Phật Giáo Hòa Hảo còn tiếp tục bị đàn áp đến bao giờ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính thưa quý vị,

Kính thưa quý thân hữu, quý chiến hữu cùng quý Niên trưởng,

Vào ngày 02 tháng 3 vừa qua, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã đưa Sư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía ra xét xử trong một phiên tòa phúc thẩm Kangaru với bản án không có gì thay đổi so với bản án sơ thẩm mà cũng một tòa án của cộng sản đã tuyên vào ngày 13 tháng 12 năm 2011 với mực án từ 5 năm tù giam xuống còn 4 năm 6 tháng tù giam.

Xin được nhắc lại cùng quý vị rằng Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía đã bị nhà cầm quyền CSVN bắt giam từ tháng tư năm 2011 trong một vụ “tai nạn giao thông” do chính cơ quan an ninh của cộng sản dàn dựng. Nhưng điều đáng quan tâm là sau khi bị bắt giam thì Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía bị chuyển đổi tội danh thành “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Mà theo nội dung bản cáo trạng thì “ông Nguyễn Văn Lía đã cùng một số đồng đạo tại An Giang thành lập khối Phật Giáo Hòa Hảo Truyền Thống từ năm 2007 để ly khai khỏi giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Quốc Doanh do nhà cầm quyền cộng sản Việt nam thành lập và điều hành, và cũng từ thời gian đó, ông Nguyễn văn Lía đã cùng một số đồng đạo soạn thảo, tàng trữ nhiều sách báo, băng đĩa, tài liệu có nội dung vu cáo, đã kích chính quyền đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”.

Kính thưa quý vị,

JPEG - 21.1 kb
Sư Sỹ Phật Giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Lía

Nhận thấy bản án sơ thẩm của cộng sản Việt nam ngày 13 tháng 12 năm 2011 truy tố cư Sỹ Nguyễn Văn Lía với tội danh trên là vô cùng phi lý và vô nhân đạo, bởi Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía chỉ phát hành tài liệu băng đĩa về sấm giảng và khuyến tu của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nên ngày 14 tháng 12 năm 2011, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Human Rights Watch đã đưa một bản thông báo, yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho bị cáo và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông. Trong Bản Báo Cáo này, Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Phil Robertson tuyên bố: “Giam giữ một người già cả, bệnh tật, chỉ có tội duy nhất là vận động ôn hòa cho tín ngưỡng của mình, là việc làm vô nhân đạo. Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam cần trả tự do vô điều kiện cho ông Nguyễn Văn Lía và cho phép ông được điều trị chu đáo.”

Kính thưa quý vị,

Với chính sách tận diệt tôn giáo ở Việt Nam, từ sau ngày cưỡng chiếm Miền nam 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã bắt giam tù cải tạo hàng chục ngàn giáo phẩm các tôn giáo mà không ít những người tù tôn giáo đó đã chết vì đói khát, vì ốm đau bệnh tật trong tù, một số khác bị hành quyết trong thời gian bị giam giữ. Riêng Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo cũng đã có hàng ngàn người bị bắt bớ giam cầm chỉ vì niềm tin tôn giáo của họ. Để bảo tồn đạo pháp, và để phản đối nhà cầm quyền tận diệt Tôn Giáo, không ít tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã tự thiêu và nhiều người nữa đang phát nguyện tự thiêu vì sự bất diệt của Phật Giáo Hòa Hảo.

Với sự đàn áp dã man và có hệ thống của nhà cầm quyền cộng sản Việt nam đối với các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, chúng tôi thực sự không hiểu tại sao đảng và nhà nước cộng sản Việt nam không sợ mất nước vào tay bọn bá quyền Đại Hán đang liên tiếp xâm lấn hết đất liền đến lãnh hải và liên tục cướp giết ngư phủ Việt nam đang khai thác hải sản trong hải phận của quốc gia mình, mà đảng và nhà nước lại sợ hãi những người suốt đời chỉ biết tu nhân tích đức, ăn chay niệm Phật và khuyên người học đạo như Cư Sỹ Nguyễn Văn Lía, Tu Sỹ Võ Văn Thanh Liêm… để rồi vu oan giá họa cho họ và đưa họ vào chốn lao lý tù đày. Hồ Chí Minh ơi, Cộng Sản Việt nam ơi, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo sẽ còn bị đàn áp đến bao giờ nữa???

Việt Nam ngày 03 tháng 3 năm 2012

Nguyễn Thu Trâm

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Seoul về đêm. Ảnh: Travel oriented, via Wiki commons

Nhà nước “mạnh” để phát triển hay “mạnh” để kiểm soát? Một ngã rẽ của Việt Nam hôm nay

Trong bối cảnh Việt Nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển đầy tham vọng cho thập niên tới, bao gồm cả kỳ vọng tăng trưởng cao, cách tiếp cận này gợi mở một câu hỏi lớn hơn: Liệu việc xây dựng một “nhà nước mạnh” theo hướng tập trung quyền lực có thể đồng thời tạo ra động lực bứt phá kinh tế, hay sẽ đặt ra những giới hạn mới cho khả năng thích ứng và đổi mới của hệ thống?

Nên hiểu thế nào về quy chế tỵ nạn của Lê Chí Thành

Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty) đã lên tiếng về trường hợp của (Lê Chí) Thành, trong văn bản của mình, họ khẳng định quan điểm “Không ai nên bị trả về một quốc gia nơi họ đang đối mặt với nguy cơ bị bỏ tù vì lên tiếng tố cáo vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Bất kỳ hành động nào như vậy sẽ đều vi phạm nguyên tắc không trục xuất người tị nạn được quy định trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế.”

Công nhân tại một xưởng giày ở Sài Gòn. Ảnh minh họa: Reuters

EU đưa Việt Nam vào “danh sách đen” thuế vì vấn đề minh bạch

Tại sao Việt Nam lại bị đưa vào “danh sách đen” về thuế của Liên Minh Châu Âu, hiện có 10 nước, chủ yếu nằm ở vùng Caribê, Thái Bình Dương và cả Nga? Danh sách được cập nhật hai lần một năm. Lần sửa đổi tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 10/2026. Việt Nam cần có những biện pháp gì để có thể được rút ra khỏi danh sách trong lần cập nhất tới?

Đình chiến của người Mỹ, danh dự của người Ba Tư

Ý niệm rằng Iran là một trung tâm lịch sử, một quốc gia từng là đế chế, một cộng đồng chính trị không chấp nhận bị xếp lại vào vai một kẻ phải nghe lệnh.

Khi xung đột được cảm nhận dưới lăng kính đó, mọi đòn đánh từ bên ngoài không chỉ làm thiệt hại phần cứng quân sự; chúng còn nuôi dưỡng một câu chuyện rất nguy hiểm ở bên trong: Iran không chỉ bị tấn công, Iran bị làm nhục. Và một dân tộc cảm thấy mình bị làm nhục thường không dễ bước vào đình chiến với tâm thế kỹ trị.