Giảng viên Phạm Minh Hoàng lãnh án 3 năm tù

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Sáng nay 10/8/2011, giảng viên Phạm Minh Hoàng đã bị Tóa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 3 năm tù giam và 3 năm quản chế tại địa phương với cái tội danh được gọi là “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” qui định tại điều 79 Bộ luật Hình sự.

Phiên toà kết thúc cách vội vã và chỉ kéo dài trong một buổi sáng sau 4 tiếng xét xử.

Phiên xử sơ thẩm Giáo sư Phạm Minh Hoàng được bắt đầu vào khoảng 8 giờ. An ninh được thắt chặt nghiêm ngặt xung quanh tòa án. Tại các ngã tư đường dẫn tới Tòa án đều có sự hiện diện của các lực lượng chức năng. Tại công viên đối diện với tòa án, có cả một nhóm Kiểm soát Quân sự túc trực làm nhiệm vụ.

JPEG - 55.4 kb

JPEG - 58.2 kb

JPEG - 65.2 kb

Mặc dù là phiên tòa công khai, nhưng hầu như không có người dân nào tới tham dự, ngoại trừ một số nhân viên an ninh chìm, lượn lờ khắp các ngã tư xung quang phiên tòa, tại các quán cà phê và tại công viên phía đối diện.

Về phía gia đình giáo sư Phạm Minh Hoàng, mẹ của ông không được tham dự mà chỉ có vợ ông là bà Lê Thị Kiều Oanh cùng luật sư Trần Vũ Hải – luật sư bào chữa, có mặt tại phiên tòa.

Theo BBC, bà Lê Thị Kiều Oanh cho biết: Phiên tòa xét xử chồng bà có vẻ là dân chủ khi bị cáo và luật sư được quyền phát biểu, tuy nhiên, khi luật sư bào chữa đưa ra những luận điểm và căn cứ bào chữa cho bị cáo thì chủ tọa phiên tòa đã không những không chú ý lắng nghe mà còn cố tình quay sang nói chuyện riêng với viên thư lý của Tòa án, chứng tỏ bản án mà tòa án dành cho chồng bà là bản án “bỏ túi”.

Bà cũng cho biết, gia đình không đồng ý với phán quyết cuối cùng của Tòa án vì án tuyên quá nặng, thiếu công bằng với chồng bà. Gia đình sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm này.

Giáo sư Phạm Minh Hoàng, 56 tuổi, là công dân mang hai quốc tịch Pháp và Việt Nam. Ông bị bắt vào hồi tháng 8 năm ngoái với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” chiếu theo điều 79 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa xử ông đã bị hoãn một lần.

Theo Cáo trạng cáo buộc của nhà cầm quyền Việt Nam, Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nguyên giảng viên của Trường Đại học Bách khoa thành phố Sài Gòn là “thành viên của tổ chức Việt Tân”, gia nhập trong thời gian ở Pháp hồi năm 1998.

Đến năm 2000, thực hiện kế hoạch của tổ chức Việt Tân, Giáo sư Hoàng hồi hương về Việt Nam, xin làm giảng viên hợp đồng cho Đại học Bách khoa, Sài Gòn, “nhằm chuẩn bị lực lượng, hạ tầng cơ sở để lật đổ chính quyền.”

Cũng theo cáo trạng của chính quyền cộng sản, từ tháng 7-2002 đến tháng 5-2010, ông Hoàng đã lấy bút danh Phan Kiến Quốc viết 29 bài có nội dung “xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước” để phát tán trên Internet.

Khi tuyên án ông, thẩm phán Vũ Phi Long nói Tòa án “có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo đã phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Trước phiên tòa sơ thẩm nhiều người đã nhận định sau phiên tòa sơ thẩm ông sẽ bị trục xuất về Pháp do chính phủ Pháp và các tổ chức quốc tế không ngừng kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho ông. Tuy nhiên, sự việc đã không diễn ra như vậy.

Thêm một phiên tòa ô nhục nữa vừa kết thúc một cách chóng vánh chỉ trong 4 tiếng đồng hồ, chứng tỏ cho thấy sự trơ trẽn của nhà cầm quyền cộng sản trước tiếng nói lương tâm của nhân loại tiến bộ.

10/8/2011
Nữ Vương Công Lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…