Thư của Ban Biên tập Tập san TỰ DO DÂN CHỦ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Kính thưa Quý độc giả !

Như quý độc giả đã biết, thời gian vừa qua hơn 3 tháng liền (từ giữa tháng 2-2007 đến nay) báo Tập san Tự Do Dân Chủ không ra thêm được số báo nào chỉ tạm dừng ở số báo thứ 7, do bối cảnh toàn bộ ban biên tập báo Tập san Tự do Dân chủ bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cho công an đàn áp, khủng bố khốc liệt, bao vây rất gay gắt, nghiệt ngã cụ thể như sau:

- Luật sư Nguyễn Văn Đài là một thành viên ban biên tập bị bắt giam, bị truy tố ra tòa và bị gán cho bản án 5 năm tù giam và 4 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.
- Kỹ sư Bạch Ngọc Dương bị khủng bố, đe dọa cũng rất nặng nề phải vượt biên sang lánh nạn ở nước láng giềng Căm pu chia, và ở đó người trí thức trẻ tuổi này cũng chưa chắc được yên ổn. Bởi vì sẽ có thể tiếp tục bị công an Việt Nam tìm cách bằng được để bắt đưa về nước giam giữ như trường hợp Lê Trí Tuệ.
- Nhà riêng của văn Hoàng Tiến Tổng biên tập Tập san báo và nhà báo Phó tổng biên tập Nguyễn Khắc Toàn liên tục bị công an theo dõi, đặt chốt canh gác nhằm ngăn chặn những người quen biết và những người dân đến gặp các nhà báo để phản ánh khổ nạn của họ và nhờ cậy sự giúp đỡ. Cá nhân các nhà báo này cũng liên tục bị công an gọi thẩm vấn, tra hỏi thường xuyên….
- Thư ký tòa soạn Dương Thị Xuân bị công an công khai theo dõi ngày đêm hàng tháng liền, hơn nữa công an còn gặp chồng chị Xuân đe dọa, khủng bố cả gia đình chị Xuân. Những người quen thân của chị Xuân, bị công an đến tận nhà thẩm vấn, tra hỏi và yêu cầu khai báo về việc quan hệ với chị Dương Thị Xuân…

Ngoài ra còn rất nhiều các nhà hoạt động dân chủ và các công dân khác yêu mến, tha thiết với sự nghiệp dân chủ tự do cho nước nhà là những cộng tác nhiệt thành của Tập san Tự Do Dân Chủ cũng bị công an bắt giữ, bỏ tù, khủng bố dữ dội như : Nữ luật sư Lê Thị Công Nhân, Hồ Thị Bích Khương, Lê Trí Tuệ, Võ Văn Nghệ, Vũ Thanh Phương, Lê Thị Kim Thu, … Chính vì những hành vi đàn áp khốc liệt với toàn bộ ban biên tập và các cây bút đấu tranh đã cùng cộng tác với quý báo như vậy, nên đã làm cho việc các số báo tiếp của báo tập san Tự Do Dân Chủ gặp rất nhiều khó khăn, bị gián đoạn một thời gian khá dài trong thời gian qua. Bởi thế, việc góp tiếng nói trên mặt trận tự do thông tin và tự do báo chí để truyền bá những giá trị dân chủ, tự do, nhân quyền của tờ báo chúng tôi bị ngắt quãng không liên tục để đáp lại lòng mong mỏi của quý vị. Cũng như tờ báo không thể tới tay bạn đọc được như trước thời điểm nhà nước CSVN khai hỏa chiến dịch đàn áp phong trào tranh đấu dân chủ hồi trước và giữa dịp Tết Đinh Hợi vừa qua.

Ban biên tập báo Tập san Tự Do Dân Chủ chúng tôi lên án kịch liệt việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam mở các cuộc đàn áp, khủng bố đối với các nhà hoạt động dân chủ như nêu trên. Hành động này của nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm nghiêm trọng các điều trong chính Bộ luật hình sự và Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam, cũng như vi phạm các Công ước quốc tế về các Quyền dân sự và chính trị, Tuyên ngôn Nhân quyền toàn thế giới do tổ chức Liên Hợp quốc công bố năm 1948, mà nhà nước cộng sản Việt Nam là một thành viên quốc gia đã xin tham gia ký tên và long trọng cam kết thực hiện từ tháng 9 năm 1982.

Hành động trù dập các quyền tự do dân chủ và các quyền Con người căn bản này của đảng CSVN và nhà nước CHXHCN Việt Nam cần phải bị lên án mạnh mẽ, thật rộng rãi trước dư luận tiến bộ trên toàn Thế giới, và cần phải được đưa ra điều trần trước toàn dân Việt Nam có lương tri.

Đến nay vì hoàn cảnh và điều kiện cho phép để đáp ứng lòng tin cậy, mong mỏi của Quý vị độc giả và với rất nhiều nỗ lực cố gắng ban biên tập báo Tập san Tự do Dân chủ đã tiếp tục phát hành các số báo của Tập san tiếp theo như trước kia.

Trân trọng tri ân các Quý vị đã cùng chúng tôi giữ lửa Tự Do Dân Chủ, để tiếng nói Tự do Ngôn luận của chúng ta được tiếp tục cất cao giữa lòng đất nước và dân tộc, và vẫn còn đang phải rên xiết lầm than này!

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Quý vị. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của tất cả các quý bạn đọc xa gần và xin chúc Quý vị an khang, gặp nhiều may mắn.

Hà nội ngày 5/6/2007
Ban biên tập báo Tập san Tự Do Dân Chủ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Tô Lâm. Ảnh: Getty Images

Vươn mình bằng công an?

Hơn một năm qua, người ta được mời gọi tin vào một khẩu hiệu lớn: Việt Nam bước vào “kỷ nguyên vươn mình.” Nghe như một lời hứa về cải cách, công nghệ cao, tăng trưởng nhanh và một nhà nước phát triển biết nhìn về tương lai. Nhưng qua hai phát biểu gần đây của ông Tô Lâm đã để lộ một thứ đáng quan ngại hơn câu khẩu hiệu. Đó chính là bản năng say mê quyền lực của ông.

Tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, nơi Đại học Dược Hà Nội và một số đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đang hoạt động. Ảnh: Wikipedia

Kiến trúc Đại học Dược Hà Nội: Không ai ướp xác một cơ thể sống

Bởi suy cho cùng, Đại học Dược Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc. Nó là ký ức cá nhân của tôi, là ký ức tập thể của bao thế hệ, và là một phần linh hồn của Thủ đô. Những hành lang vòm cong ấy không chỉ lưu giữ quá khứ, mà vẫn đang vang lên nhịp bước của hiện tại và tương lai.

Không ai ướp xác một cơ thể sống. Và cũng không nên làm điều đó với một di sản giáo dục.

Ảnh: Việt Nam Thời Báo

Chuyện tức cười: Cơ chế thoả thuận và cái giá của tự do

Anh Ba: Mình không làm gì, cho mấy ổng coi ké chút cũng được. Lỡ có trộm cắp hay tai nạn thì công an có bằng chứng liền. Mình khỏi phải trích xuất camera cho công an.

Anh Tư: Đâu có đơn giản vậy anh. Cái này không phải là cho coi ké không đâu, mà là ông đang tự nguyện cho công an làm trạm gác từ trong nhà ông đó. Ông có biết cái “cơ chế thỏa thuận” đó mập mờ tới cỡ nào không?

Cảnh tượng hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một tòa nhà dân cư được ghi lại vào ngày 31/3/2026 tại phía Đông Tehran, Iran. Ảnh: Majid Saeedi/ Getty Images

Iran: Hồi kết nào cho cuộc chiến?

Các nhà phân tích thị trường dự đoán cuộc chiến Iran đang dần đi tới hồi kết và các bên đang tìm cách giảm xung đột. Tin đồn chưa được xác nhận cho rằng tổng thống Iran nói nước ông sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu một số yêu cầu của Tehran được đáp ứng. Nhật báo The Wall Street Journal tường thuật hôm Thứ Hai rằng Tổng Thống Donald Trump nói với các cố vấn rằng ông muốn kết thúc chiến dịch quân sự ngay cả khi eo biển Hormuz vẫn tiếp tục bị Iran phong tỏa.