Giới Thẩm Quyền Mỹ Cho Biết: Việt Nam Bắt Giữ Bốn Công Dân Mỹ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 3 kb

Hà Nội (AFP) – Việt Nam đang giam giữ bốn công dân Hoa Kỳ, giới thẩm quyền Mỹ xác nhận vào thứ Ba, hàng giờ sau khi có được, với tư cách quyền lãnh sự, cuộc thăm viếng đầu tiên hai nhân tố trong số các người bị bắt, cả hai đều là các nhà đấu tranh cho dân chủ gốc Việt Nam.

Vào ngày 17 tháng 11, công an thành phố Sài Gòn (HCM) bắt sáu nhà hoạt động chính trị, kể cả hai đảng viên người Mỹ gốc Việt của đảng Việt Tân (Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng) có trụ sở tại California. Đảng này không được phép hoạt động trong chính thể cộng sản độc đảng này ở Đông Nam Á.

Sau này, cái chính thể độc quyền kiểm soát truyền thông này đã tuyên bố là có thêm hai người Mỹ gốc Việt nữa đã trang bị súng cá nhân và đạn dược, bị bắt tại phi trường thành phố vào ngày 23 tháng 11, trong các bản báo cáo họ [nhà cầm quyền] đã quy cho tất cả những người bị bắt cái nhãn hiệu “khủng bố”.

JPEG - 7.1 kb
Ông Stephen Mull, Phụ Tá Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ.

Nhân viên Sứ Quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết họ có thể thăm viếng hai người bị bắt đầu tiên vào ngày thứ Ba. Đó là ông Nguyễn Quốc Quân và một công dân Mỹ nữa chưa được cho biết danh tánh (vì vấn đề riêng tư). Hai người này đang bị giam giữ tại các tỉnh miền Nam.

Toà lãnh sự Hoa Kỳ cũng được biết về hai công dân Mỹ khác [ông Lê Văn Phan và bà Nguyễn Thị Thịnh] đang bị giam giữ, phát ngôn nhân tòa Lãnh Sự cho hay họ chưa được thông báo chính thức về sự bắt giam và tội danh cáo buộc lên hai người này từ phía chính quyền Việt Nam.

Gần đây, đảng Việt Tân đã xác nhận ông Nguyễn Quốc Quân, một nhà toán học, là một trong những đảng viên của họ, và nói rằng ông bị bắt cùng với ông Trương Văn Ba, một chủ nhà hàng tại Hawaii và cũng là một đồng sự hoạt động dân chủ, cùng bốn người khác trong cuộc bố ráp, vào ngày 17 tháng 11 vừa qua.

Đảng Việt Tân đã phủ nhận mọi liên hệ đến hai vợ chồng bị bắt, ngày 23 tháng 11, mà báo chí nêu tên là Lê Văn Phan và Nguyễn Thị Thinh – và Việt Tân đã nhấn mạnh là họ chỉ hỗ trợ những thay đổi dân chủ một cách bất bạo động.

Trong lúc công du tại Hà Nội vào ngày thứ Ba vừa qua, viên chức ngoại giao cao cấp Hoa Kỳ, ông Stephen Mull, tuyên bố là ông chưa bao giờ biết là Việt Tân có liên quan đến khủng bố, và nói rằng ông đang cố gắng thu thập dữ kiện cho mọi trường hợp.

Ông nói “Chúng tôi hy vọng là họ không bị buộc tội khủng bố khi chỉ đơn thuần bầy tỏ ý kiến một cách bất bạo động.” Ông là phụ tá bộ trưởng bộ Ngoại Giao, văn phòng Chính Trị – Quân Sự.

Cũng bị bắt trong ngày 17 tháng 11 là bà Nguyễn Thi Thanh Vân (người Pháp), ông Somsak Khunmi (người Thái Lan), và hai công dân Việt Nam.

Một nhà ngoại giao Pháp tại Paris nói rằng họ đã đươc cho phép thăm viếng bà Vân , cũng là một đảng viên Việt Tân, vào thứ Sáu vừa qua nhưng từ chối không đưa ra các tin tức nào khác.

Nhiều cơ quan truyền thông thuộc chính quyền đã buộc tội Việt Tân là một tổ chức “phản động và khủng bố” với mưu đồ lật đổ chính quyền cộng sản và ám sát các lãnh đạo cao cấp của chính phủ.

Đảng Việt Tân thì buộc tội [nhà cầm quyền] Việt Nam, khi bắt giam các nhà đấu tranh bất bạo động đã phải “bịa đặt một mối liên quan với hai cá nhân, người bị áp đặt đem vũ khí cá nhân vào Việt Nam, để vu cáo Việt Tân là một tổ chức khủng bố.”

****

Vietnam holding four American citizens: US officials

HANOI (AFP) — Vietnam is holding four US citizens, American officials confirmed Tuesday, hours after gaining their first consular access to two of the detainees, both Vietnamese-born pro-democracy activists.

Police in Ho Chi Minh City on November 17 arrested six political activists, including two US members of the California-based Viet Tan, or Vietnam Reform Party, which is banned in the Asian communist one-party state.

State-controlled media later said two more Vietnamese-Americans, reportedly carrying a handgun and bullets, were arrested at the city’s airport on November 23, in reports that collectively labelled all the detainees “terrorists.”

US officials in Hanoi said they were able to visit Tuesday the first two arrested, Nguyen Quoc Quan and a second American, who could not yet be identified because of privacy rules, in custody in the southern city.

The US embassy was also aware of the two other American citizens being held, but had not yet been officially informed of their arrests or the charges against them by the Vietnamese side, an embassy spokeswoman said.

The Viet Tan party has previously identified Quan, a mathematician, as one of its members, and said he was arrested along with Truong Van Ba, a Hawaii restaurant owner and fellow activist, and four others in the November 17 raid.

The US-based group denies any links with the couple arrested on November 23 — named in newspaper reports here as Le Van Phan and Nguyen Thi Thinh — and stressed that it only supports peaceful political change.

Senior US diplomat Stephen Mull, speaking during a Hanoi visit Tuesday, said he was not aware that Viet Tan had any terrorist links, and said the US side was still trying to gain information on all the cases.

“We do hope that people are not charged with terrorism just for expressing their opinions peacefully,” added Mull, acting assistant secretary in the State Department’s Bureau of Political-Military Affairs.

Also arrested on November 17 were Frenchwoman Nguyen Thi Thanh Van, Thai citizen Somsak Khunmi and two Vietnamese nationals.

A French diplomat in Paris said its mission had been allowed to visit Van, also a Viet Tan member, last Friday but declined to give more information.

Various state media reports in Vietnam have accused Viet Tan of being a “reactionary and terrorist” group plotting to overthrow the communist government and assassinate senior state leaders.

The US-based group has charged that Vietnam, having arrested peaceful activists, “had to fabricate a link with two individuals who allegedly smuggled a firearm into Vietnam in order to paint Viet Tan as a terrorist organisation.”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Vụ xe BMW gây tai nạn trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội ngày 30/5/2025 mãi đến ngày 17/8/2026 VTV mới thông tin ông Nguyễn Sỹ Cương là người cầm lái và ông này có “đầy đủ điều kiện để được miễn trách nhiệm hình sự”

Còn có ai tin VTV không nhỉ?

Vậy mà đài truyền hình VTV của nhà nước, của toàn dân lại dàn dựng cả một chương trình công phu, tốn kém tiền bạc ngân sách mà rất phản cảm, phản thẩm mỹ, phản nhân văn, một chương trình truyền hình trùng điệp lớp lang che chắn bằng lý giải áp đặt, khiên cưỡng nhằm bảo kê cho pháp nhân gây tai nạn chết người mà trốn tránh trách nhiệm pháp luật.

Kho logistics Koledino của Wildberries ở Podolsk, 45km về phía nam Moscow bốc cháy dữ dội hôm 16/8/2026 do bị Ukraine tấn công bằng UAV. Ảnh: Defense Express

Khi chiến tranh tới Moscow: “Tấm khiên” Nga đang được đo bằng gì?

Điểm quan trọng ở đây là: Ukraine không nhất thiết phải đánh trúng Kremlin để chứng minh Moscow có thể bị tổn thương.

Chỉ cần chiến tranh có thể xuất hiện cách thủ đô vài chục kilomet, tại những kho hàng phục vụ hàng triệu người tiêu dùng và hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cảm giác về một hậu phương được bảo vệ tuyệt đối đã bắt đầu thay đổi.

Công an đứng túc trực gần những bó hoa tưởng niệm được người dân đặt quanh gốc cây 55, đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, nơi xảy vụ tai nạn. Ảnh: Wikipedia

Phản kháng từ thế hệ Z: Sau Làng Vân, Nguyễn Sỹ Cương sẽ là gì?

Khác với các thế hệ trước, thế hệ Z sở hữu những công cụ, tư duy và phương thức phản kháng hoàn toàn mới để đối đầu với các thể chế độc tài, chuyên chế. Thế hệ Z sử dụng nhiều nền tảng của mạng xã hội (TikTok, Instagram, Telegram, Discord, VPN) để lan truyền thông tin theo thời gian thực.

Những hành vi lạm quyền hay tham nhũng có thể bị lột trần và lan truyền rộng rãi chỉ sau vài giờ, vượt khỏi tầm kiểm soát của các cơ quan kiểm duyệt.