Các Tổ Chức Bảo Vệ Nhân Quyền Kêu Gọi Tẩy Chay Olympics

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

(Đỗ Hiếu, phóng viên đài RFA)

Sáu tháng trước khi khai mạc thế vận hội Bắc Kinh, nhà nuớc Trung Quốc vẫn tiếp tục đàn áp dân chủ, gia tăng bắt bớ các nhà báo, nhân vật bất đồng chính kiến, những người sử dụng internet tranh đấu cho tự do, nhân quyền.

* Nghe bài tường trình này
* Tải xuống để nghe

Hồi tháng 7 năm 2001, để được ủy ban thế vận quốc tế giao cho công việc đứng ra tổ chức thế vận hội 2008, Trung Quốc đã hứa hẹn sẽ đổi mới chính trị, cải tiến dân chủ.

Tuy nhiên, ngay sau khi họ đạt được mục đích ấy, Bắc Kinh quên ngay những gì đã cam kết và vẫn đối xử mạnh tay với những đối tượng yêu chuộng dân chủ, mà họ xem là nguy hại đối với chế độ.

Nhân quyền và Olympics

JPEG - 46 kb

Mới đây, cơ quan an ninh đã bắt giữ một công nhân thất nghiệp, vì ông này ủng hộ giới nông dân bị ức hiếp và cáo buộc ông tội âm mưu lật đổ chánh quyền.

Tin tức do Reuters gởi đi từ Bắc Kinh cho hay, ông Nghiêm Xuân Lâm, một công nhân không có việc làm, bị đưa ra tòa xét xử về tội mưu toan lật đổ chế độ, sau khi ông đã giúp cho một số dân làng viết thỉnh nguyện thư, khiếu kiện những bất công về đất đai, mà họ gánh chịu, từ năm ngoái.

Những người đứng đơn cũng khẳng định rằng, dân chúng Hoa Lục cần có nhân quyền hơn là xem thế vận hội do Bắc Kinh tổ chức. Mặt khác, ông Nghiêm cũng phổ biến trên Internet nhiều bài viết chỉ trích đảng cộng sản Trung Hoa.

Các quan tòa cho rằng, hành động của ông Nghiêm được các cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến rộng rải, nên đã tạo một hình ảnh xấu của Trung Quốc đối với thế giới.

Lên tiếng trước phiên xử, ông Nghiêm Xuân Lâm khẳng định rằng, ông không hề gởi bức thỉnh nguyện thư đó ra thế giới bên ngoài.

Hơn nữa theo ông, thì việc kêu gọi nhà nước tôn trọng nhân quyền thay vì lo chuẩn bị cho thế vận hội 2008, không thể bị xem là gây nguy hại và cố ý kêu gọi dân chúng lật đổ chánh quyền.

Truyền thông bị nhiều hạn chế

JPEG - 55 kb

Theo bà Lucie Morrillon giám đốc văn phòng RSF tại thủ đô Washington thì trong những ngày trước mắt, các nhà báo ở Hoa Lục sẽ phải đối phó với nhiều hạn chế, nhiều gay go, nhiều biện pháp khắc nghiệt hơn. Trong khi đó, giới truyền thông Âu Mỹ thì nói rằng, Hoa Lục hiện là nhà tù khổng lồ đối với giới cầm bút và những người vận động dân chủ qua Internet.

Qua cuộc trao đổi với phóng viên Ban Việt Ngữ chúng tôi, ông Jean Francois Julliard, trưởng văn phòng nghiên cứu của RSF tại Paris yêu cầu nhà nước Trung Quốc hãy tức khắc trả tự do cho tất cả những nhà báo, những người sử dụng Internet trong mục tiêu thông tin trung thực và chính đáng.

Ông Julliard cũng kêu gọi công luận làm áp lực buộc Trung Quốc chấm dứt ngay việc phá sóng các đài phát thanh quốc tế, trong đó có RFA.

Mặt khác, bà Hà Thanh Liên, một người cầm bút, đấu tranh cho tự do báo chí, dân chủ, nhân quyền tại Hoa Lục, từng bị quản chế tại gia nhiều năm trời, trốn thoát khỏi Trung Quốc và được định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2001 khẳng định rằng, không hề có tự do ngôn luận tại Hoa Lục.

Bà Liên cho biết, đối với công luận thế giới, Bắc Kinh luôn tuyên truyền khéo léo, họ cố che đậy sự thật, bằng cách hứa hẹn, cam kết đủ điều, nhất là khi họ vận động để được đứng ra tổ chức thế vận hội Bắc Kinh 2008, nhưng những gì hàng ngày xảy ra, cho thấy rõ là dân chủ, nhân quyền chỉ là cái bánh vẽ mà nhà nước Hoa Lục muốn trưng bày và quảng cáo.

Ông Khiếu Mạnh Sanh, giám đốc điều hành Trung tâm vận động Canh tân Trung Quốc, văn phòng tại New Jersey, Hoa Kỳ cho biết, hiện vẫn còn trên 100 nhà báo, nhà đấu tranh ôn hòa cho dân chủ, bị ngồi tù.

Theo ông thì Bắc Kinh không bao giờ giữ lời hứa là cho phép tự do báo chí, ngay cả khi diễn ra thế vận hội 2008 ở Hoa Lục. Ông nói với RFA rằng, tại Trung Quốc, mỗi khi có tin, một nhà báo được trả tự do thì ngay sau đó, một nhà báo khác liền bị bỏ tù, thay chỗ người kia.

Tin từ The Hague, cho biết ông Joel Voordewind, một dân biểu Hà Lan, mới đây yêu cầu các quốc gia trên thế giới hãy ủng hộ đề nghị của các tổ chức quốc tế, tẩy chay lễ khai mạc thế vận hội Bắc Kinh, đồng thời yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng nhân quyền như họ từng cam kết.

JPEG - 46.7 kb

JPEG - 135.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?