Hãy Biến Lễ Rước Đuốc Bejing 2008 Thành Một Lễ Hội Nhục Nhã

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 46 kb

Rước ngọn đuốc tinh thần thể thao tinh khiết của thế giới hay chỉ để đánh bóng cho một chế độ phi nhân, hơn nữa là tô đậm giá trị nô dịch, lệ thuộc của quốc gia Việt Nam: Đó là điều mà bạn phải nghĩ đến khi sự kiện ngọn đuốc Olympic Beijing 2008 sẽ đi ngang Saigon, Việt Nam vào ngày 29/04/2008.

Rất khác với những gì mà Nhà nước Việt Nam ca ngợi và thường xuyên ca ngợi không công hàng tuần trên các kênh thể thao của VTV, Đại hội Olympic Beijing 2008 là đỉnh điểm của cả thế giới lên án những hành động phi nhân và chà đạp nhân quyền của Nhà nước Cộng sản hùng cường duy nhất còn sót lại của thế kỷ 21.

Hàng loạt các vận động viên điền kinh ngôi sao thế giới đã kêu gọi nhau cùng thành lập phái đoàn thể thao mang tên Dafur để lên án sự can thiệp của Trung Quốc vào Dafur, Sudan cho lợi ích dầu hỏa của mình, làm chết hơn 200 ngàn dân thường. Đạo diễn Steven Spielberg, nhân vật đáng kính trọng và lừng danh của thế giới cũng từ chối vai trò cố vấn đạo diễn cho Đại hội này sau khi gửi thư cho ông Ôn Gia Bảo để nhắc về tính chất phi nhân của chính quyền Bắc Kinh tại Châu Phi. Ủy ban Olympic có trụ sở đặt tại Anh Quốc cũng sẽ xét lại điều số 51 trong hiến chương Olympic, đang cân nhắc việc cho phép các vận động viên có quyền hạn phát biểu các vấn đề chính trị và nhân quyền sau các sự kiện dồn dập đòi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2008. Hàng loạt các tổ chức thế giới, nhân vật nổi tiếng của thế giới cũng đang lên tiếng, biểu thị bất đồng với tính chất 2 mặt giả nhân giả nghĩa của chính quyền Trung Quốc.

Hơn 1,5 triệu người dân Trung Quốc đã bị cướp nhà cửa, không có một đồng bồi thường nào, trở thành những con vật tế thần cho bộ mặt rạng rỡ của sân bãi Olympic 2008. Chính quyền Trung Quốc đang hy vọng rằng tiếng nhạc mở màn rầm rĩ sẽ át đi tiếng rên siết của hàng chục ngàn tù nhân đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đang bị tra tấn, đánh đập dã man trên đất nước của họ. Với pháo hoa và những màn trình diễn công phu, Bắc Kinh chắc chắn muốn người ta quên đi sự chà đạp thông tin, bóp nghẹt tư tưởng. Cụ thể như trường hợp họ ép buộc Yahoo! cung cấp thông tin để bắt giữ và tống giam các nhà báo tự do Trung Quốc vào năm 2007.

Với hành động rước đuốc vào Saigon ngày 29.4.2008, cùng với sự đồng thuận của chính quyền tay sai Hà Nội, chính quyền Trung Quốc đang muốn bày tỏ tư thế đầy quyền lực của mình trên một đất nước độc lập, hơn là một hành động thể thao. Ngay với Đài Loan, một quốc gia mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của họ, ngọn đuốc Olympic bị lợi dụng này cũng bị phản ứng.

JPEG - 55 kb

Và với hành động giết hại ngư dân Việt Nam, chủ nghĩa nước lớn xâm lược Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc không xứng đáng – muôn đời không xứng đáng được nhìn nhận trên đất nước của chúng ta, nếu như không có sự thay đổi. Hơn nữa, lòng kiêu hãnh của dân tộc Việt Nam quyết không thể để cho kẻ thù của mình có thể ngang nhiên tự tại phô diễn cùng với chính quyền tay sai của chúng, qua sự kiện rước đuốc này. Cũng xin nhắc lại, bản đồ hành trình rước đuốc bên trong lãnh thổ Trung Quốc, có ghi cả Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động kiêu ngạo và bất chấp này cần phải được đáp trả. Nếu chính quyền Hà Nội yểm trợ và bảo vệ cho cuộc rước đuốc bất hợp pháp về địa lý này, họ đã hiện nguyên hình là một chế độ tay sai và phản bội tổ quốc.

Nhóm Chứng Nhân Lịch Sử xin phát đi lời kêu gọi cho phong trào “Biến lễ hội Beijing 2008 thành một lễ hội nhục nhã”. Kêu gọi này xin yểm trợ cho khuynh hướng chính đang lan nhanh trong giới sinh viên – học sinh, trí thức và nhiều tầng lớp khác. Xin tóm tắt lại tiến trình vận động đó như sau:

- Ngày 01/02/2008 – 01/03/2008: Cập nhật các thông tin liên quan đến hành trình rước đuốc Olympic 2008 trên các website, diễn đàn, blog… Kêu gọi mọi người cùng vận động mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam tham gia tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc. Thu hút sự chú ý của dư luận.

- Ngày 02/03/2008 – 31/03/2008: Phát động kế hoạch biểu tình phản đối Trung Quốc cụ thể, các bước cần chuẩn bị. Các công việc cần thực hiện..v..v.. Nâng cao sự chú ý của dư luận.

- Ngày 01/04/2008 – 21/04/2008: Xem xét lại những kế hoạch đã đề ra, thực hiện công tác tư tưởng, nâng cao tinh thần, quyết tâm. Đánh động lương tâm của dư luận trong và ngoài nước.

- Ngày 22/02/2008 – 29/04/2008: Ra tuyên bố chính thức về thời gian, địa điểm, và hình thức biểu tình, sự tham gia của các tổ chức, ước tính số lượng, liệt kê các thành quả đã đạt được đến thời điểm hiện tại, một số lưu ý đối với các bạn tham gia biểu tình. Cách xử sự với các lực lượng an ninh.

Đang là danh dự và trách nhiệm của mỗi người công dân ý thức tổ quốc mình bị xâm lược, nhân dân mình bị bách hại. Xin hãy cùng nhau phát đi lời kêu gọi này và cùng nhau xuống đường. Sự kiện mà chúng ta làm được sẽ dấy động cả thế giới để tìm sự hậu thuẫn cho việc đòi lại công lý cho tổ quốc và dân tộc Việt Nam trước kẻ thù Trung Quốc.

Xin những ai có cùng chí hướng, hãy sao chép và gửi đi thông điệp này cho các blog cũng như các cơ quan thông tin đại chúng quốc tế. Nhóm Chứng Nhân Lịch Sử sẽ tiếp tục vận động và liên tục đưa tin cho sự kiện quan trọng này.

Chứng Nhân Lịch Sử

JPEG - 135.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.