April 30, 2018

30 tháng 4, đảng viên Việt Tân nghĩ gì

Từ tâm trạng đau thương ngậm ngùi, uất nhục đến việc nhận ra, nắm bắt những cơ hội tích cực trong cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ trên quê hương, hai đảng viên VT trao đổi những suy tư tâm trạng của mình trong dịp 43 năm kể từ ngày 30 tháng Tư, 1975.

43 năm “ăn mày dĩ vãng”

43 năm qua, thành tựu của người cộng sản đã biến một quốc gia “rừng vàng biển bạc” thành “rừng tan, biển chết”. Một xã hội “có thể” nhiều hơn về vật chất, nhưng tha hóa tận gốc rễ về chính trị, văn hóa, giáo dục… một xã hội không đức tin và không cội nguồn.