Tampa: Cầu Nguyện Cho Đất Nước Và Các Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 52.7 kb

Hưởng ứng chiến dịch hải ngoại phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp các lãnh đạo tôn giáo và các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam, hai ngày cuối tuần qua (10 và 11/03/2007) nhóm Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội (YTPTDCQN) vùng Nam Florida tổ chức hai buổi sinh hoạt rất tích cực, tuy không ồn ào rầm rộ nhưng có tác dụng huy động lòng người hướng về đất nước ủng hộ các nhà dân chủ. Theo Linh mục Nguyễn Ngọc Tước, quản nhiệm Giáo Xứ Tampa, sống trong xã hội tự do, quyền con người được tôn trọng, chúng ta cần sử dụng cái quyền đó để tham gia sinh hoạt với các Cộng đồng khắp nơi ở hải ngoại để làm bổn phận mình đối với quê hương đất nước; ủng hộ các nhà dân chủ, mà ngài gọi là can đảm, dám quên an nguy bản thân mình đối diện với bạo lực để đòi nhà cầm quyền tôn trọng các quyền công dân.

Khởi đầu từ Tết Đinh Hợi nhà cầm quyền Hà Nội mở chiến dịch đàn áp các lãnh đạo tôn giáo, các tu sĩ và những nhà dân chủ gồm đủ mọi thành phần xã hội, họ sử dụng các quyền công dân hợp pháp có ghi trong hiến pháp để đòi quyền tự do phát biểu tư tưởng, sinh hoạt chính trị, tôn giáo và công đoàn. Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, nhà cầm quyền đã không còn bưng bít các thông tin, mọi sự xách nhiễu, bắt bớ, sử dụng bạo lực của nhà cầm quyền CSVN qua cán bộ công an các cấp, cưỡng ép, quản thúc và truy tố Linh mục Nguyễn Văn Lý, bắt giữ các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân và nhiều nhà dân chủ khác đều được thông tin nhanh lẹ. Hầu như mọi người Việt tại các cộng đồng Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc đều được thông tin đầy đủ, họ hăng hái tham gia các cuộc biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN.

Hướng ứng chiến dịch đồng loạt, Ủy Ban YTPTDCQN vùng Nam Florida đã họp lại lúc 7 giờ chiều ngày 10/03/2007 tại tư gia anh Hồng ở Tampa, trao đổi tin tức nhận được từ trong nước, tin cộng đồng Việt Nam khắp nơi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Hà Nội. Anh Hồng cho biết Ủy Ban YTPTDCQN đã quyên góp được một số tiền sẵn sàng gửi về yễm trợ các nhà dân chủ trong nước. Nhưng quan trọng hơn và gây cảm xúc cho các thành viên trong nhóm là buổi tiếp xúc sau đó qua điện thoại viễn liên với một nhà dân chủ trong nước. Do chuẩn bị trước, chỉ một hồi chuông điện thoại reo lên, LML (xin viết tắt vì lý do an toàn cho các nhà dân chủ luôn bị công an bao vây rình rập) đã bắt máy ngay, giọng bình tĩnh nhưng vui vẻ ông chào mừng các vị trong Ủy Ban YTPTDCQN vùng nam Florida, gồm các thành phố vùng Tampa Bay và Sarasota cách đó hơn 100 miles đã cử đại diện về tham dự. Ông xác quyết “với sự đồng tâm và yễm trợ” của kiều bào hải ngoại, các nhà dân chủ và đồng bào trong nước tuy hiện giờ phải đối phó với mọi trù dập, hành xử thô bạo của công an các cấp, nhưng ông tin tưởng rằng “bình minh tự do” sẽ đến với quê hương trong tương lai không xa. Theo ông LML, yễm trợ vật chất là cần thiết, nhưng sự yễm trợ tinh thần của đồng bào hải ngoại là “nguồn lực sức mạnh” vô cùng lớn lao, truyền cảm hứng thúc đẩy quyết tâm cho các nhà dân chủ sẵn sàng đương đầu với bạo lực. Theo ông, các nhà dân chủ đã không tỏ ra oán thù các cán bộ công an thi hành lệnh từ các cấp lãnh đạo chính trị, mà còn giải thích thuyết phục họ “hãy suy nghĩ lại” đừng nhắm mắt bảo vệ cho một số cán bộ chốp bu hưởng thụ ăn trên ngồi trước, đẩy công an gây “nghiệp chướng” với đồng bào ruột thịt của mình, lẽ ra họ cần được bảo vệ. Nhà dân chủ kiên trì nổi tiếng trong thời gian qua đã chứng tỏ không hề nao núng trước bạo lực cũng cho biết, tình trạng linh mục Lý đã ngưng tuyệt thực, sức khỏe khá hơn, tinh thần ngài rất vững vàng, kiên quyết trước những thẩm tra, hạch hỏi và luôn gây phiền nhiễu cho ngài. Qua những lần gọi là “thẩm vấn” của công an tại nhà thờ họ đạo của linh mục Du, linh mục Lý luôn luôn tỏ ra bình thản, ngài trả lời công an khi cần thiết, và đôi khi ngài giữ im lặng, khiến kẻ hỏi cung đã phải tỏ ra ngập ngừng lúng túng. Một thành viên trong Ủy Ban hỏi, buổi trò chuyện lâu như vầy có gây nguy hiểm cho ông không? LML trả lời rằng các anh em trong Ủy ban cứ tự nhiên, ông “không lo sợ gì nguy hiểm” cả. Đối với ông và các nhà dân chủ khác hiện giờ không có gì làm họ sợ hải, nhưng cương quyết tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã chọn: “một là tự do dân chủ cho đất nước, hai là nhà tù hoặc chết”. Buổi trao đổi kéo dài 45 phút, kết thúc bằng việc Ủy Ban YT vùng Nam Florida được nhà dân chủ trao đổi Email. Các thành viên Ủy Ban loan báo sẽ gửi 1 số tiền về cho nhà dân chủ LML và các bạn chiến đấu vì tự do.

JPEG - 63.9 kb

Buổi sinh hoạt của Ủy Ban YTPTDCQN được tiếp tục qua ngày hôm sau 11-03 với Thánh lễ cầu nguyện cho Việt Nam sớm có Tự do, và cầu bình an cho lãnh đạo các tôn giáo, các nhà dân chủ bị đàn áp, tù đày. Thánh đường Giáo xứ Tampa hôm nay được anh Tiến trang hoàng đặc biệt hơn các ngày thường. Cha quản nhiệm Nguyễn Ngọc Tước đã cho phép các vị trong Hội đồng mục vụ treo 2 biểu ngữ lớn trước cửa nhà thờ: Thánh lễ cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, và cầu bình an cho các nhà dân chủ nhân quyền trong nước. Cha quản nhiệm Giáo xứ cũng cho phép quí vị trong Hội đồng mục vụ đặt một bàn thờ Tố quốc với lư hương truyền thống và nhang đèn trước bàn Thánh lễ. Kế bên bục giảng một một lá cờ Vàng ba sọc đỏ lớn được treo trang trọng bên quốc kỳ Mỹ.

Mở đầu Thánh Lễ, linh mục Tước long trọng loan báo trước giáo dân trên 200 người: “Thánh lễ hôm nay đặc biệt cầu cho quê hương Việt Nam sớm có tự do dân chủ, cầu bình an cho những người can đảm bất kể nguy hiểm bản thân, đòi hỏi tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho đất nước”. Linh mục chủ lễ lập lại rằng những nhà đấu tranh cho dân chủ nhân quyền Việt Nam là những người “can đảm”, là “hạt giống” tốt của Việt Nam. Giáo xứ chúng ta hôm nay hiệp ý cùng các cộng dồng giáo xứ khác ở khắp nơi hải ngoại cầu hòa bình cho đất nước và gương đấu tranh cao cả của các nhà dân chủ trong nước. Bắt đầu nghi lễ, linh mục chủ tế với giọng nghiêm trang pha hơi cảm xúc: “Chúng ta cùng cầu nguyện, Lạy Chúa xin ban cho quê hương Việt Nam chúng con sớm được an bình… “. Sau khi linh mục chủ lễ ban phép lành kết thúc Thánh lễ, ông Nguyễn Văn Tợ đại diện Ủy Ban lên bục giảng cám ơn linh mục chủ lễ đã tạo thuận lợi cho giáo dân ngày cầu nguyện. Sự sốt sắng của Cha quản nhiệm đã truyền vào lòng giáo dân một tinh thần mới hướng về quê hướng đất nước.

JPEG - 99.1 kb

Sau Thánh lễ, linh mục Quản nhiệm Giáo xứ Tampa mời các thành viên trong Ủy Ban gồm 12 người vào phòng họp sau thánh đường cùng ngồi vào một bàn tròn giải khát. Và như một buổi thảo luận tiếp theo Thánh Lễ, linh mục N.N Tước đã ngõ lời khen ngợi việc làm của anh em trong Ủy Ban. Ngài cho rằng yễm trợ tinh thần và vật chất cho các nhà dân chủ nhân quyền trong nước lúc này là cần thiết. Ngài cho rằng chế độ tuy dùng bạo lực đối với người dân đòi hỏi dân chủ một cách ôn hòa, nhưng họ sẽ chùn tay lùi bước trước sự đoàn kết của đồng bào Việt Nam hải ngoại. Nhất là cộng đồng tác động lên các vị dân cử, và lên chính quyền qua các cuộc biểu tình, kháng thư để họ lên tiếng cảnh báo đối với nhà cầm quyền CSVN.

Theo linh mục Tước, nếu hải ngoại phản ứng không đủ mạnh chế độ sẽ mạnh tay đàn áp hơn. Linh mục Tước đưa ra kết quả cụ thể là chính quyền Hoa Kỳ, và các tổ chức bảo vệ Nhân quyền đã lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền Hà Nội ngừng ngay đàn áp chính trị. Các nước Âu Châu cũng đã lên tiếng. Cuộc trao đổi giữa cha quản nhiệm Giáo sứ và các thành viên trong Ủy Ban về tinh hình trong nước và các hoạt động của cộng đồng hải ngoại kéo dài trên 30 phút sau Thánh lễ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.