Việt Nam Đối Diện Với Hình Thức Vận Động Dân Chủ Mới

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Thanh Trúc, phóng viên đài RFA)

Tuần qua đã có một diễn tiến khá khác thường là vụ cơ quan an ninh Việt Nam ra tay bắt giữ 6 người về tội danh chưa xác định, thông tin từ bên ngoài cho hay trong số đó có 5 người thuộc đảng Việt Tân. Thanh Trúc tìm hiểu thêm sự việc.

* Bấm vào đây để nghe bài này
* Tải xuống để nghe

Hôm thứ Bảy vừa qua, ngay khi an ninh vừa bắt giữ 6 người tại một ngôi nhà trong vùng Phú Thọ ở Sàigòn, trên mạng Internet toàn cầu đã xôn xao về thông tin này. Cho tới thứ Hai thì đảng Việt Tân mới chính thức thông báo là có 3 thành viên của họ bị bắt giữ gồm các ông Nguyễn Quốc Quân, Trương văn Ba, và bà Nguyễn thị Thanh Vân.

Sự kiện này được phát ngôn nhân của đảng Việt Tân là cô Đặng Thanh Chi xác nhận với biên tập viên Nguễn Khanh của chúng tôi:

“Trong chuyến đi Việt Nam lần này, chủ đích của anh chị em Việt Tân là về cùng phối hợp với một số anh chị em Việt Tân trong địa bàn quốc nội, cùng gặp gỡ thêm một số vị hỗ trợ viên cùng những người có chung lý tưởng đi tìm con đường tự do, dân chủ cho đất nước.”

JPEG - 10.5 kb
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân.

Tạp chí quốc tế Time trong số ra ngày thứ Ba 20 tháng Mười Một đăng bài của ký giả Kay Johnson về việc này, có đoạn chúng tôi xin tạm dịch là “nhân viên an ninh Việt Nam theo dõi con mồi của họ đã nhiều ngày qua, và khi công an ra tay vào ngày 17 tháng Mười Một, họ không muốn để sổng.

Theo nhân chứng thuật lại với tổ chức vận động dân chủ thì có ít nhất là 20 nhân viên bao vây một căn nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh và ập vào bắt 6 người, cùng tịch thu những tài liệu liên quan đến “hội thảo về dân chủ” đã được nhóm này trù liệu.

Những cuộc ruồng bố như vậy không có gì lạ, vì chỉ trong năm nay Việt Nam đã bắt giữ cả chục người vận động cho dân chủ, hầu hết bị truy tố về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa” có khung hình phạt tối đa lên tới 20 năm tù.

Thế nhưng vụ bắt giữ này lạ thường là do lần này đối tượng thuộc thành phần “phần tử thù nghịch nước ngoài” , vốn là nhóm từ mà nhà cầm quyền thường sử dụng để mô tả những người ở hải ngoại tranh đấu cho dân chủ. Trong số này có hai công dân Hoa Kỳ, một nữ công dân Pháp và một công dân Thái. Cho đến thứ Ba, nhà cầm quyền vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức là những người bị bắt phạm tội gì và từ chối không bình luận về vụ bắt bớ”.

Bài báo trên tạp chí Time viết rằng vụ này cho thấy thái độ không khoan nhượng của nhà cầm quyền Việt Nam đối với bất cứ ai không cùng chính kiến với họ, nhưng chuyện “hội thảo về dân chủ” cũng cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của các tổ chức ở hải ngoại để đương đầu đấu tranh với đảng Cộng sản đang cầm quyền.

JPEG - 48.2 kb
Bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Sự thay đổi đó, nếu có thì theo các người quan tâm, là sự dũng cảm đối đầu, công khai ra mặt để đánh động dư luận quốc tế, nhất là khi có sự hiện diện của công dân một số quốc gia lớn, như trường hợp các ông Nguyễn Quốc Quân và Truơng văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ, và bà Nguyễn thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp.

Chiến thuật đó vừa tạo được tiếng vang, dù còn giới hạn do nước Pháp đang đắm chìm trong đình công, nhưng ba dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, Zoe Lofgren, và Neil Abercrombie, mới gởi thơ cho Ngoại trưởng Condoleeza Rice yêu cầu Washington thuyết phục Hà Nội trả tự do cho hai công dân Mỹ vì họ không phạm tội hình sự nào.

Về lá thư này, cô Ngọc Hiếu, phụ tá dân biểu Loretta Sanchez, cho biết: “Em biết chắc chắn là bà dân biểu Loretta Sanchez sẽ tìm nhiều cách khác để trả tự do lại cho ông Nguyễn Quốc Quân và ông Trương văn Ba.”

Dù Hà Nội từ chối không bình luận gì về sự kiện này, nhưng một viên chức sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết họ nhận có bắt giữ một công dân Hoa Kỳ gốc Việt, và sứ quán đang yêu cầu được tiếp xúc với người công dân Mỹ này, chưa biết đó là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân hay ông Trương văn Ba.

JPEG - 45.8 kb
Ông Trương Van Ba.

Động thái mới của các nhóm người trẻ Việt Nam, theo các nhà phân tích quốc tế thì khó có thể tạo sự thay đổi gì trong guồng máy chính trị Việt Nam, ít nhất là vào lúc này. Hiện nay Hà Nội quy kết các tổ chức của người Việt hải ngoại là khủng bố và bất cứ ai trong nước có quan hệ gì với “yếu tố nước ngoài” bị cho là đủ cơ sở để nhà nước bắt giam và truy tố.

Giáo sư Carlyle Thayer, nhà chuyên phân tích tình hình Việt Nam, nhận xét rằng “họ tranh đấu cho dân chủ, họ không dùng bạo lực, họ đã có lẽ phải. Thế nhưng họ có làm gì được không, thì còn phải chờ”.

Chưa biết vụ bắt bớ có giúp ích gì cho cuộc tranh đấu hay không, nhưng ít ra nó cũng làm nhà cầm quyền Việt Nam mất đi thiện cảm của nhiều cá nhân, tổ chức và quốc gia trên thế giới, vốn vẫn xem quyền tự do bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa là một trong những quyền cơ bản nhất của con người.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).