Na Uy Xuống Đường Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 105 kb

Buổi xuống đường thắp nến để đòi hỏi trả tự do cho các nhà dân chủ tại Việt Nam, được cơ sở đảng Việt Tân tại Na Uy tổ chức trước công viên Quốc Hội, vào thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2007. Với đường phố đông nghẹt người trong mùa Vọng, qua không khí nô nức mua sắm cho lễ Giáng Sinh của người dân bản xứ. Nhưng trong dòng người đông đúc này, có lưa thưa từng tốp, từng tốp, những khuôn mặt nhỏ nhắn tóc đen da vàng, họ không chạy theo cơn lũ quà cáp thường hằng, mà họ chia nhau án ngữ tại các đường phố, để phân phát từng tờ truyền đơn, giải thích cặn kẽ về công việc họ đang làm, tờ truyền đơn với nội dung: “chữ ký của các bạn, sẽ giúp cho người anh em chúng tôi sớm được trả tự do”; hoặc: “hiện nay những người anh em chúng tôi đang bị cầm tù một cách vô cớ tại VN, khi họ cỗ võ cho tự do và dân chủ một cách ôn hòa”. Mà trong truyền đơn cũng nêu rõ danh tánh và hình ảnh các nhà dân chủ bị nhà cầm quyền CSVN vây bắt, vào ngày 17/11/2007, như: nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vân, quốc tịch Pháp; tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân và ông Trương Văn Ba, quốc tịch Hoa Kỳ; ông Somsak Khunmi, quốc tịch Thái Lan; cùng 2 người Việt Nam là 2 thanh niên: Nguyễn Thế Vũ và Nguyễn Thế Trung. Đặc biệt, khi trưng dẫn những hình ảnh và nói rõ nguyên do nào các nhà dân chủ này bị bắt, có người khách qua đường tỏ vẻ ngạc nhiên, và thốt lên rằng: “…. thế tại sao lại bắt người ta? Vậy nhà nước Việt Nam cũng cho ông Thánh Gandhi là khủng bố luôn chắc? Vô lý thật!”

JPEG - 147.9 kb

JPEG - 132.2 kb

Công tác xin chữ ký được khởi sự vào lúc 1 giờ trưa. Đến 4 giờ chiều tất cả đều tề tựu về trước công viên Quốc Hội. Và tại đây, buổi thắp nến nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền bắt đầu.

Sau khi ông Nguyễn Đức Thọ, đại diện cơ sở đảng Việt Tân tại Na Uy ngỏ lời cám ơn người tham dự là nghi thức chào quốc kỳ và phút mặc niệm khởi đầu với bài Quốc ca, vang lên giữa không gian vắng lặng, trước bối cảnh một nhà tù lộ thiên được Ban Tổ chức dựng lên, biểu tượng cho một nhà tù lớn đang giam giữ các nhà dân chủ tại Việt Nam. Kế đó, ông Nguyễn Đức Thọ đọc Kiến Nghị Thư, mà nguyên bản sẽ được gửi đến Thủ tướng Na Uy, Jens Stoltenberg; Ngoại trưởng Na Uy, Jonas Gahr Stụre, và Uỷ ban Ngoại giao Quốc Hội Na Uy.

Mở đầu, Kiến Nghị Thư viết: “Quyền tự do suy nghĩ, tự do hành đạo, là những quyền căn bản, mà các quốc gia dân chủ thời đại xây dựng trên đó. Đây được coi là một trong những quyền căn bản nhất trong các quyền của con người….”; Kiến Nghị Thư nói tiếp: “Trong khi Việt Nam ngày càng được thế giới tự do dang tay đón nhận, thì nhà cầm quyền CSVN lại gia tăng các biện pháp, nhằm tiêu diệt phong trào dân chủ càng lớn mạnh tại Việt Nam. CSVN đã xử dụng mọi phương tiện có trong tay, kể cả những hành động du côn phi pháp, để dập tắt tiếng nói đòi tự do, nhân quyền cho VN”. Và kế đó Kiến Nghị Thư cũng có nêu ra các trường hợp các nhà dân chủ bị bắt bờ, trù dập.

Cuối bản Kiến Nghị Thư, ông Nguyễn Đức Thọ nhấn mạnh: “Lâu nay, chúng tôi vẫn nhận thấy rằng, nhà cầm quyền VN sẽ gia tăng các đợt đàn áp các nhà dân chủ trong nước, nếu như áp lực quốc tế về Nhân quyền cho VN thuyên giảm. Do đó, chúng tôi thỉnh cầu Quốc Hội và chính phủ Na Uy, hãy tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN, để các nhà dân chủ: Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Quốc Quân, Trương Văn Ba, Nguyễn Thế Vũ, Nguyễn Viết Trung phải được trả tự do ngay tức khắc. Và Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài và các tù nhân chính trị và lương tâm khác, phải được trả tự do vô điều kiện. Đồng thời các cuộc trù dập và đàn áp các nhà dân chủ, và những người bất đồng chính kiến, phải được chấm dứt ngay. Và quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận được ghi trong hiến pháp VN, phải được nhà cầm quyền VN tôn trọng”. Sau đó, ông Micheal Tetzcher, Bí thư thành ủy Oslo, được sự uỷ quyền của bà Erna Solberg, Chủ tịch đảng Khuynh Hữu, kiêm thành viên Ủy ban Ngoại Giao Quốc Hội Na Uy, ra tiếp nhận Kiến Nghị Thư.

JPEG - 72.5 kb
Ông Nguyễn Đức Thọ trao kiến nghị thư cho ông Micheal Tetzcher.

Để bày tỏ mối quan tâm này, ông Micheal Tetzcher nói: “Trước hết tôi xin được gửi lời cám ơn đến các bạn, đã dành cho tôi cơ hội được nói chuyện cùng các bạn hôm nay. Và tôi cũng không quên cám ơn các bạn, ngày hôm nay, đứng tại nơi này, để nhắc lại một vấn đề được cho rất là quan trọng, đó là vấn đề Nhân Quyền….”. Cuối lời phát biểu ông Micheal Tetzcher khẳng định: “Công việc của các bạn làm ngày hôm nay lại cũng không kém phần quan trọng, và đảng Khuynh Hữu của chúng tôi, sẽ luôn sát cánh cùng các bạn, trong vai trò hỗ trợ đấu tranh cho Nhân Quyền tại VN…”.

Buổi xuống đường xin chữ ký và thắp nến trước công viên Quốc Hội, với sự tham dự của đại diện các hội đoàn, cùng đồng hương tại Oslo và các vùng phụ cận. Và tổng số người được vận động ký tên để hỗ trợ cho các nhà dân chủ bị cầm tù trong nước, được gửi kèm trong Kiến Nghị Thư, lên đến 1.017 chữ ký. Buổi xuống đường xin chữ ký và thắp nến được kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

JPEG - 79.7 kb

JPEG - 140.6 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.

Trong cuộc gặp ở Washington hôm 19/3/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ lập trường của mình về Trung Quốc. Những lời bà nói là điều mà ông Tập Cận Bình không muốn truyền thông Trung Quốc đưa tin. Ảnh tổng hợp: Nikkei - Ảnh gốc: Yusuke Hinata và Reuters

Tập đối mặt với thế lưỡng nan trong quan hệ với Nhật và Mỹ

Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Mỹ tuần trước đã đẩy chính quyền Tập vào thế lưỡng nan về việc làm thế nào để cân bằng lập trường cứng rắn đối với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi với cách tiếp cận hòa giải dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.