Mắt Sách “Chết bởi Trung Quốc” để chia tay vợ chồng chúng tôi sẽ bay về Cali hôm sau, thì ông Mặc Lâm đài RFA báo cho biết tin BS Phạm Hồng Sơn quyết định tuyệt thực tại gia để đánh động dư luận về tình trạng của Ts. Cù Huy Hà Vũ đang tuyệt thực trong tù, mà tình trạng sức khỏe ngày càng suy sụp trong sự khẩn thiết lo âu của chị Dương Hà, vợ anh Vũ.

Mọi người đều thấy phải đáp ứng lời kêu gọi của BS Phạm Hồng Sơn để báo động với thế giới về trường hợp nguy kịch của anh Cù Huy Hà Vũ và tình trạng đày ải các tù nhân chính trị tại VN nói chung.

Chúng tôi đã chọn địa điểm tuyệt thực ngay trước White house, tức biểu tượng đầu đàn đại diện cho thế giới Tự Dọ, để đánh động dư luận và lương tâm thế giới.

Và trong suốt 2 ngày qua, chúng tôi rất mừng và trân trọng được sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông, đã tiếp tay phổ biến, tô đậm hình ảnh người yêu nước Cù Huy Hà Vũ đang kiên cường tranh đấu trong nhà tù CSVN. Chúng tôi cũng cảm động và trân trọng sự tham gia hỗ trợ của các vị đại diện hội đoàn, tổ chức cùng các cô các chú các bác và anh chị em tại Washington DC đã đến đây chia sẻ tình cảm của chúng ta đối với những tù nhân lương tâm tại VN, đặc biệt là anh Cù Huy Hà Vũ.

Ngoài ra, tôi cũng đã được dịp cùng trò chuyện với BS Phạm Hồng Sơn, luật sư Dương Hà (vợ Ts. Cù Huy Hà Vũ), chị Phạm Thanh Nghiên, DB Alan Lowenthal – dân biểu Cali,… qua điện thoại, Skype, hay Internet để cùng chia sẻ mối quan tâm về tình trạng nguy kịch của Ts. Cù Huy Hà Vũ.

Khi đêm về, tôi đã có ý định ngồi một mình tuyệt thực không có ai bên cạnh để hiệp thông với sự cô độc của những người yêu nước tại quê nhà giữa vòng vây công an khủng bố. Tôi muốn thực sự được đồng cam cộng khổ với họ, dù chỉ trong vài giờ. Và làm điều đó, tôi càng thấy mình còn quá may mắn, may mắn hơn anh chị em của tôi ở quốc nội rất nhiều. Cùng là người tuyệt thực, dù trong đêm có chút mưa gió và vắng vẻ, nhưng tôi vẫn ở nơi an toàn. Tôi còn có cái diễm phúc được vợ hiền chăm sóc ngay bên cạnh. Tôi được bà con đến ân cần hỗ trợ tinh thần. Trong khi đó, Ts. Cù Huy Hà Vũ và bao anh chị em yêu nước đang đấu tranh trong nhà tù lớn cũng như tù nhỏ nơi quê nhà đã hoàn toàn không có những điều trên. Nghĩ đến đó tôi thực sự xót xa và tự hứa phải cố gắng hơn nữa vì anh chị em đấu tranh trong nước nói riêng và cho tổ quốc nói chung.

Tôi rất lạc quan phấn khởi khi biết có nhiều người khắp nơi từ trong ra ngoài nước đang đáp ứng lời kêu gọi của BS Phạm Hồng Sơn, cùng tuyệt thực cho Ts. Cù Huy Hà Vũ. Khi người Việt trong và ngoài nước đồng hành ngày một gần nhau hơn, cùng nhịp tim, cùng quyết tâm thì sức mạnh của nhân dân ta sẽ là vô địch, không một chế độ bạo quyền nào có thể đàn áp được.

Tự do cho Ts. Cù Hà Huy Vũ!
Tự do cho những người Việt yêu nước trong lao tù CS!
Tự do cho nước Việt thân yêu của tất cả chúng ta!

Nguồn: NVR