Người Việt tại Toronto cầu siêu cho các nạn nhân Đồng Tâm

Quang cảnh buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai vừa mới xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội được tổ chức ngày 12/11/2020 tại Chùa Pháp Vân.Mississauga, một thành phố giáp ranh Toronto, Canada. Ảnh: Việt Tân Toronto
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng hôm nay, ngày 12 Tháng Một, 2020, Chùa Pháp Vân tại thành phố Mississauga, một thành phố giáp ranh Toronto, Canada đã có buổi lễ cầu siêu cho các nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai vừa mới xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Một sự cưỡng chế thô bạo, dã man chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam dưới sự cai trị bạo tàn của Đảng CSVN. Khoảng 3 ngàn công an từ Hà Nội kéo về Đồng Tâm để đàn áp dân làng vào lúc 4 giờ sáng, khi dân còn đang ngủ.

Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã bị bắn vào đầu, vào tim, và bắn gãy chân. Vợ cụ Kình bị đánh ép cung. Con trai và cháu nội cụ Kình bị bắt giữ, bị ép cung và bị khởi tố. Nhà cửa của cụ Kình bị bắn phá tan hoang. Người dân Đồng Tâm vẫn đang hoảng loạn vì trận đánh úp dã man của công an như tấn công giặc thù.

Các Phật tử đã lắng lòng, hướng về Đồng Tâm, cùng đọc kinh cầu siêu cho các nạn nhân bị thiệt mạng tại Đồng Tâm sớm rũ sạch oan khiên và vãng sanh về lạc cảnh.

Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Thầy trụ trì chùa Pháp Vân đã có huấn từ thật cảm động: “Đau lòng nghĩ về đồng bào ruột thịt ở quê nhà với bao nguy khốn gian nan, nghĩ về thảm cảnh trong mấy ngày qua mà đồng bào tại Đồng Tâm phải đối diện, không biết làm gì hơn, chỉ biết lên tiếng cáo tri cùng nhân loại về tình hình nguy ngập đang xảy ra trên quê hương… Nguyện cầu có sự chuyển hóa sân hận thành tình thương rộng lớn, chuyển hóa sự vô minh thành sự bừng sáng ý thức dân tộc tự tồn, thắp sáng lương tri của những kẻ còn đầy tham vọng.”

Cảm ơn Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, cảm ơn các Phật tử đã cùng lắng lòng cầu nguyện cho các nạn nhân Đồng Tâm.

Chúng ta ở hải ngoại lúc nào cũng thương yêu và tri ân những người dân đã can đảm đứng lên đối đầu với bạo quyền.

Trong sự tiếc thương vô tận, chúng ta nguyện nối chí Cụ Kình, nhất quyết không cho phép giặc nội và ngoại xâm tồn tại trên đất nước ta.

Tâm Hà

TORONTO CẦU SIÊU CHO CÁC NẠN NHÂN ĐỒNG TÂM

NGƯỜI VIỆT TẠI TORONTO CẦU SIÊU CHO CÁC NẠN NHÂN ĐỒNG TÂMSáng hôm nay, ngày 12 Tháng Một, 2020, Chùa Pháp Vân tại thành phố Mississauga, một thành phố giáp ranh Toronto, Canada đã có buổi lễ cầu siêu cho những nạn nhân trong vụ cưỡng chế đất đai vừa mới xảy ra tại xã Đồng Tâm.Một sự cưỡng chế thô bạo, dã man chỉ có thể xảy ra ở VN dưới sự cai trị của bạo quyền ĐCSVN. Khoảng 3 ngàn công an từ Hà Nội kéo về Đồng Tâm để đàn áp dân làng vào lúc 4 giờ sáng, khi dân còn đang ngủ. Cụ Lê Đình Kình, 84 tuổi, đã bị bắn vào đầu, vào tim, và bắn gãy chân. Vợ cụ Kình bị đánh ép cung. Con trai và cháu nội cụ Kình bị bắt giữ, bị ép cung và bị khởi tố. Nhà cửa của cụ Kình bị bắn phá tan hoang. Người dân Đồng Tâm vẫn đang hoảng loạn vì trận tấn công của công an dã man như tấn công giặc thù.Các Phật tử đã lắng lòng, hướng về Đồng Tâm, cùng đọc kinh cầu siêu cho các nạn nhân bị thiệt mạng tại Đồng Tâm sớm rũ sạch oan khiên và vãng sanh về lạc cảnh.Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, Thầy chủ trì chùa Pháp Vân đã có những huấn từ thật cảm động: "Đau lòng nghĩ về đồng bào ruột thịt ở quê nhà với bao nguy khốn gian nan, nghĩ về thảm cảnh trong mấy ngày qua mà đồng bào tại Đồng Tâm phải đối diện, không biết làm gì hơn, chỉ biết lên tiếng cáo tri cùng nhân loại về tình hình nguy ngập đang xảy ra trên quê hương … Nguyện cầu có sự chuyển hóa sân hận thành tình thương rộng lớn, chuyển hóa sự vô minh thành sự bừng sáng ý thức dân tộc tự tồn, thắp sáng lương tri của những kẻ còn đầy tham vọng."Cảm ơn Thượng Tọa Thích Tâm Hòa, cảm ơn các Phật tử đã cùng lắng lòng cầu nguyện cho các nạn nhân Đồng Tâm.Chúng ta ở hải ngoại lúc nào cũng thương yêu và tri ân những người dân đã can đảm đứng lên đối đầu với bạo quyền.Trong sự tiếc thương vô tận, chúng ta nguyện nối chí Cụ, nhất quyết không cho phép giặc nội và ngoại xâm tồn tại trên đất nước ta.Tâm Hà

Publiée par Việt Tân sur Lundi 13 janvier 2020

Video: Facebook Việt Tân

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…