55 Dân Biểu Quốc Hội California Đòi CSVN Trả Tự Do Cho Những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 95.5 kb
Từ trái qua phải: Dân Biểu Trần Thái Văn, Dân Biểu Dave Jones và Nghị Sĩ Lou Correa.

Vào hồi 10 giờ sáng thứ Sáu 18-1-2008, tại phòng họp báo của Thống Đốc trong tòa nhà Quốc Hội tiểu bang California tại thủ phủ Sacramento, một buổi họp báo đặc biệt đã diễn ra nhằm bầy tỏ sự hỗ trợ đối với những nhà đấu tranh dân chủ cho Việt Nam đang bị CSVN bắt giữ. Buổi họp báo này do 3 vị dân cử của tiểu bang California là dân biểu Dave Jones, dân biểu Trần Thái Văn và nghị sĩ Lou Correa đồng chủ tọa, dưới sự điều hợp của tiến sĩ Trần Diệu Chân, và có sự tham dự của đông đảo các cơ quan báo chí, truyền thanh và truyền hình Hoa Kỳ đến lấy tin. Cũng hiện diện trong buổi họp báo còn có hơn 40 quý vị nhân sĩ, thành viên cũng như đại diện cho các tổ chức, đoàn thể của người Việt tại địa phương và vùng phụ cận.

Trong lời phát biểu khai mạc của 3 vị dân cử chủ tọa, quý vị này đã trình bày về trường hợp CSVN bắt giữ một số nhà đấu tranh dân chủ vào giữ tháng 11-2007. Trong số những người bị bắt giữ có một số đảng viên Việt Tân, và có tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân là một cư dân của Sacramento. Những người còn lại là ông Khunmi Somsak, quốc tịch Thái Lan, và các anh Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Viết Trung, công dân Việt Nam.

Liền sau khi sự việc xẩy ra, các vị dân cử này đã vận động được 55 dân biểu đồng viện, đồng ký tên trên một bức kháng thư đề ngày 7-1-2008 gửi chủ tịch nhà nước CSVN để bầy tỏ sự phản kháng cũng như “niềm quan tâm sâu sa” đối với trường hợp bắt giữ này. Trong bức thư có đoạn như sau: “Một số người trên là thành viên của đảng Việt Tân, một tổ chức quốc tế đấu tranh cho dân chủ, họ là những người cổ súy cho quan niệm đấu tranh bất bạo động. Trong thời điểm bị bắt, những người này chỉ phát tán những tài liệu đòi hỏi dân chủ. Vì thế, việc họ bị bắt giữ một cách vô cớ là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi đòi hỏi những người này phải được trả tự do.”

Nghị sĩ Lou Correa cũng so sánh những lý tưởng tự do dân chủ mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cùng đồng bạn của ông quảng bá, cũng mang những giá trị cao đẹp như của nhà đấu tranh dân quyền nổi tiếng của Hoa Kỳ là mục sư Martin Luther King, mà ngày tổ chức buổi họp báo đánh dấu đúng 2 tháng những người này bị bắt giam, cũng trùng với dịp sinh nhật của mục sư Martin Luther King.

JPEG - 138.1 kb
Bà Ngô Mai Hương và hai con.

JPEG - 170.9 kb

Sau phần phát biểu của 3 vị dân cử chủ tọa, bà Ngô Mai Hương cùng 2 con trai đã lên diễn đàn để bầy tỏ sự cảm kích và lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ của quốc hội California, cũng như của chính phủ Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ này không dành riêng cho tiến sĩ Nguyễn Quốc hay những người bạn của ông, mà còn dành cho phong trào dân chủ Việt Nam nói chung. Con trai lớn của tiến sĩ Quân, em Khoa 16 tuổi, cho biết trong số hơn 17 ngàn chữ ký ủng hộ trên website freethemnow, có hơn 600 chữ ký là của các bạn học sinh cùng trường với em.

JPEG - 85.5 kb
Ông Đoàn Thi.

Sau bà Ngô Mai Hương là phần phát biểu của ông Đoàn Thi, đại diện cho những thành viên của Ủy ban người Việt Sacramento đấu tranh cho tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, bầy tỏ sự ủng hộ của các đoàn thể địa phương đối với tinh thần đấu tranh của tiến sĩ Quân, cũng như cảm tạ sự hỗ trợ của các vị dân cử California. Sự ủng hộ nhiệt tình của các đoàn thể người Việt ở địa phương, thể hiện qua một bức thư lên tiếng chung vào tháng trước, cũng như qua sự hiện diện đông đảo trong buổi họp báo hôm nay, đã được các vị dân cử chủ tọa đặc biệt ca ngợi và nhiều lần đề cập đến trong khi phát biểu. Hình ảnh này nói lên tinh thần đoàn kết và đấu tranh cao độ của cộng đồng Sacramento.

JPEG - 51.6 kb
Ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch đảng Việt Tân.

Phần phát biểu cuối cùng là của ông Đỗ Hoàng Điềm, chủ tịch đảng Việt Tân. Ông cảm tạ sự hỗ trợ của chính giới Hoa Kỳ và California, đồng thời kêu gọi quốc tế tiếp tục duy trì áp lực đối với CSVN. Đây là những sự hỗ trợ quý báu và cần thiết cho phong trào dân chủ Việt Nam, để ngăn chặn những thủ đoạn đàn áp của CSVN đang diễn ra trong nước, không riêng đối với đảng Việt Tân, mà còn đối với tất cả những tổ chức đấu tranh khác của hàng ngũ dân tộc.

Trong phần kế tiếp, các đại diện báo chí Hoa Kỳ đã đặt nhiều câu hỏi và đã được chủ tọa đoàn gồm 3 vị dân cử, bà Ngô Mai Hương và ông Đỗ Hoàng Điềm thay phiên nhau trả lời thoả đáng. Dân biểu Trần Thái Văn nhấn mạnh đến vị trí đặc biệt của tiểu bang California, là sức mạnh kinh tế đứng hàng thứ 7 trên thế giới, và là cửa ngõ của hầu hết hàng hoá xuất cảng của Hoa Kỳ đến các quốc gia ven Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, sẽ là một số yếu tố để quốc hội California tranh thủ trong khi đòi tự do cho những người bị bắt giữ. Ông Đỗ Hàng Điềm đề cập đến việc CSVN “tra tấn tinh thần” những người bị bắt giữ, cũng như lưu ý đến việc đánh giá xã hội Việt Nam hôm nay, không thể dựa trên những đời sống xa hoa phù phiếm của một thiểu số cán bộ có chức quyền, mà phải dựa trên đời sống khốn khổ của quảng đại quần chúng, hoàn toàn không có quyền tự do phát biểu những điều mà họ suy nghĩ….

Buổi họp báo chấm dứt vào hồi 11 giờ. Những hình ảnh và tin tức của buổi họp báo đã được báo chí địa phương loan tải ngay hôm sau, cũng như xuất hiện trên những màn ảnh truyền hình vào buổi tối cùng ngày.

JPEG - 180.3 kb

JPEG - 173.6 kb

JPEG - 141.1 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?