Công an kết tội công an

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

SÀI GÒN – Ngày 18/11 vừa qua, các tờ báo Việt Nam đã loan tin rộng rãi về việc tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn kết án anh Phạm Thành Trung 3 năm tù giam về tội “cố ý làm lộ bí mật nhà nước” trong phiên tòa sáng ngày 17 tháng 11.

Công an cáo buộc rằng anh Phạm Thành Trung, 26 tuổi, công an quận Bình Thạnh đã chụp 5 tấm hình từ một văn bản “tối mật” của tiểu ban an ninh trật tự bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày 30 tháng 4, và gửi vào tài khoản của Facebook Việt Tân đêm 25/4 qua rạng sáng ngày 26/4/2015. Tại cơ quan điều tra, anh Phạm Thành Trung đã cho biết sở dĩ có hành động như vậy là do bức xúc với Ban chỉ huy đội tham mưu công an quận Bình Thạnh trong việc chỉ đạo, bình xét thi đua mà anh Trung cho là không công bằng.

Tại phiên tòa ngày 17/11, anh Trung xác nhận là tự ý gửi văn bản trên đến Facebook Việt Tân mà không bị ai bắt ép, xúi giục.

Sự kiện CSVN cho báo chí loan tải rộng rãi bản tin kết án anh Phạm Thành Trung 3 năm tù nhằm mục tiêu hù dọa những cán bộ “trong luồng” đã hoặc đang muốn liên lạc với các thành phần dân tộc khác để chấm dứt tình trạng suy đồi trên đất nước hiện nay.

Việc làm của anh Phạm Thành Trung đã khiến cho công an lo ngại khi mà sự bất mãn ngấm ngầm trong nội bộ đã dẫn đến những hành động bộc phát, đe dọa sự an nguy của chế độ.

Ngoài ra, những tấm hình chụp về kế hoạch công an bảo vệ ngày lễ 30/4 mà anh Trung gửi ra ngoài, đã biểu hiện tinh thần đấu tranh bất bạo động của mọi người dân, kể cả những người đang nằm trong guồng máy nhà cầm quyền Hà Nội, sẵn sàng góp phần vào công cuộc chung.

Do đó phiên tòa xử 3 năm tù giam đối với anh Phạm Thành Trung chỉ nói lên sự lo âu và lúng túng của chế độ CSVN trước sự lan tỏa của phong trào dân chủ không chỉ trong người dân mà cả trong hàng ngũ những người trong hệ thống hành chính, quân đội, hay công an hiện nay.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.