January 14, 2020

Nạn nhân mới nhất của Luật Đất Đai 2013: Ông Lê Đình Kình đã ngã xuống theo mảnh đất của chính gia đình ông. Ảnh: Việt Tân edited

Viên đạn Đồng Tâm

“Nó bắn thẳng.”

Phát đạn thẳng tim cụ Kình làm nhiều người rất sốc. Người ta sốc bởi người ta vẫn khó thể tin rằng một chính quyền lại có thể ra lệnh cho lực lượng công an tấn công vào dân và được quyền bắn chết. Người ta sốc vì vẫn không tin có những người có thể nhắm bắn chính xác vào tim một người già. Người ta đã hi vọng nó chỉ là đạn lạc để còn có thể giả vờ rằng nó không quá ác liệt, không quá trần trụi và tàn nhẫn đến vậy.

Vụ Đồng Tâm: Thủ đoạn ngụy biện mới của Ban Tuyên Giáo

Trước sự nguyền rũa của dân chúng sau cuộc đánh úp vào nhà dân Đồng Tâm lúc rạng 9/1 giết chết ông Lê Đình Kình, Ban Tuyên Giáo ra lịnh cho đám dư luận viên ra sức ngụy biện cho hành động bất minh và tàn bạo của lực lượng công an đồng thời bôi nhọ ông Kình.

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai vừa mới xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được tổ chức ngày 12/11/2020 tại Chùa Pháp Vân.Mississauga, một thành phố giáp ranh Toronto, Canada. Ảnh: Việt Tân Toronto

Người Việt tại Toronto cầu siêu cho các nạn nhân Đồng Tâm

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Thầy trụ trì chùa Pháp Vân đã có huấn từ thật cảm động: “Đau lòng nghĩ về đồng bào ruột thịt ở quê nhà với bao nguy khốn gian nan, nghĩ về thảm cảnh trong mấy ngày qua mà đồng bào tại Đồng Tâm phải đối diện, không biết làm gì hơn, chỉ biết lên tiếng cáo tri cùng nhân loại về tình hình nguy ngập đang xảy ra trên quê hương… Nguyện cầu có sự chuyển hóa sân hận thành tình thương rộng lớn, chuyển hóa sự vô minh thành sự bừng sáng ý thức dân tộc tự tồn, thắp sáng lương tri của những kẻ còn đầy tham vọng.”

Nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga hội đàm với RFA vào ngày 13/1/2020. Ảnh: RFA

Tù nhân lương tâm Trần Thị Nga, từ nhà tù Việt Nam sang Mỹ

Tôi hy vọng mọi người tiếp tục đồng hành, lên tiếng, bảo vệ, giúp đỡ những tù nhân lương tâm hiện vẫn còn bị giam giữ tại các nhà tù ở bên Việt Nam giống như đã từng quan tâm giúp đỡ gia đình tôi. Hy vọng tất cả tù nhân lương tâm, tất cả những người đấu tranh còn bị giam ở Việt Nam sớm được trả tự do, không bị ép vào tù một cách vô cớ như hiện nay. (cựu TNLT Trần Thị Nga)