January 4, 2020

Khi kẻ khủng bố gắp lửa bỏ tay người

Thật nực cười khi đảng CSVN là đảng có thành tích khủng bố lớn nhất ở Việt Nam trong 70 năm qua, ngày nay lại lu loa lên tiếng cáo buộc những tổ chức chính trị như Việt Tân là khủng bố, đồng thời kêu gọi mọi người tránh xa không tiếp tay cho khủng bố phá hoại đất nước.

Ông Nguyễn Ngọc Đức, một lãnh đạo Đảng Việt Tân, đã gửi vòng hoa viếng Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hôm 2/1/2020, bày tỏ sự thương tiếc và kính trọng. Ảnh: FB Ngoc Duc Nguyen

Lãnh đạo đảng Việt Tân gửi hoa viếng lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh

Viết trên Facebook cá nhân, ông Nguyễn Ngọc Đức, chia sẻ: “Mặc dù không thể có mặt tại Hà Nội để nghiêng mình bày tỏ sự thương tiếc và kính trọng trước linh cữu của Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhưng tôi cũng nhờ được người chuyển vòng hoa phân ưu đến tang lễ của ông ngày 2/1 vừa qua. Xin cám ơn các bạn hữu ở Hà Nội đã giúp tôi việc này.”

Ông Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội hôm 15/10/2019. Ảnh chụp màn hình Zing News

Phạm Minh Hoàng: Nguyễn Phú Trọng “nổ mây đen và mặt trời” để che đậy thực trạng Việt Nam

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng nhận định về câu nói của Tổng Bí Thư – Chủ Tịch Nước Nguyễn Phú Trọng “mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Ông Phạm Minh Hoàng còn nói về vấn đề ô nhiễm không khí tại Việt Nam và tệ nạn tham nhũng, lợi ích nhóm trong ngành giáo dục.

Vòng hoa của trang Bauxite Việt Nam (ảnh trái) viếng Lão Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 2/1/2020, bị an ninh lén lút thay băng rôn (phải). Ảnh chụp màn hình trang Bauxite Việt Nam

Vòng hoa “mồ côi”

Vòng hoa của trang Bauxite Việt Nam kính viếng Tướng quân trung kiên Nguyễn Trọng Vĩnh, tại Nhà tang lễ quốc gia sáng 2 Tháng Giêng, 2020, bị an ninh lén lút thay băng rôn, chỉ thấy chình ình 2 chữ “kính viếng” (chả biết ai kính viếng?) Vì cái trò tiểu nhân đó, mà cái vòng hoa bỗng nhiên “mồ côi”, cứ đứng chơ vơ lạc lõng ngoài sân Nhà tang lễ.