Human Rights Watch Kêu Gọi Các Nước Tài Trợ Áp Lực CSVN Tôn Trọng Tự Do Ngôn Luận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước việc nhà cầm quyền CSVN gia tăng đàn áp các nhà báo ở trong nước gần đây, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền quốc tế Human Rights Watch (HRW) hôm 8-1-2009 đã lên tiếng yêu cầu Ngân Hàng Thế Giới (WB) cùng các nước tài trợ cho VN tạo áp lực để nhà cầm quyền CSVN chấm dứt đàn áp các nhà báo và tôn trọng quyền tự do ngôn luận báo chí trong nước.

Qua một bản thông cáo, tổ chức HRW có trụ sở tại New York đã đề cập những vụ bắt giam một số nhà báo và những người viết blog mới đây, cùng với việc cách chức tổng biên tập hai tờ báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ liên quan đến những bài báo chống tham nhũng, mà theo tổ chức Human Rights Watch thì đó là hành động nhằm bịt miệng các tiếng nói bất đồng dám phê phán chế độ hiện nay.

Human Rights Watch cho rằng “các nhà tài trợ cho Việt Nam cần tiếp tục nhấn mạnh với chính quyền Việt Nam là phải chấm dứt các hành động đàn áp những phát biểu ôn hoà.

Theo ông Brad Adams, giám đốc HRW đặc trách châu Á, trong khi Việt Nam hiện nay không có các quyền Tự do Dân chủ, nhưng lại là nơi mà người dân có thể bị giam tù vì tội danh gọi là “lợi dụng quyền tự do dân chủ” .

JPEG - 72.8 kb
Nhà báo Nguyễn Việt Chiến phản bác những cáo buộc của tòa án. (Hình AP).

Bản thông cáo của tổ chức HRW nêu chi tiết cho biết trong ba tháng vừa qua, hai nhà báo và một người viết blog đã bị đem ra xử và bị kết án. Ngoài ra có ít nhất bốn phóng viên đã bị rút thẻ nhà báo, sau khi họ đưa tin về những vụ biểu tình của nông dân, về quan hệ Việt – Trung, về quyền tự do phát biểu và về nhân quyền. Bản thông cáo liệt kê một số vụ mới vừa xảy ra như ngày 2-1 vừa qua hai tổng biên tập, Nguyễn Công Khế của tờ Thanh Niên và Lê Hoàng của tờ Tuổi Trẻ đã bị cách chức, sau khi hai phóng viên, Nguyễn Việt Chiến của Thanh Niên và Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ bị kết án tù vì tội phanh phui một vụ tham nhũng lớn mà mọi người biết đến liên quan PMU 18, trong đó viên chức của chính phủ đã sử dụng hàng triệu đôla tiền viện trợ của Nhật Bản và của Ngân Hàng Thế Giới để chơi cá độ bóng đá.

Sau khi CSVN phản ứng cách chức hai tổng biên tập, từ đó mọi chỉ trích mạnh dạn về các vụ tham nhũng này đã ngưng hẳn.

JPEG - 53.6 kb
Blogger Điếu Cày.

Bản thông cáo cũng đã nhắc lại quyết định của nhà cầm quyền CSVN nhằm siết chặt kiểm duyệt các trang blog vừa qua, cũng như nêu lên trường hợp bắt xử Nguyễn Hoàng Hải, tức Điếu Cầy, tác giả của một trang blog được rất nhiều người đọc. Hồi tháng 12-2008, tòa án CSVN đã kết án nhà báo Điều Cầy 30 tháng tù giam, chỉ vì ông dám đưa lên trang blog internet những bài báo phản đối Trung Quốc tranh giành chủ quyền của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng những vụ biểu tình phản đối Trung quốc xâm chiếm các đảo này.

Đại diện của tổ chức HRW trong dịp này cũng kêu gọi Ngân Hàng Thế Giới và Nhật Bản cần phải bảo vệ cho những phóng viên và chủ bút các báo ở Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ truyền thông của họ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…