August 12, 2019

Hàng chục ngàn người dân Nga xuống đường hôm 10 tháng Tám, 2019 tại Moscow đòi bầu cử tự do, phản đối chính quyền loại bỏ các ứng viên viên đối lập và độc lập trong một cuộc bầu cử địa phương vào tháng Chín. Ảnh: DPA/TASS

Hơn 60.000 người Nga xuống đường biểu tình đòi tự do bầu cử

Hàng chục nghìn người Nga xuống đường đứng chật một quảng trường ở Moscow để đòi quyền tự do bầu cử. Theo hãng tin Reuters, vào ngày 10 tháng Tám, 2019, ước tính đã có hơn 60.0000 người Nga xuống đường biểu tình yêu cầu bầu cử tự do, sau khi chính quyền ở thủ đô Nga không cho giới đối lập được ra tranh cử. Những người tham gia biểu tình lần này chủ yếu là thanh niên, phản ánh sự bất mãn của giới trẻ Nga đối với chính phủ Putin. Ngoài ra, còn có nhiều thành viên của đảng đối lập cũng tham dự.

Trần Bắc Hà, cựu Chủ Tịch Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam (BIDV), và được cho là đàn em của cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Nhịp Cầu Đầu Tư

Trần Bắc Hà chết do tuyệt thực hay bị diệt khẩu?

Nếu quả đúng là Trần Bắc Hà chết do tuyệt thực, đó là nguyên nhân dễ chịu nhất để khi bị quy trách nhiệm về việc để Trần Bắc Hà chết trong thời gian bị tạm giam, trại giam đang “phụ trách” Trần Bắc Hà (Trại 771) và cấp trên của nó (Cục Điều Tra Hình Sự Bộ Quốc Phòng) sẽ phải chịu mức kỷ luật nhẹ nhàng nhất. Thế nhưng lại có dấu hiệu về cái chết của Trần Bắc Hà không phải do tuyệt thực.

Trung Quốc sử dụng lực lượng dân quân biển vũ trang để chiếm Biển Đông

Theo Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS), Trung Quốc sử dụng một lực lượng dân quân biển hùng hậu để dần chiếm cứ Biển Đông. Chiến thuật của Trung Quốc là điều động số lượng lớn tàu sắt lớn trá hình như tàu đánh cá đến đậu vây quanh đảo Thị Tứ trong một thời gian dài, quan sát và dọa nạt các ngư dân Phi Luật Tân, khiến họ không còn đánh bắt hải sản được nên phải chuyển sang khu vực khác. Và thế là Trung Quốc chiếm đoạt và kiểm soát luôn vùng biển nầy.

Các nhân sĩ trí thức Sài Gòn biểu tình đả đảo Trung Quốc xâm lược ngay trước Tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc tại Sài Gòn hôm 10 tháng Tám, 2019.

Quốc gia hưng vong chỉ nhà nước là hữu trách

Đến trước tổng lãnh sự quán, anh em nhanh chóng xếp hàng ngang. Ai cũng choàng băng vải đỏ chữ vàng ghi khẩu hiệu “China go out!” Và một băng vải màu xanh lớn dài gần hai mét với hàng chữ trắng: “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”. Những nắm tay vung lên kèm tiếng hô “đả đảo” mạnh mẽ. Nhân viên của các cơ quan gần đó và nhiều khách bộ hành nhìn chúng tôi. Một phụ nữ nước ngoài có vẻ ngạc nhiên, lấy máy ảnh chụp. Nguyễn Thanh Văn, thầy giáo tiếng Anh, liền hô lớn: “China go home!”