December 28, 2018

“Chúc mừng bạn đã thoát được khỏi Việt Nam!” Có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn? Ảnh: VOA

Nếu cái cột điện biết đi…

“Chúc mừng bạn và gia đình đã lấy được visa định cư Hoa Kỳ!” – không có lời chúc nào nghe mỉa mai hơn vậy. Vì sao mà sau hơn bốn thập niên người ta vẫn mừng khi rời bỏ quê hương lên đường tha phương? Vì sao mà gần nửa thế kỷ trôi qua người ta vẫn phải “vượt biên” tỵ nạn cộng sản và “tỵ nạn” những hậu quả mà cộng sản gây ra?

Vài suy nghĩ khi đọc sách “Tại sao các quốc gia thất bại”

Đọc sách “Tại sao các quốc gia thất bại”, tôi liên hệ đến tình hình Việt Nam. Trong sách chỉ nhắc đến Việt Nam trong vài chỗ, một cách sơ lược, như là dẫn chứng cho một dạng nào đó của thể chế chiếm đoạt. Nhưng khi liên hệ kỹ mới thấy ở Việt Nam có gần như đầy đủ mọi hiện tượng chiếm đoạt, áp bức, bóc lột, độc ác, đểu giả, v.v…

Người dân lại cõng thêm phí khí thải!

Lại… thuế!

Với hệ thống giao thông công cộng nghèo nàn, những người sử dụng xe gắn máy thường không có nhiều lựa chọn khác ngoài việc vẫn phải sử dụng phương tiện cá nhân. Áp lực thuế, phí khiến xăng tăng giá, trong khi thu nhập thì vẫn giữ nguyên, đồng nghĩa với việc họ sẽ phải chắt bóp chi tiêu, bữa cơm sẽ đạm bạc hơn, nhu cầu học tập, giải trí bị thu hẹp…