Cướp đất Đan viện Thiên An xây “công viên ma” – Hồ Thủy Tiên

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hơn 63 hécta đất-nhà-rừng-thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An từ những năm 1940 bị nhà cầm quyền tước đoạt, chặt phá rừng thông, tàn phá môi trường để xây dựng trái phép công trình phục vụ lợi ích công cộng – khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên.

Cụm từ “công trình phục vụ lợi ích công cộng” nhằm hợp thức hóa chính sách cướp đất Tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản từ sau 1975.

Sau năm 1940, trên diện tích đất này, các Đan sĩ Đan viện Thiên An cho xây dựng trang trại chăn nuôi, hồ chứa nước dẫn về Đan viện phục vụ cho trồng trọt, chăn nuôi và sinh hoạt hằng ngày.

Vào năm 2001, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm đoạt hơn 63 hécta đất-nhà-rừng-thông hoang sơ của Đan viện Thiên An, xây dựng cái gọi là khu du lịch Hồ Thủy Tiên với tổng chi phí đầu tư gần 80 tỷ đồng.

Trang trại chăn nuôi và hồ chứa nước phục vụ cho việc cày cấy, chăn nuôi và sinh hoạt thường nhật của Đan viện bị nhà cầm quyền phủ lấp dưới lòng Hồ Thủy Tiên, cắt đứt và bức tử nguồn nước sinh hoạt chính của Đan viện.

Tham vọng của giới chức cầm quyền biến khu du lịch Hồ Thủy Tiên thành khu vui chơi giải trí và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đời sống Đan tu Đan viện Thiên An, từ đó triệt tiêu Đan viện.

Tuy nhiên, chưa đầy một năm đi vào hoạt động, khu du lịch này kinh doanh thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả, trở thành bãi tha ma, đống hoang phế, hoang sơ, kinh hãi.

Các hạng mục của khu du lịch này xuống cấp một cách trầm trọng, rong rêu phủ kín, rác rưởi khắp nơi, bốc mùi hôi nồng nặc, cỏ mọc um tùm, nước đọng phát sinh lăng quăng và muỗi…

Cổng chính Khu du lịch Hồ Thủy Tiên sập xệ, gỉ sét, nhơ nhớp, rơi rụng chữ chỉ còn “Hồ Thủy T_ên”.

Thủy cung, công trình chính và nằm giữa Hồ Thủy Tiên, đã xỉn màu, mốc meo, ẩm thấp, u ám, rùng rợn, kinh hồn với các mảng trần bong tróc loang lổ; trần nhà vỡ toang hoác thành từng mảnh lớn; tấm kính từ các cửa sổ, cửa chính, hồ cá vỡ toang rơi rớt nhiều mảnh vụn khắp nơi; các phòng ốc đầy rác và bụi bặm mọi ngóc ngách; du khách viết và vẽ bậy lên tường… Thủy cung giống hệt như phim trường sản xuất phim kinh dị!

Khán đài nhạc nước với sức chứa 2500 chỗ ngồi trở thành hoang phế, các thiết bị gỉ sét và hư hỏng nặng, rong rêu phủ kín các ghế ngồi, hồ nước bị đóng đầy rong, nước đục ngầu và đầy rác.

Công viên nước Hồ Thủy Tiên hoang tàn, bệ rạc với những ván trượt, cầu trượt phủ đầy rêu xanh; hồ chứa nước đầy rác rưởi và lá rụng.

Các biệt thự được xây dựng trên đồi thông xung quanh khu vực Hồ Thủy Tiên đã đổ nát, bỏ hoang, tăm tối, không ai dám lui tới vì kinh hoảng giống như các ngôi nhà ma trong phim kinh dị.

Hồ Thủy Tiên được báo chí nước ngoài ví von như một công viên ma, kinh hồn, âm u, hoang tàn…

Hiện nay, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế ra sức kêu gọi vốn đầu tư làm mới lại khu du lịch ma này, tuy nhiên nhà đầu tư nào cũng e ngại không dám bỏ vốn, khi công trình xây dựng trên khu đất xương máu của các Đan sĩ Đan viện Thiên An đã dầy công chăm sóc và bảo vệ môi trường sinh thái rừng thông nơi đây.

“Ma” làm nhiều người sợ. Nhưng với Đan viện Thiên An, “công viên ma” Hồ Thủy Tiên chẳng gây nên nỗi sợ hãi nào mà chỉ tạo sự xót xa cho công sức, máu, mồ hôi, nước mắt… của các vị tiền bối xây dựng Đan viện bị nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm, phá hủy và nay bỏ hoang phế.

JPEG - 45.5 kb
Vào năm 2001, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên Huế chiếm đoạt hơn 63 hécta đất-nhà-rừng-thông hoang sơ của Đan viện Thiên An, xây dựng cái gọi là khu du lịch Hồ Thủy Tiên với tổng chi phí đầu tư gần 80 tỷ đồng.

JPEG - 43.4 kb
Trang trại chăn nuôi và hồ chứa nước phục vụ cho việc cày cấy, chăn nuôi và sinh hoạt thường nhật của Đan viện bị nhà cầm quyền phủ lấp dưới Hồ Thủy Tiên, cắt đứt và bức tử nguồn nước sinh hoạt chính của Đan viện.

PNG - 290.1 kb
Tham vọng của giới chức cầm quyền biến khu du lịch Hồ Thủy Tiên thành khu vui chơi giải trí và khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của đời sống Đan tu Đan viện Thiên An, từ đó triệt tiêu Đan viện.

JPEG - 38.9 kb
Tuy nhiên, chưa đầy một năm đi vào hoạt động, khu du lịch này kinh doanh thua lỗ, hoạt động kém hiệu quả, trở thành bãi tha ma, đống hoang phế, hoang sơ, kinh hãi.

JPEG - 39.3 kb
Các hạng mục của khu du lịch này xuống cấp một cách trầm trọng, rong rêu phủ kín, rác rưởi khắp nơi, bốc mùi hôi nồng nặc, cỏ mọc um tùm, nước đọng phát sinh lăng quăng và muỗi…

JPEG - 39.3 kb
Cổng chính Khu du lịch Hồ Thủy Tiên sập xệ, gỉ sét, nhơ nhớp, rơi rụng chữ chỉ còn “Hồ Thủy T_ên”.

PNG - 343.6 kb
Thủy cung, công trình chính và nằm giữa Hồ Thủy Tiên, đã xỉn màu, mốc meo, ẩm thấp, u ám, rùng rợn, kinh hồn với các mảng trần bong tróc loang lổ.

JPEG - 38 kb
Trần nhà vỡ toang hoác thành từng mảnh lớn.

JPEG - 48.8 kb
Tấm kính từ các cửa sổ, cửa chính, hồ cá vỡ toang rơi rớt nhiều mảnh vụn khắp nơi; các phòng ốc đầy rác và bụi bặm mọi ngóc ngách…

JPEG - 125.6 kb
Du khách viết và vẽ bậy lên tường… Thủy cung giống hệt như phim trường sản xuất phim kinh dị!

JPEG - 37.4 kb
Khán đài nhạc nước với sức chứa 2500 chỗ ngồi trở thành hoang phế, các thiết bị gỉ sét và hư hỏng nặng, rong rêu phủ kín các ghế ngồi, hồ nước bị đóng đầy rong, nước đục ngầu và đầy rác.

JPEG - 37.9 kb
Công viên nước Hồ Thủy Tiên hoang tàn, bệ rạc với những ván trượt, cầu trượt phủ đầy rêu xanh; hồ chứa nước đầy rác rưởi và lá rụng.

JPEG - 55.9 kb
Hồ Thủy Tiên được báo chí nước ngoài ví von như một công viên ma, kinh hồn, âm u, hoang tàn…

Huyền Trang, GNsP

Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Dân chủ lần thứ 9 (Copenhagen Democracy Summit 2026) tổ chức bởi cựu Thủ tướng Đan Mạch, cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và Tổ chức Liên minh các nền dân chủ (Alliances of Democracies Foundation) tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch hôm 12/5/2026

Phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Dân chủ ở Copenhagen, Đan Mạch

Ngày 12/5/2026, một phái đoàn Việt Tân tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen lần thứ 9 về Dân chủ (Copenhagen Democracy Summit 2026) – thảo luận về cách các quốc gia tự do có thể xây dựng một liên minh mới để đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới đang ngày càng hỗn loạn, chứng kiến ​​sự trỗi dậy của các chế độ độc tài và sự phân mảnh của các thể chế quốc tế.

Ảnh minh họa: Pixabay

Tăng trưởng trên vai ai? Đời sống công nhân FDI nhìn từ bên trong

Quan điểm chính thức của nhà nước Việt Nam nhìn nhận đời sống công nhân di cư tại các khu công nghiệp FDI như một “thành tựu của Đổi Mới” — cơ hội thoát nghèo và hiện đại hóa cho hàng triệu người từ nông thôn…

Nhưng khi nhìn vào đời sống thực tế của những công nhân ấy, bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều.