Lễ Thượng Kỳ Tưởng niệm 30 tháng 4 tại Toronto, Canada

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 28/4/2018, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Toronto, Canada,  đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc Hận 30 tháng 4 tại tiền đình Tòa Thị Chính. Buổi lễ đã được chuẩn bị và thực hiện bởi 20 Hội đoàn và các Tổ chức trong cộng đồng, với 7 hội đoàn cùng đại diện để điều hợp.

Khách mời tham dự gồm có các vị chức sắc trong chính quyền: Ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải thuộc Đảng Bảo Thủ – đại diện cho tỉnh bang Ontario, bà Quách MinhThư là Dân Biểu Liên Bang của Đảng Tân Dân Chủ, Ông John Tory là Thị Trưởng Thành phố Toronto thuộc Đảng Bảo Thủ; ông Anthony Perruzza là Nghị Viên Thành Phố Toronto thuộc Đảng Tân Dân Chủ.

Sau phần chào cờ khai mạc, các vị chức sắc đại diện của chính quyền đã ngỏ lời chia sẻ về biến cố 30 tháng 4 đau thương với cộng đồng người Việt tỵ nạn, đồng thời cảm ơn sự có mặt và đóng góp của đồng bào vào sự phát triển chung của thành hố Toronto nói riêng và Canada nói chung.

Một niềm vui lớn cho cộng đồng người Việt tự do Toronto năm nay là sau 13 năm, lá cờ vàng 3 sọc đỏ lại được chính thức kéo lên tại kỳ đài thành phố Toronto trong ngày Tưởng niệm biến cố đau thương 30 tháng 4. Tất cả cư dân Toronto và vùng phụ cận đã rất vui mừng, hãnh diện khi lá cờ thân yêu lại được tiếp tục phất phới bay trên kỳ đài của thành phố. Sự kiện này đánh dấu sự lớn mạnh của cộng đồng và tiếng nói của cộng đồng người Việt tỵ nạn tự do đã được cấp chính quyền lắng nghe.

Bên cạnh tin vui này, cộng đồng lại được vinh dự đón tiếp sự tham dự đặc biệt của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đến từ Rome. Linh Mục đã nói về ý nghĩa của lá cờ vàng với 3 sọc đỏ. Lá cờ mang ý nghĩa của dân tộc Việt ở ba miền đất nước với giòng máu đỏ da vàng trên cùng giang sơn gấm vóc. Ông quan niệm chủ quan lá cờ vàng như là ngôi Tam bảo nếu là phật tử Phật giáo; hoặc là Trời, Đất, Người nếu là người theo Khổng giáo, hoặc là “một Chúa, ba ngôi” nếu là người Công giáo hoặc 3 sọc đỏ có thể được hiểu như “Tam Quyền phân lập”.

Tiếp nối chương trình buổi lễ là tiết mục ca nhạc đấu tranh của các ca sĩ địa phương, cùng sự góp mặt đặc biệt của nhạc sĩ Trúc Hồ, ca sĩ Nguyên Khang và ca sĩ Mai Thanh Sơn đến từ Hoa Kỳ. Mặc dù trời mưa giá rét, nhưng đồng bào vẫn nhiệt tình ủng hộ, cùng hát vang những lời ca đấu tranh. Khí thế nóng bừng lên với những lời hô vang khẩu hiệu phản đối nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bán nước và đàn áp những tiếng nói đấu tranh quốc nội. Các ca sĩ và đồng hương đã say sưa hát và mọi người dường như không muốn chấm dứt mà chỉ muốn chương trình tiếp tục kéo dài thêm nữa sau hơn 2 tiếng hát dưới mưa.

Buổi lễ tưởng niệm đã kết thúc vào lúc 3:30 chiều.

TLQ tường thuật

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…