Huế Tưởng Niệm Cầu Nguyện Nạn Nhân Tết Mậu Thân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 62.3 kb

Đáp ứng thông tư của Viện Hóa Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, về việc tổ chức lễ cầu nguyện Rằm Tháng Giêng Mậu Tý, tăng đoàn Thừa Thiên Huế đã tổ chức một buổi lễ cầu nguyện tại chùa Phước Thành thuộc phường An Cựu thành phố Huế mặc dầu gặp nhiều khó khăn từ chính quyền CSVN địa phương. Buổi lễ diễn ra lúc 10 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng năm Mậu Tí, tức ngày 14 tháng 2 năm 2008 vừa qua, cầu nguyện cho quốc thái dân an, toàn vẹn lãnh thổ, và siêu sinh tịnh độ nạn nhân chiến tranh đặc biệt là các nạn nhân trong vụ thảm sát Mậu Thân, đã được thành tựu viên mãn, với sự tham dự của nhiều chư tăng, huynh trưởng, và đồng bào Phật tử.

Mặc dầu Huế trong những ngày qua đã gặp những đợt mưa rét bất thường, ngoài sự hiện diện của hơn 30 chư tăng còn có gần một trăm huynh trưởng Gia Đình Phật Tử và Phật Tử Huế có mặt tại buổi lễ. Đặc biệt tham dự trong buôi lễ còn có một số gia đình có thân nhân là nạn nhân của vụ thảm sát Mậu Thân tại Huế cách đây 40 năm.

Trước đó ba ngày, tăng đoàn Huế đã gởi thư thông báo tới chính quyền và thư mời tới các đoàn thể khác trong thành phố. Chính quyền không có phúc đáp chính thức nhưng đã gởi đến một lực lượng công an hùng hậu bao quanh chùa và một số khác vào tận chánh điện để quay phim và chụp ảnh. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam (được nhà nước cộng sản chính thức công nhận) và các phân ban GDPT thuộc giáo hội này cũng được mời nhưng đã không cử quí chư tăng hay huynh trưởng nào đến tham dự.

Cũng trong những ngày trước buổi lễ, công an Phường Đúc đã đến chùa Báo Quốc và yêu cầu Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh phải ngưng ngay việc tổ chức buổi lễ. Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đã phản đối với lí do cho đến hôm đó, ngài đã không nhận được công văn ngăn cấm nào từ phía chính quyền. Vì số công an này có những lời nói khiếm nhã và bất kính đối với một vị tu sĩ trong khuôn viên tự viện, họ đã được mời ra khỏi chùa sau đó. Một số công an khác đến gây phiền nhiễu cho Thượng Tọa Thích Chí Thắng ngay tại chùa Phước Thành cũng đã được vị thượng tọa này mời ra khỏi chùa.

JPEG - 78.8 kb

Nhiều huynh trưởng GDPT thuộc GHPGVNTN cũng đã bị công an đến tận nhà cản trở và ngăn cấm tham dự buổi lễ. Số công an này đã viện ra các lí lẽ khác nhau, như việc tổ chức không được phép chính quyền, hoặc GHPGVNTN là một tổ chức bất hợp pháp, hay việc cầu nguyện cho các nạn nhân Mậu Thân là một hành động “nhằm khơi dậy vụ Mậu Thân.” Các huynh trưởng GDPT đã thẳng thắn đáp rằng việc tổ chức đã được thông báo chính thức với chính quyền và không hề có công văn ngăn cấm. Tuy bị sách nhiễu, GHPGVNTN vẫn tiếp tục hoạt động trong những năm vừa qua và không hề nhận được công văn chính thức nào ngăn cấm sự hiện diện và hoạt động của giáo hội này. Ngoài ra chính quyền đã tổ chức lễ kỷ niệm Mậu Thân mang tính hành chính, vì vậy các tôn giáo cũng có quyền tổ chức lễ cầu nguyện mang tính tâm linh cho những nạn nhân trong vụ thảm sát này. Các huynh trưởng GDPT cũng đã nêu ra nhận định với công an là không có lí do chính đáng nào để ngăn cản việc cử hành lễ cầu nguyện cho các nạn nhân vụ thảm sát trừ phi có những uẩn khúc nào khác trong vụ Mậu Thân mà phía chính quyền muốn che giấu.

Một điều bất ngờ là mặc dầu trước giờ cử hành lễ, thành phố Huế còn chìm đắm trong mưa dầm giá lạnh, nhưng bầu trời đã trở nên quang đãng và có nắng ấm ngay khi buổi lễ bắt đầu. (theo PV Đan Tâm – Huế)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Lê Đình Lượng: "Việc của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ”. (Lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án), Ảnh: Internet

Trong họa có phúc

Cháu học lịch sử cách mạng thì rõ, rất nhiều tù nhân chính trị về sau thành những người lãnh đạo phong trào xã hội đầy trí tuệ và bản lĩnh. Người có chí khí sẽ biến nhà tù thành trường học để tu tâm, dưỡng chí, nung nấu những khát vọng, ước mong… Đó là nỗi khổ hạnh của cá nhân nhưng lại là phúc cho dân tộc.

Chứ cái đám “hồng phúc” cậu ấm, cô chiêu kia, chỉ có ăn và phá, biết gì yêu nước thương dân!…

“Đồng chí” Nguyễn Phú Trọng vừa là người khởi xướng, vừa giữ vai trò tiên phong trong chỉnh đốn đảng đã hơn một thập niên. Trong hơn một thập niên chỉ đạo – sắp đặt mọi thứ, đặc biệt là nhân sự, kết quả chống tham nhũng là gì ngoài hậu quả tham nhũng càng ngày càng trầm trọng? Ảnh: Reuters

Ông Nguyễn Phú Trọng và ‘trách nhiệm chính trị’

Ông [Trọng] đã tự mở chiếc “Pandora Box” ra và nay thì nhân dân đã thấy thật sự bộ máy của nhà nước do đảng Cộng sản lãnh đạo là một tập hợp của những ổ tham nhũng lớn với sự băng hoại từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất. Trùm cuối được nhiều người xác định chính là thể chế và không bao giờ đập được chuột mà không vỡ bình vì chính cái bình đó là môi trường sinh ra chuột.

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đại diện Lưỡng viện Quốc Hội Hawaii (phải) trao Nghị quyết Cờ Vàng cho Đại diện Cộng đồng (giữa)

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 29/4 – 5/5/2024

Nội dung:

– Thông báo về các sự kiện đặc biệt tại Geneva, Thụy Sĩ nhân dịp Vietnam UPR 2024;
– Cựu TNLT Châu Văn Khảm gặp mặt thân hữu tại Houston;
– San Jose treo cờ tưởng niệm Quốc hận 30/4/1975;
– Lưỡng viện Quốc hội Hawaii và thành phố Honolulu ra Nghị quyết Vinh danh Cờ Vàng và Lễ Tưởng niệm Quốc hận 30/4 tại Hawaii;
– Cộng đồng tại Houston, TX tưởng niệm 30 tháng Tư;
– Hình ảnh các cuộc biểu tình Ngày Quốc hận 30/4 tại Vương Quốc Bỉ, Đức, Úc Châu;
– Mời theo dõi các cuộc hội luận.