Ký Giả Nguyễn Thị Thanh Vân Gặp Gỡ Truyền Thông Pháp Tại Trụ Sở RSF

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào lúc 10 giờ sáng ngày Thứ Sáu 14/12/07, ký giả Nguyễn Thị Thanh Vân đã tiếp xúc với giới truyền thông Pháp tại trụ sở của tổ chức Reporters Sans Frontières, số 47 đường Vivienne Paris Quận 2.

Trên bàn chủ toạ, có sự hiện diện của ông Robert Ménard Tổng Thư Ký Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới , Ký giả Nguyễn Thị Thanh Vân, Ông Đỗ Hoàng Điềm Chủ tịch Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, Ông Serge Lewisch luật sư gia đình, Ông Bùi Xuân Quang, Uỷ Ban Thanh Vân và Ông Nguyễn Ngọc Danh.

JPEG - 42 kb

Mở đầu, Ông Ménard đã hân hoan chào mừng sự trở về của ký giả Thanh Vân và cám ơn các cơ quan truyền thông đã hiện diện hôm nay. Ông cũng nói thêm là chính quyền VN buộc phải trả tự do nhanh chóng cho bà Thanh Vân nhờ một số áp lực đến từ nhiều phía, tuy nhiên chúng ta cũng không quên còn 6 nhà báo và 6 nhà đối kháng trên Internet vẫn đang bị giam giữ trong Việt Nam và ngoài ra còn có Lm Nguyễn Văn Lý và nhiều người khác nữa. Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cho những nhà dân chủ này cho đến khi họ được trả tự do.

Bà Thanh Vân đã kể lại những sinh hoạt trong suốt 25 ngày trong nhà giam và cho biết hiện nay, đối với những tù nhân có quốc tịch ngoại quốc, Công An CSVN không đánh đập tra tấn mà dùng nhũng thủ thuật lấy cung rất tinh vi. Đôi lúc, họ xoa dịu để tạo sự thông cảm giữa đôi bên và sau đó lại hăm doạ và kết tội với thái độ rất hung hãn để áp đảo tinh thần đối phương. Nếu không vững vàng sẽ cảm thấy rất cô độc và hoang mang vì không biết việc gì sẽ xảy đến cho mình và tinh thần bị khủng hoảng đến kiệt quệ. Bà cũng nói thêm, cá nhân bà bị khảo cung với ba người công an thường trực trong suốt thời gian bị giam giữ.

Để kết luận, bà nói khi về tới Paris và được xem lại những tin tức báo chí từ VN, bà vô cùng bất bình về tất cả những gì mà nhà cầm quyền CSVN đã tuyên bố và viết về bà. Vì nó trái ngược với nội dung của các cuộc thẩm vấn trong thời gian bà bị giam giữ.

JPEG - 42.7 kb

Luật sư Lewisch cũng chia sẻ những khó khăn khi thụ lý hồ sơ của Bà Thanh Vân vì một số luật lệ bất nhất của nhà cầm quyền VN. Ông cho biết thêm khi liên lạc với các luật sư địa phương thì không một luật sư nào dám nhận và ông không ngạc nhiên vì hầu hết các luật sư dám bênh vực cho sự thật đều bị cầm tù.

Tiếp sau đó, ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch Đảng Việt Tân đã ngỏ lời cám ơn Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới nói riêng và tất cả truyền thông báo chí nói chung đã loan tải những tin tức trung thực và nhờ đó đã giúp cho ký giả Thanh Vân nhanh chóng được trả tự do và có mặt ở Paris ngày hôm nay. Ngoài ra, những can thiệp của chính giới cũng áp lực lên chế độ và đối với ông đây là một việc làm rất cần thiết để giúp cho các nhà dân chủ VN bớt bị đàn áp. Cuối cùng ông Đỗ Hoàng Điềm đã kết luận là Đảng Việt Tân với chủ trương đấu tranh ôn hoà bất bạo động, sẽ tiếp tục cổ xúy và thúc đẩy để thay đổi một thể chế độc tài bằng một nền dân chủ đính thực trên đất nước Việt Nam.

JPEG - 42.8 kb

Sau đó là phần trao đổi đặt câu hỏi và phỏng vấn ký giả Nguyễn Thị Thanh Vân.

Cuộc họp báo kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày với sự hiện diện của Radio France Internationale, Le Monde, VNN-Paris, Chân Trời Mới, BBC và AFP.

TA ghi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”