Na Uy: Thắp đuốc tuần hành cho Nhân Quyền tại Việt Nam

Buổi Thắp đuốc tuần hành cho Nhân Quyền tại Việt Nam do nhiều đoàn thể người Việt hợp lực tổ chức tại Oslo, thủ đô Na Uy hôm 8/12/2018 nhằm đánh dấu 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền; đồng thời tố cáo trước dư luận bản xứ tình trạng vi phạm nhân quyền thô bạo của nhà cầm quyền CSVN.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

RẤT ẤM LÒNG

Na Uy, một ngày thứ Bảy của tháng 12, thời điểm rất bận rộn cho những chuẩn bị đón Giáng Sinh, đặc biệt nửa khuya tuyết rơi phủ kín đường với lời cảnh báo: Hãy để xe ở nhà vì đường rất trơn trượt!

Thế nhưng, ngay ga xe lửa chính Oslo S  của thủ đô Oslo, Na Uy, bất kể trời lạnh buốt mùa đông Bắc Âu, hơn cả trăm tâm hồn Việt Nam tụ họp nơi đây lúc 15 giờ – có nhiều người phải lái xe hằng trăm cây số – tay trong tay ngọn đuốc cho Nhân Quyền tại Việt Nam, mạnh bước trên con đường chính của thủ đô, miệng hô to vang vang NHÂN QUYỀN CHO VIỆT NAM – DÂN CHỦ CHO VIỆT NAM, mà điểm đến là Quốc Hội Na Uy!

Nhiều người cho biết “rất ấm lòng” vì buổi Thắp Đuốc Tuần Hành Cho Nhân Quyền Tại Việt Nam hôm nay, thứ Bảy 8/12/2018, được các đoàn thể thắt chặt tay nhau và tổ chức tại thủ đô Oslo: Hùng Sử Việt, VOICE chi nhánh Na Uy, Đảng Bộ Việt Tân tại Na Uy, với sự đồng hành và vận động thành viên tham dự của Hội Người Việt Tỵ Nạn Na Uy. Đặc biệt, các anh chị nhóm Đáp Lời Sông Núi đã thực hiện livestream trên Facebook để bà con gần xa, trong và ngoài nước theo dõi.

Đây là lần tổ chức thành công không chỉ vì số người tham dự đông hơn những kỳ tổ chức kỷ niệm ngày Quốc Tế Nhân Quyền hằng năm. Sự thành công này còn có được chính từ sự hợp quần gây sức mạnh của các đoàn thể nêu bên trên; nhưng trên hết, ngọn lửa đấu tranh vẫn nồng cháy qua từng gương mặt, ánh mắt của những người tham dự.

Trước tiền đình Quốc Hội Na Uy, đại diện các đoàn thể VOICE chi nhánh Na Uy, Hùng Sử Việt, Hội Người Việt Tỵ Nạn Na Uy và Đảng Bộ Việt Tân tại Na Uy đã tố cáo, lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã và đang đàn áp, cướp đoạt quyền làm người của đồng bào trong nước. Tính đến hôm nay, tuy việc thu thập danh sách những tù nhân lương lâm không là điều dễ dàng, nhưng danh sách người yêu nước bị cầm tù vì tranh đấu nhằm giành lại nhân quyền – đòi lại dân chủ càng lúc càng dài, lên đến vài trăm người.

Ngoài những phát biểu của đại diện các đoàn thể người Việt là sự hiện diện của bà Kamzy Gunaratnam, đảng viên đảng Arbeiderpartiet [đảng Lao Động, BBT VT], và là Phó Thị Trưởng Công Xã Oslo đã bày tỏ sự phản đối và lên án nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vi phạm, chà đạp quyền làm người trầm trọng, đặc biệt quyền tự do biểu đạt của công dân Việt Nam bị ngăn cấm qua Luật An ninh mạng sắp bắt đầu hiệu lực vào đầu năm 2019.

Những bài hát xen kẽ thôi thúc lòng người như “Việt Nam, Việt Nam”, “Trả Lại Cho Dân” và “Dậy Mà Đi” được người tham dự cất cao giọng. Bài hát đã chấm dứt, nhưng khí thế vẫn còn. “Rất ấm lòng” dù thời tiết giá lạnh!

17 giờ là lúc chia tay đã đến, nhưng lòng người tham dự còn thấy tiếc nuối vì không khí nồng cháy của một buổi sinh hoạt đấu tranh đồng hành cùng đồng bào trong nước!

Kết thúc bài tường thuật ngắn này, xin phép chép lại một phần cảm tưởng của người tham dự:

“Ở xứ sở Na Uy xa xôi này, chiều nay đánh dấu ngày Quốc Tế Nhân Quyền và 70 năm bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời, cũng có những người đồng hành đủ mọi lứa tuổi cùng nhịp bước với nhau chung thắp lên một ngọn nến của niềm tin, hy vọng và yêu thương.

Niềm tin vào những điều tốt đẹp mà bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ghi rõ và mang lại như mọi người đang được sống với đầy đủ quyền con người tại đây.”

* Ghi lại từ buổi livestream của Facebooker Hiệp Nguyễn. Hình tổng hợp của các bạn cư ngụ tại Oslo.

Đặng Tiến Dũng

Một vài hình ảnh của buổi tuần hành:

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…