
Mối nguy từ các dự án đầu tư Trung Quốc tại Việt Nam
Trong thời gian qua báo chí đã nói về bẫy nợ của Trung Quốc đối với một số quốc gia. Nay phải chăng sắp đến lượt Việt Nam cũng sẽ sập chiếc bẫy nợ này?
Trong thời gian qua báo chí đã nói về bẫy nợ của Trung Quốc đối với một số quốc gia. Nay phải chăng sắp đến lượt Việt Nam cũng sẽ sập chiếc bẫy nợ này?
Nhân ngày Tuyên ngôn nhân quyền quốc tế 10/12/1948, vào ngày Chủ nhật, 9/12/2018, Mạng Lưới Nhân quyền Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng nhân quyền 2018 cho ba nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam là anh Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga và nhà báo Phạm Đoan Trang.
Trước tiền đình Quốc Hội Na Uy, đại diện các đoàn thể VOICE chi nhánh Na Uy, Hùng Sử Việt, Hội Người Việt Tỵ Nạn Na Uy và Đảng Bộ Việt Tân tại Na Uy đã tố cáo, lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang đàn áp, cướp đoạt quyền làm người của đồng bào trong nước.
Chính trong những hoạt động bình thường đó anh đã mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Và đó mới là cách hoạt động mà tôi thấy là hiệu quả và gây sợ hãi cho nhà cầm quyền. Cái triết lý phục vụ trong phận vụ của mình đó thúc đẩy anh đi và cũng khiến anh bị bao đòn thù.