3000 người biểu tình tại huyện Ba Vì

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Thêm một vụ biểu tình đang xảy ra ở Hà Nội.

Hôm nay tớ có việc từ Sơn Tây lên Việt Trì, đến gần cầu Trung Hà ở km 55 quốc lộ 32 thuộc thôn Vật Phụ xã Vật Lại huyện Ba Vì – Hà Nội đã gặp 1 cuộc biểu tình của khoảng 3000 người dân.

Tớ dừng lại hỏi thăm thì biết nguyên nhân là do chính quyền lấy 1 vùng đất cạnh quốc lộ 32 của dân cấp lại cho 1 doanh nghiệp mà phía sau là các cán bộ huyện – thành phố, người dân đã biết trong mảnh đất ấy đã có phần của các cán bộ to nhỏ, mọi người kể rõ tên những cán bộ lương thấp mà ô tô to như ông Hà Xuân Hưng, Bạch Công Tiến, Nguyễn Văn Hà, Trần Quang Lịch, Phạm Hồng Phong …..

Người dân kể lại là sáng sớm ngày 19/7/2011 hơn 50 tên du côn đeo kính đen, tóc cạo trọc cùng gần 20 công an áo vàng giúp đỡ cho 10 ô tô vào san lấp mặt bằng khu đất, những người dân xông vào ngăn chặn ô tô tải đều bị đám du côn lôi ra ngoài các công an đứng đó bảo kê cho đám du côn, sau đó hàng trăm người dân kéo đến, đám du côn cùng công an rút lui, người dân lấy đất chặn luôn quốc lộ 32 và ngồi lên trên, đến 1h chiều chính quyền tổ chức phản công bằng gần 200 cảnh sát cơ động cùng 1 xe ủi dự định ủi thẳng vào người dân, người dân kéo hết ra chặn lại dù người già, trẻ em làm chiến lũy sống quyết bám trụ lại, số người lên đến 3000 tràn ngập cả con đường quốc lộ 1 đoạn dài, khi cảnh sát cơ động tiến lại gần thì người dân lấy đất đá ném thẳng vào, không chống đỡ nổi đất đá nên chiếc xe xích ủi và cảnh sát cơ động lại phải rút về lần nữa.

Đến 8h tối khi tớ đi về qua thì đường quốc lộ vẫn bị tắc, rất đông người dân đang bám trụ lại, 1 chiếc trống được mang tới thúc giục tinh thần của mọi người, mấy ô tô biển xanh tiền tỷ của lãnh đạo thành phố đã xuống để quan sát rồi rút về họp.

Tinh thần người dân đang rất bức xúc và dễ bị kích động, thấy tớ chụp ảnh mấy người dân tưởng là công an chìm nên xông vào đánh, may mà tránh né kịp, mọi người đi đường qua đều dừng lại hỏi thăm, động viên người dân tiếp tục biểu tình và gửi tiền để bà con mua nước và thức ăn để bám trụ lại, tớ cũng ủng hộ chút ít, hihi.

Lúc trưa nay trong lúc xô xát giữa người người dân và cảnh sát cơ động may mà không có ông bà già nào tăng hay tụt huyết áp bất ngờ chứ nếu có ai bị sao thì chắc chắn người dân xông xuống quảng trường Ba Đình ngay.

JPEG - 82.6 kb

JPEG - 93.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?

Biển Đông. Ảnh minh họa: DW

Cập nhật tình hình tại quần đảo Hoàng Sa và bãi Hoàng Nham tháng 4/2026

Dưới đây là tình hình quần đảo Hoàng Sa chiếm đóng bởi Trung Quốc và vùng tranh chấp bãi Hoàng Nham thuộc chủ quyền Philippines, dựa trên báo cáo tình báo mở, hình ảnh vệ tinh từ AMTI – CSIS, Reuters, WSJ, ABC News và các nguồn độc lập khác (cập nhật đến tháng 4/2026).

Khán giả theo dõi phim "The General" công chiếu tại SBTN Studio, TP. Garden Grove, Nam California hôm 18/4/2026. Ảnh: FB The General: Vietnam in the Age of To Lam

Nam California: Người xem nói gì sau buổi chiếu “The General”?

Thật ấm lòng khi được gặp lại những gương mặt đồng hương thân quen trong nhiều lĩnh vực: Giáo dục, thương mại, truyền thông, và nghệ thuật đến tham dự.

Nhiều người mong muốn có thêm các buổi chiếu tiếp theo để giới thiệu bộ phim đến bạn bè và gia đình. Một số người có dự định mang phim vào các đại học và các trường Việt Ngữ. Một nhà báo được đào tạo từ BBC ngỏ ý tham gia vào nhóm cố vấn cho dự án phim tiếp theo…

Một con phố Sài Gòn trước năm 1975. Ảnh: FB Manh Dang/ Internet

“Sài Gòn đẹp lắm”

Chúng ta vẫn thường nghe nhạc phẩm này trong phiên bản điệu Cha-cha-cha vui tươi, phóng khoáng, như nhịp sống náo nhiệt, hối hả của phố thị phồn hoa.

Thế nhưng, cách nay hai tháng, tôi chợt thấy lòng mình thắt lại khi nghe lại bản nhạc ấy trong một không gian hoàn toàn khác. Chúng được dùng làm nhạc nền mở đầu và kết thúc cho bộ phim tài liệu “The General” của nữ đạo diễn Laura Brickman. Để rồi từ đó, “Sài Gòn đẹp lắm” trong tôi đã trở thành một nỗi ám ảnh đầy day dứt.