Thông Báo Số 12 Của Ban Vận Động “Lời Kêu Gọi Dân Chủ”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BAN VẬN ĐỘNG “LỜI KÊU GỌI DÂN CHỦ”
P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402
Websites: ACallForDemocracy.org và LoiKeuGoiDanChu.org
Emails: ACFD@ACallForDemocracy.org hoặc BVD@LoiKeugoiDanChu.org

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
Số 12

— – o0o —

Hoa Kỳ, ngày 13 tháng 9, 2007: Như đã tường trình trong Thông Cáo Báo Chí số 11 ngày 24 tháng 8 năm 2007, để tiếp tục quảng bá bức hình Lm Nguyễn Văn Lý bị “bịt miệng” hầu vạch trần thực trạng phản dân chủ, mất nhân quyền tại Việt Nam, Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ (BVĐ/LKGDC) đã in thêm 32,000 bưu thiếp (poscards), và 500 bộ bích chương (poster) khổ 3 feet x 7 feet, mỗi bộ 3 tấm, khi nối vào nhau sẽ vừa với khổ tấm ván ép, có thể đóng trên tường, hoặc dựng sát vách các cơ sở, hay gắn bên hông các xe truck.

Quí đồng hương, quí đoàn thể, tổ chức muốn có bích chương và bưu thiếp trên, xin liên lạc BVĐ/LKGDC, P.O. Box 25601, San Mateo, CA 94402, eMail ACFD@ACallForDemocracy.org, hoặc các số điện thoại ghi dưới.

Giá biểu gồm ấn phí và cước phí gửi bưu điện là:

- Bích thiếp (postcards) – 20 mỹ kim cho 100 tấm, gồm cả bưu phí loại “priority mail” (sẽ đến địa chỉ người nhận trong vòng 3 ngày). Ngoài Hoa Kỳ, thêm 10 mỹ kim. Nếu đặt số lượng lớn, giá biểu sẽ rẻ hơn.
- Bích chương (Posters) – 12 mỹ kim mỗi bộ 3 tấm, cộng thêm 10 mỹ kim cho ống đựng và bưu phí loại “priority mail”. Nếu đặt nhiều hơn 1 bộ, tiền ống và bưu phí vẫn chỉ 10 mỹ kim. Ngoài Hoa Kỳ, mức giá biểu tuỳ từng quốc gia.

Chi phiếu đóng góp xin đề “A Call For Democracy” hoặc “Lời Kêu Gọi Dân Chủ” và gửi về địa chỉ P.O. Box 25601, San Mateo, CA 9440 với ghi chú “Bức hình Bịt Miệng”.

Nhân đây BVĐ/LKGDC cũng xin thông báo, song hành với các billboards “Tấm Hình Bịt Miệng” đã được dựng lên ở các thành phố San Jose, Oakland, Palo Alto, Seattle, Houston, Brisbane (Úc), Atlanta, BVĐ/LKGDC hiện đang phối hợp với một số thân hữu và hội đoàn để dựng một billboard ngay tại downtown Los Angeles, và một tại trung tâm Little Saigon, Nam California vào đầu tháng 10, 2007. BVD sẽ tường trình chi tiết công tác này trong những Thông Cáo Báo Chí kế tiếp.

BVĐ/LKGDC kêu gọi quí đồng hương, quí đoàn thể, tổ chức tích cực yểm trợ các nỗ lực trên để quảng bá thật rộng rãi tấm hình “bịt miệng” hầu vạch trần tình trạng mất nhân quyền, phản dân chủ tại Việt Nam.

Danh sách cá nhân và đoàn thể đóng góp cùng chi tiết chi, thu tài chính của BVĐ/LKGDC được liệt kê đày đủ, rõ ràng trong các websites ACallForDemocracy.org và LoiKeuGoiDanChu.org (xin xem mục “Kết Qủa Đóng Góp 2006-2007” và “Đúc Kết Chi Tiêu”).

Trân trọng,

Đại diện Ban Vận Động Lời Kêu Gọi Dân Chủ:
- Trần Quốc Bảo, Los Angeles, CA (Tel.: 626-574-1291)
- Phạm Đông Các, Long Beach, CA (Tel.: 310-430-1134)
- Huỳnh Lương Thiện, San Francisco, CA (Tel.: 415-673-8115)
- Nguyễn Thanh Trang, San Diego, CA (Tel.: 858-484-1428)

JPEG - 168.2 kb

JPEG - 55.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.